Tinh Hoa

Oằn lưng trên đường mưu sinh ngày cuối năm

VTC News ghi lại một số hình ảnh người dân vẫn mải miết kiếm sống trong những thời khắc cuối cùng của năm mới Tân Mão, trên một đoạn đường ngắn giữa Thủ đô Hà Nội.

 

Ngày 28 Tết, tức là chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc năm Tân Mão (năm nay chỉ có 29 ngày âm lịch), nhưng trên đoạn đường Âu Cơ nằm ngay trung tâm Thủ đô Hà Nội, nhiều người lao động vẫn miệt mài công việc của mình – với họ, “ngày mai vẫn chưa phải là Tết”.


Dường như thời điểm này, những người dân lao động làm việc chăm chỉ hơn ngày thường, họ cố gắng làm đến tận cùng để có cái Tết ý nghĩa hơn nhờ thành quả lao động của mình, trên khuôn mặt, bờ vai, đôi tay ai cũng nặng trĩu lo toan, cũng mong mình bán được hàng, mong mình kiếm thêm được một đồng, dù chỉ còn một ngày nữa là Tết đến. Không biết đồng tiền ấy họ sẽ sắm Tết vào lúc nào?!


VTC News gửi tới bạn đọc một số hình ảnh đẹp của người dân lao động trong ngày cuối năm này:



Hết năm rồi nhưng bao giờ mới bán hết chỗ giày này???

Cuối năm đường phố vắng đìu hiu – dài cổ hơn chờ “cuốc” khách.

Khuôn mặt người lao động này vẫn chưa bừng lên “ánh Tết”.

Người đàn ông này kiên trì chờ bán được vài cành đào nhỏ.

Đôi vai gầy này còn nặng gánh.

Oằn lưng chở quất trên đường mưu sinh.

Còn người mua thì vẫn còn người bán.

Thậm chí chọn chỗ heo hút để mong không bị cạnh tranh.

Say mê tác nghiệp không kể Tết.

Ai mua sắc xuân nào?!

Nhiều gia đình còn cần cây mía làm gậy chống cho ông bà ông vải… 

nên “chúng tôi” vẫn tất tả cuối năm thôi… 


Kiều Minh