Tinh Hoa

Ho ra hạt trái cây nằm trong phổi gần 30 năm

Ảnh minh họa: Florida.

Ho dai dẳng kéo dài 28 năm, gần đây lại ho ra máu, bà Blanca Riveron, 62 tuổi, sống tại Mỹ được chẩn đoán có thể bị ung thư phổi. Đến khi vô tình ho ra hạt trái cây thì bà không còn bị những con ho hành hạ nữa, thở dễ dàng hơn.

Foxnews đưa tin, sinh ra tại Cuba, bà Riveron chuyển đến Mỹ sống từ năm 1994. Bà bị ho, khó thở suốt 28 năm, cơ thể suy nhược. Đã không biết bao nhiêu lần bà phải đi viện vì hen suyễn và viêm phổi nhưng bệnh vẫn không khỏi.

“5 tháng trước tôi đi khám thì bác sĩ phát hiện có một chấm đen ở phổi. Họ nghi ngờ bệnh ung thư phổi và sẽ phải phẫu thuật để xem liệu có thể làm gì cho tôi”, bà Reveron kể lại.

Tuyệt vọng, bà gọi cho con gái mình, chị Melody, vẫn sống ở Cuba để thông báo tin xấu. Thế nhưng, con gái bà lại cho rằng chấm đen ở phổi đó có thể là hạt của một loại trái cây nhỏ có tên là nispero (hạt hồng xiêm) mà bà vô tình nuốt phải trong lúc quát con từ trước đó.

“Tôi nói nó rằng ‘Điều đó là không thể, đã 28 năm rồi’. Thậm chí tôi còn không nhớ gì về nó nữa”, bà Riveron nói.

Vài tuần sau, bà đến bệnh viện để nội soi. Khi đi về, trong lúc ngồi đợi đèn giao thông, bà tự dưng ho dữ dội và một hạt trái cây bắn ra.

“Nhờ thế mà tôi không còn ho nhiều nữa, có thể thở một cách dễ dàng hơn. Điều đó cũng có nghĩa tôi không thể bị ung thư phổi. Cuộc sống của tôi đã có sự khởi đầu mới, tháng tới tôi sẽ đi kiểm tra lại phổi để chắc chắn”, bà Riveron cười nói.

Phương Trang

(vnexpress.net)