Tinh Hoa

Sốc nặng khi tận tai nghe thấy hai mẹ con voi hồng biết nói

“Chúng nói rằng, chúng đang lo ngại về ngày Trái Đất tận thế vào tháng 12 năm nay. Và chúng muốn gợi ý để có thể bảo vệ trái đất”

Không chỉ ấn tượng với “bộ cánh” màu hồng, hai mẹ con nhà voi ở vườn thú Burmese, thuộc Burma (Miến Điện) còn gây sốc vì biết… nói tiếng Anh.

Các nhân viên quản lý vườn thú đã gắn với với những con voi hồng quý hiếm trong vài năm qua, nhưng chỉ vài ngày gần đây, họ mới thực sự ngạc nhiên khi khám phá ra khả năng biết nói của hai mẹ con voi hồng.

Hai mẹ con nhà voi không chỉ gây ngạc nhiên với bộ cánh màu hồng mà còn có biết nói tiếng Anh nữa đấy.

Cũng như bao cuối tuần khác, mẹ con voi hồng đi dạo quanh vườn thú, bỗng một chú voi quay sang nhân viên chăm sóc và nói “Đậu phộng, tôi muốn một ít đậu phộng”. Người cai quản sở thú không nói tiếng anh, nhưng anh quá bất ngờ khi chú voi nói thành tiếng. Một nhà phiên dịch tiếng Anh cho voi hồng đã được cử tới để chứng kiến.

Hai chú voi hồng đang được chăm sóc ở vườn thú Burmese.

Những con voi không ngừng nói kể từ đó. Các nhân viên tại sở thú Burmese trả lời báo chí rằng, những con voi hồng luôn gặp khó khăn với điều kiện vật chất ở đây, về thức ăn và chế độ luyện tập mỗi ngày. “Chắc chúng đã phải phàn nàn rất nhiều, nhưng chúng tôi đang nỗ lực để đáp ứng mọi yêu cầu của bầy voi”, anh Bin Dowa, một nhân viên chăm sóc thú cho biết.

Những chú voi hồng rất được coi trọng tại các quốc gia Phật giáo.

Với ngoại hình khác thường, khoác trên mình một lớp da màu hồng, những chú voi này hoàn toàn khác biệt với voi xám và chúng không phải mắc chứng bạch tạng đâu nhé. Đây chính là kho báu của các quốc gia Phật giáo, nơi mà những con voi hồng được cho là đem lại sự may mắn, của cải và có thể làm thay đổi cả thể chế chính trị.

Hai mẹ con nhà voi lo lắng về ngày tận thế cuối năm 2012. Ảnh: DM.

Một anh nhân viên tại sở thú còn tiết lộ những điều mà voi hồng đã nói: “Chúng nói rằng, chúng đang lo ngại về ngày Trái Đất tận thế vào tháng 12 năm nay. Và chúng muốn gợi ý biện pháp để hài hòa giữa con người, động vật và giữa con người với con người nhằm bảo vệ Trái Đất”.

Liệu những con voi hồng sẽ cứu được hành tinh của chúng ta? Hãy hi vọng vậy nhé.

Papai

Ione