Tinh Hoa

Sức ép lên Đài Loan để giải cứu công dân bị giam giữ ở Trung Quốc

Các nhà lập pháp Đài Loan đã hối thúc chính phủ của Tổng thống Mã Anh Cửu đứng lên bảo vệ sự an toàn cho một doanh nhân Đài Loan bị giam giữ ở Trung Quốc.



Ông Chung Ting-pang bị bắt giam hồi tháng 6 ở tỉnh Giang Tây, sau một chuyến thăm thân 3 ngày ở đó. Ông là một học viên của môn tập thiền Pháp Luân Công, và đã bị buộc tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, theo các phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Quốc. Pháp Luân Công bị đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc.



Gia đình ông Chung đã cầu cứu sự giúp đỡ của quốc tế để giải thoát ông, bởi vì họ tin rằng chính phủ Đài Loan hành động quá chậm chạp.

Hôm thứ 4, ở Washington DC, Hạ nghị sĩ Mỹ Dana Rohrabacher nói rằng tổng thống Đài Loan đã không làm đủ.



Hạ nghị sĩ Dana Rohrabacher, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ về Giám sát và Điều tra nói:

“Tổng thống Đài Loan, Mã Anh Cửu, thậm chí còn không nhắc đến học viên Pháp Luân Công này, là người, với tư cách là một công dân Đài Loan, vẫn bị giam giữ ở Trung Quốc Đại lục.”



Nhà lập pháp Đài Loan Lee Chun-yi thuộc Đảng Dân chủ Tiến bộ đối lập nói rằng chính quyền của ông Mã cần phải bảo vệ các quyền của nhân dân mình.



Lee Chun-yi, Nhà lập pháp Đài Loan:

“Đã hơn 40 ngày rồi. Mọi người đã liên tục kêu gọi chính quyền của ông Mã, Hội đồng Quan hệ với Đại lục và Quỹ Trao đổi qua Eo biển có hành động. Chúng tôi vẫn chưa thấy gì cả, nhưng thay vào đó, chúng tôi thấy rằng các nhà lập pháp nước ngoài đang chú ý đến vấn đề này. Điều này thật là mất mặt cho chúng ta, làm sao đất nước chúng ta có thể bảo vệ các quyền của công dân chúng ta, làm sao chúng ta có thể gọi chúng ta là một nước dân chủ đây?”



Chung Ting-pang hiện giờ không biết là đang ở đâu. Tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế đã kêu gọi hành động khẩn cấp để cứu ông Chung tháng này, nói rằng ông có nguy cơ bị tra tấn và ngược đãi.
Nguồn: VietSOH.com (Youtube)