Tinh Hoa

Một luật sư Trung Quốc kể về những thủ đoạn tra tấn của Bạc Hy Lai

Bí thư Thành ủy Trùng Khánh bị cách chức Bạc Hy Lai lên đến đỉnh cao của sự nghiệp khi ông này phát động một chiến dịch trong thành phố nhằm quét sạch tội phạm có tổ chức. Giờ đây, sau khi ông Bạc bị cách chức, một số người đang lên tiếng phản đối các phương pháp đáng phải đặt vấn đề mà ông này đã sử dụng trong chiến dịch đó.
>> 18 Người chết tại Trùng Khánh từ cuộc đàn áp thời Bạc Hy Lai 
>> Vì sao Chu Vĩnh Khang sẽ bị loại bỏ theo Bạc Hy Lai?
Một trong những người buộc tội ông Bạc sử dụng tra tấn là luật sư Li Zhuang. Bản thân ông Li cũng đã trở thành một bị cáo, khi ông nhận một trường hợp của một người bị cáo buộc là trùm băng đảng. Cảnh sát Trùng Khánh đã buộc tội ông Li là thuyết phục thân chủ của mình bịa đặt tố cáo là bị tra tấn, và ông Li sau đó đã bị kết tội và bị bỏ tù.

Bạc Hy Lai hiện đã bị cách chức và bị giam giữ nội bộ
Ông Li, đã được thả sau 18 tháng tù, nói rằng cả ông và thân chủ của ông đều đã bị tra tấn để ép cung.
Luật sư Li nói, “Không cho ngủ, không cho ăn uống, những thủ đoạn trá hình như thế này cũng được coi là lấy cung bằng tra tấn. Tất cả những lời nhận tội được lấy bằng cách tra tấn như thế này đều là bất hợp pháp và không được sử dụng ở tòa. Nhưng hãy nhìn xem các phiên xét xử băng nhóm ở Trùng Khánh đã diễn ra như thế nào.”
Ông Li nói rằng một số người khác không được đi lại đến tận 10 ngày. Thân chủ của ông Li bị còng tay treo lên trần nhà, và chỉ có các ngón chân chạm đất.

Luật sư Li Zhuang
Bạc Hy Lai và cảnh sát trưởng của ông ta thời đó Vương Lập Quân đã được ca ngợi vì chiến dịch chống tội phạm của họ, được biết đến với cái tên là “đả hắc”. Hai người đã được tính công là có vẻ như làm Trùng Khánh an toàn hơn, nhưng ông Li Zhuang đặt câu hỏi là với cái giá phải trả như thế nào.
Luật sư Li nói, “Dưới thời Hít-le, an ninh công cộng lên đến tột đỉnh – bạn hiểu ý tôi muốn nói gì chứ – nhưng nó diễn ra như thế được bao lâu? Cái giá phải trả là quá lớn. Lừa dối công chúng, phá vỡ pháp luật và hệ thống luật pháp, tấn công các luật sư và hệ thống bào chữa cho thân chủ – cái giá phải trả là quá lớn.
Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân hiện được tin là đang nằm trong tay của chính quyền trung ương Trung Quốc. Ông Vương đã chạy trốn đến một Lãnh sự quán Mỹ hồi tháng 2 sau khi bị thất sủng bởi ông Bạc. Chuyến chạy trốn đó đã châm ngòi cho một trong những vụ bê bối chính trị lớn nhât trong lịch sử gần đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và nhiều khả năng đã kết liễu những tham vọng chính trị của ông Bạc.
Video liên quan: