Tinh Hoa

Phật tử Thủ đô đội mưa đón sư “nhất bộ nhất bái”

Hàng nghìn Phật tử Thủ đô đi dưới mưa, niệm Phật và đảnh lễ Đại đức Thích Tâm Mẫn “nhất bộ nhất bái” trên quãng đường cao tốc Pháp Vân đi về QL5.

 

Trước đó, đông đảo Phật tử Hà Nội đã tập trung ở trên các tuyến phố như Thiền Quang, Yết Kiêu để chuẩn bị ra cầu Pháp Vân đón Thầy Tâm Mẫn. Ai cũng mặc quần áo trang nghiêm, trên tay cầm những bông hoa sen trắng, một lòng tín kính với đạo Phật, với Đại đức Tâm Mẫn.

Như vậy, sau hơn ba năm Đại đức Thích Tâm Mẫn “nhất bộ nhất bái” từ chùa Hoằng Pháp (TPHCM), cho tới nay Đại đức đã có mặt thủ đô Hà Nội và tiếp tục hành trình về với miền non thiêng Yên Tử (Quảng Ninh), theo đường QL5.

Nhiều người dân tỏ ra e ngại với mật độ giao thông dày đặc như Hà Nội, việc hành trì “nhất bộ nhất bái” của Đại đức sẽ bị trở ngại. Nhưng theo quan sát của PV Kienthuc.net.vn thì mọi chuyện diễn ra khá thuận tiện, bởi vì Đại đức khởi hành từ rất sớm (thời gian từ 2h đến 5h sáng).

Đến Hà Nội, hành trình “nhất bộ nhất bái” của Đại đức về Yên Tử chỉ còn hơn 100 km nữa. Kienthuc.net.vn xin giới thiệu một số hình ảnh Phật tử Thủ đô đón mừng Đại đức Tâm Mẫn hành trì tại Hà Nội.

Phật tử mặc áo tràng tập trung ở Thiền Quang, Yết Kiêu tỏ ra vui mừng khi được đón Thầy Tâm Mẫn
Ngoài việc chuẩn bị hoa, họ còn mang chim đi phóng sinh.
Cháu Võ Hoàng Anh (phố Khâm Thiên) theo mẹ đi đón Thầy
Nụ cười tràn đầy hạnh phúc của một bạn trong đoàn Thanh niên Phật tử Trần Thái Tông
Đã có nhiều Phật tử tình nguyện ra quét đường cho Thầy hành trì

 

Và hàng nghìn Phật tử đứng dưới mưa ở bên đường cao tốc mong ngóng đợi Thầy
Mặc dù, trời mưa to nhưng Thầy vẫn nhất bộ
… nhất bái
Đi theo Thầy có rất nhiều chư Ni
Và hàng nghìn Phật tử
Thành tâm hướng Phật
Mỗi bước chân theo Thầy, họ đều thành tâm niệm Phật
Mặc cho trời mưa, Thầy vẫn nhất tâm hành trì lễ lạy về với Yên Tử non thiêng.