Tinh Hoa

Nam sinh liều mình cứu người tự tử trước đầu tầu hỏa

Dù biết đoàn tàu đang lao tới nhưng Boya vẫn lao tới cứu người.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h tối ngày 9/7 tuần qua tại thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Li Boya (20 tuổi), sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Cảnh sát Đường sắt lúc ấy đang làm việc tại trạm xe lửa Xương Lê – nơi mà anh đăng ký thực tập. Thấy một người đàn ông đứng giữa đường sắt dù tàu hỏa đang tiến đến rất gần, Boya chẳng kịp suy nghĩ vội nhảy tới đẩy người đàn ông ra ngoài đường ray. Cứu được người đàn ông thoát nạn nhưng đôi chân của anh đã bị đoàn tàu nghiến qua. Ngay sau đó, Boya được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng cẳng chân trái của anh bị nghiền nát còn chân phải bị thương nặng.

Sức khỏe của Li Boya đã qua cơn nguy kịch

Theo các bác sĩ, dù sức khỏe của Boya đã ổn định hơn sau nhưng nguy cơ nhiễm trùng sau phẫu thuật vẫn rất cao. Phải mất khá nhiều thời gian để đôi chân của anh hồi phục trở lại. Ngoài việc chữa trị vết thương ở chân, Boya cũng sẽ được điều trị bằng liệu pháp tâm lý sau những gì đã xảy ra.

Điều đáng mừng là dù đã mất đôi chân nhưng Boya vẫn rất lạc quan và không hề hối hận về những gì mình đã làm. Anh cho biết, vẫn tiếp tục cứu người nếu gặp phải tình huống tương tự. Người đàn ông mà Boya cứu là Liu Shichen, 41 tuổi, người thành phố Cáp Nhĩ Tân. Do bị thương ở đầu và bất tỉnh nên vẫn chưa rõ lý do chú Liu hành động dại dột như vậy.

Mẹ Boya (giữa) không kìm nổi nước mắt khi nhìn thấy con trai bị thương

Sau khi sự việc được báo chí đưa tin, nhiều cá nhân và tổ chức đã đề nghị được hỗ trợ tiền viện phí, thuốc thang chạy chữa cho Boya nhưng bố anh từ chối. Cảnh sát đường sắt Bắc Kinh cũng đã gửi tặng anh 200.000 nhân dân tệ (hơn 600 triệu VNĐ), đồng thời hứa sẽ nhận chàng trai dũng cảm này vào làm việc sau khi tốt nghiệp.