Tinh Hoa

Câu Chuyện Thứ 21: Trải nghiệm của một tiểu đệ tử

Trải nghiệm của một tiểu đệ tử
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
 
Cháu năm năy 7 tuổi, lúc được 5 tuổi cháu thường vừa chơi đùa vừa nhìn mẹ luyện công, vào ngày 12 tháng 03 năm 1999, là một ngày mà cháu chưa bao giờ quên, lúc ấy cháu đang chơi đùa cùng với các bạn ở ngoài bãi sân, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời có một vòng tròn rất đẹp đang xoay chuyển, còn phát ra hào quang vô cùng xinh đẹp, sau đó hình ảnh của Thầy Lý cũng xuất hiện trên đỉnh đầu của cháu, ông ấy cười rất hiền từ với cháu, ban đầu cháu không biết đó là gì, cháu chỉ cố gắng bỏ chạy, muốn thoát khỏi ông ấy, thế nhưng cháu chạy đến đâu, thì ông ấy theo đến đó, cháu chạy mệt quá, dừng lại để nhìn cho kỹ, thì ra là Thầy Lý. Những người bạn khác không hề nhìn thấy điều gì hết, còn nói cháu chạy gì mà lung tung. Cháu về nhà hỏi mẹ việc này là như thế nào, mẹ nói đây là Sư Phụ đã nhận cháu làm tiểu đệ tử rồi, điều cháu nhìn thấy chính là Pháp Luân và Pháp thân của Sư Phụ. Từ đó về sau, cháu đã nhìn thấy Pháp thân của Sư Phụ rất nhiều lần, Sư Phụ còn mang cháu đến rất nhiều thế giới thiên thượng để vui chơi, thiên thượng có rất nhiều tầng trời, tầng trên so với tầng dưới thì càng đẹp hơn, mỗi một tầng đều có Thầy Lý cai quản, có khi lúc cháu đi ngủ, có khi ban ngày cháu cũng đi, ở thiên thượng vui chơi suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng lúc quay về nhìn thời gian thì chỉ mới trôi qua mấy giây. Ở thiên thượng cháu có rất nhiều anh chị, em trai em gái, chúng cháu còn cùng nhau luyện công, học Pháp nữa.