Tinh Hoa

Giám đốc ngân hàng lớn bỏ việc đi bán thịt

Cựu nhân viên ngân hàng Terry Walsh không phải là nạn nhân của cuộc khủng hoảng tài chính. Lý do duy nhất anh bỏ công việc hấp dẫn này để mở một cửa hàng bán thịt là: “Đây là ước mơ của tôi, và tôi đang thực hiện nó” – anh nói với CNNMoney.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Walsh từng làm việc trong ngân hàng J.P. Morgan Chase & Co ở vị trí giám đốc chi nhánh Chicago, Mỹ.

Trước đó, Walsh làm việc trong ngân hàng J.P. Morgan Chase & Co ở vị trí giám đốc chi nhánh Chicago, Mỹ. Đây là một trong những ngân hàng uy tín nhất trên thế giới.

Walsh là một trong nhiều người Mỹ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính ập đến. Anh nằm trong một bộ phận nhỏ những người bỏ việc lương cao để làm những gì mình muốn. Kể từ khi mở cửa hàng này, anh chỉ phải trả lương cho 3 nhân viên.

Walsh là một trong nhiều doanh nhân gây dựng sự nghiệp thứ hai trong ngành công nghiệp thực phẩm. Ở Ireland, một công nhân xây dựng bị sa thải đã từng mở một cửa hàng bán bánh và thuê nhiều đồng nghiệp cũ của mình. Ở Colorado, có khoảng 130 người đang mở các nhà máy bia thủ công – KUSA-TV đưa tin.

Mặc dù theo một khảo sát gần đây, nghề bán thịt và các vị trí trong nhà hàng bị xếp vào danh sách những công việc tệ nhất ở Mỹ, nhưng ngành công nghiệp nhà hàng dường như vẫn là một sự mạo hiểm nho nhỏ đối với các doanh nhân. Khu vực này là một trong những khu vực thu hút nhân lực trở lại nhanh nhất, có thêm 560.000 công việc kể từ tháng 3 năm 2010.

Tuy vậy, lương bổng trong ngành công nghiệp này thực sự đang giảm trong năm qua.

(vietnamnet.vn)