Tinh Hoa

Teen girl mặc trang phục… thời nhà Hán đi học

Vài ngày qua, một bài viết có tiêu đề “Nữ sinh Lệ Châu mặc Hán phục (trang phục thời nhà Hán – Trung Quốc) đi học” được đăng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trong bài viết có kèm theo một số tấm ảnh với nhân vật chính là một bạn nữ khá xinh xắn. Bạn ấy mặc bộ trang phục giống như chúng mình thường thấy trong các phim cổ trang của Trung Quốc, đi lại thản nhiên trong hành lang của các lớp học, tay cầm một cốc sữa đậu nành và một cái bánh chưng. Có rất nhiều học sinh khác đứng xung quanh và nhìn bạn ấy với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú.


Cách ăn mặc kỳ lạ của teen girl này khiến cả trường “mắt tròn mắt dẹt”

Các phóng viên đã tới trường trung học Lệ Giang, thị xã Vĩnh Khang (Chiết Giang, Trung Quốc) để tìm gặp teen girl này. Bạn ấy tên là Hồ Sâm, là học sinh lớp 12 của trường. Khi gặp phóng viên, Hồ Sâm vẫn mặc bộ trang phục kỳ lạ ấy, nhìn khá là “yểu điệu thục nữ”. Vừa thấy phóng viên, Hồ Sâm liền chắp 2 tay lại, cúi đầu chào y hệt như cảnh chúng ta thường thấy trên phim, khiến các phóng viên lúng túng không biết phải làm thế nào.

Thấy cảnh tượng này một số học sinh xung quanh đó liền ồ lên trêu chọc Hồ Sâm, nhưng cô bạn này không mảy may để ý. Bạn ấy giới hiệu với phóng viên: “Bộ trang phục em mặc hôm nay là một trong những lễ phục phổ biến thời nhà Hán đấy ạ”. 

Hồ Sâm cho biết bố bạn ấy đã mua bộ trang phục này qua mạng. “Bố mẹ biết mình thích mặc Hán phục, nên đã mua cho mình.” Hôm Hồ Sâm nhận được bộ Hán phục này đã mặc luôn và đi ra ngoài, bố mẹ thấy mặc như thế hơi kỳ lạ nên bảo bạn ấy không nên mặc nữa. Tuy nhiên vì rất thích nên tranh thủ bố mẹ đi công tác, Hồ Sâm đã mặc bộ Hán phục ấy đến trường.

Lần trước khi Hồ Sâm mặc Hán phục đi xe buýt tới trường, những người ngồi trên xe còn tranh luận xem bạn ấy đang mặc Kimono của Nhật hay là trang phục truyền thống của Hàn Quốc, có người còn hỏi có phải bạn ấy đang đi đóng phim không. “Mình trả lời với họ rằng mình là người Vĩnh Khang, mình đang mặc Hán phục chứ không phải Kimono hay gì cả.”

Sự thiếu hiểu biết của mọi người về trang phục truyền thống khiến Hồ Sâm cảm thấy khó chịu, và càng quyết tâm phải mặc bộ Hán phục đến trường. “Mình muốn mọi người hiểu nhiều hơn về văn hóa thời Hán”.


Hồ Sâm mặc trang phục Hán ngồi trong lớp học

Tuy nhiên suy nghĩ của Hồ Sâm không nhận được sự đồng tình của nhà trường. Tuy nhà trường rất hoan nghênh ý tưởng của bạn ấy, nhưng không thể để bạn ấy ăn mặc như vậy tới trường. Vì như thế sẽ khiến các học sinh khác tò mò, mất tập trung, ảnh hưởng tới việc học hành của chính Hồ Sâm và các bạn trong trường.“Chúng tôi sẽ cho em ấy nghỉ học về nhà thay bộ trang phục khác” – một đại diện của trường cho biết.

(kenh14.vn)