Tinh Hoa

Những giọt nước mắt đắng cay tại Olympic London 2012

 

VĐV Bellorin của TBN dường như còn chưa tin được vào việc cô đã thua Hedvig Karakas của Hungary ở nội dung 52 kg môn Judo

 Đội tuyển bóng nước nữ Trung Quốc đầy sầu não, gương mặt từ VĐV đến HLV đều rất bi thảm sau khi họ thua TBN

VĐV người  Nga Aliya Mustafina an ủi đồng đội Kseniia Afanaseva sau khi Afanaseva không thể giành quyền vào vòng chung kết nội dung thể dục dụng cụ

VĐV đấm bốc người Mỹ, Jamel Herring cố giấu sự thất vọng sau khi anh để thua đối thủ người Kazakhstan Daniyar Yelessinov ở trận đấu thuộc hạng 69kg

Louis Smith đã khóc khi anh không thể giành HCV môn đua ngựa tại kỳ Olympic được tổ chức ngay trên quê hương mình

HLV Campos Rosicleia cũng rơi lệ cùng với VĐV Mariana Silva, sau khi cô học trò người Brazil đã thất bại ở trận đấu Judo hạng cân 57 kg

VĐV đấu kiếm người Hàn Quốc, A Lam Shin đã ngồi xuống đầy thất vọng sau khi cô thất bại tại bán kết

Aliya Mustafin và Victoria Komova nước mắt vòng quanh sau khi bảng kết quả thông báo họ đã không thể đem lại HCV cho đoàn Nga

VĐV người Azerbaijan, Sardar Hasanov đầy tiếc nuối và cay đắng khi anh không thể nâng cao thành tích hơn nữa trong nội dung cử tạ hạng 69kg

(kenh14.vn)