Tinh Hoa

Mất cả tứ chi vẫn bơi vượt biển

Một người Pháp mất cả tứ chi vì tai nạn đã bơi qua một vịnh biển tại Papua New Guinea. Trong 7 giờ 30 phút, ông đã vượt được quãng đường dài 20 km.

gioi thieu

Báo MIGnews cho biết năm 1994, Philippe Croizon, một người Pháp bị điện giật khi trèo lên mái nhà để sửa ăngten đã bị cưa cụt cả tứ chi đến khuỷu tay và đầu gối.

Nằm trên giường bệnh ông đã được xem một đoạn phim về một phụ nữ Anh bơi vượt đại dương nên ông quyết tâm trở thành một vận động viên dù không có cả chân lẫn tay nữa.

Năm năm trước người đàn ông này đã học bơi với chân giả, bàn chân bơi chèo và hai đoạn tay cụt để giữ thăng bằng. Кỹ thuật bơi của Philippe Croizon rất độc đáo không ai có thể bắt chước.

Tháng 9/ 2010, ông đã bơi qua biển La Manche giữa Pháp và Anh dài 45 km và trở thành vận động viên khuyết tật nổi tiếng được thế giới biết đến. Vào cuối tuần trước ông lập thêm được một kỳ tích nữa là bơi được 20 km từ làng Wutung ở Papua New Guinea sang làng Pasar Skou ở Indonesia.

Bơi cùng với Croizon có vận động viên bơi lội người Pháp là Arnaud Shassery và một thổ dân nữa tên là Zet Tampa. Trên đường rất may không lần nào họ gặp cá mập và sứa.

“Chúng tôi đã bơi lâu hơn dự kiến mất nửa giờ vì gặp dòng nước chảy ngược”, ông Croizon Trên 100 người dân địa phương tò mò đã ra tận bờ biển chào đón ông. Theo kế hoạch, ông sẽ đến bơi ở các nước trên khắp năm châu, tại các vịnh nối 2 lục địa.

Bảo Châu

(vietnamnet.vn)