Tinh Hoa

Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên có thể đã thiệt mạng

Vị cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên vừa bị mất chức có thể đã thiệt mạng cùng với 20 hoặc 30 binh sĩ Triều Tiên khác trong một cuộc đọ súng khi vị tổng tham mưu trưởng mới đến bắt giữ ông theo lệnh của Kim Jong Un.

Ông Ri Yong-ho, vị tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên vừa mất chức, có thể đã thiệt mạng trong một cuộc đấu súng diễn ra lúc ông sắp bị bắt giữ.

Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) dẫn lời một nguồn tin tình báo chưa được xác nhận cho biết ông Ri Yong-ho, vị cựu tổng tư lệnh quân đội Triều Tiên, có thể đã bị thương hoặc thiệt mạng trong trận đấu súng đó. Kể từ đầu tuần này, dư luận vẫn chưa thấy ông Ri xuất hiện.

“Chúng tôi không loại trừ khả năng là ông Ri đã bị thương hoặc thậm chí là thiệt mạng trong cuộc đấu súng”, trang web Chosun.com dẫn lời một nguồn tin.

Theo các quan chức ở Seoul, các binh sĩ bảo vệ ông Ri chắc chắn đã nổ súng khi vị tổng tư lệnh mới, phó nguyên soái Choe Ryong-hae chuẩn bị bắt giữ ông theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Ông Choe được coi là cánh tay phải của ông Jang Song-taek, người chú và là người đỡ đầu cho nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Choe xây dựng sự nghiệp bằng con đường của đảng lao động chứ không phải trong quân ngũ, và sau khi được chỉ định làm chủ tịch bộ chính trị, ông này thường xuyên xô xát với ông Ri, người có sự nghiệp là một vị tư lệnh chiến trường.

Ông Choe thường xuyên giám sát ông Ri và khởi xướng một cuộc điều tra nội bộ đối với ông Ri.

Ông Ri đạt được vị thế quyền lực cao nhất dưới thời của cố chủ tịch Kim Jong Il do học thuyết “quân đội thứ nhất” được trọng dụng. Theo Chosun.com, đến thời Kim Jong Un ông Ri lại bị nhìn nhận là mối đe dọa đối với nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên.

“Chúng tôi vẫn chưa thể xác nhận 100% về trận đấu súng trên. Có lẽ chúng tôi cần có thêm thời gian để có bức tranh rõ nét hơn về những gì đã diễn ra”, một quan chức chính phủ Hàn Quốc nói.

(infonet)