Tinh Hoa

1.200 bánh tét giúp người nghèo ăn Tết

Trưa chủ nhật (15/1), 600 người nghèo ở thành phố Đà Nẵng đã được tặng 1.200 chiếc bánh tét ăn Tết cổ truyền. Họ là những người làm nghề đạp xích lô, xe thồ, bán vé số hay báo dạo…

Trưa qua, hàng trăm người tập trung kín trước số 15-17 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng để chờ lấy phiếu vào nhận bánh tét miễn phí về ăn tết. Ai cũng hồ hởi xếp hàng chờ đến phiên mình. Nhiều người khuyết tật đi xe lăn đến được các tình nguyện viên mang bánh đến trao tận tay.

Đây là hoạt động do Câu lạc bộ từ thiện Sharing the life (Cuộc sống sẻ chia) ở Đà Nẵng tổ chức, dưới sự tài trợ chính của cà phê Karty. Mỗi suất quà cho người nghèo gồm 2 chiếc bánh tét trị giá 40.000 đồng. Ngoài hoạt động này, hiện CLB đang duy trì 1.000 suất cơm có giá 2.000 đồng/suất cho người có thu nhập thấp ở thành phố vào buổi trưa ngày 15 và 30 hàng tháng.

Từ hơn 10 giờ sáng, hàng trăm người đã xếp hàng nhận bánh tét về ăn tết. Ảnh: Nguyễn Đông.

Bạn Ngô Bảo Thiên, phó chủ nhiệm CLB Sharing the life, cho hay cách đây một tháng, CLB đã lên chương trình tặng bánh tét cho người nghèo nhằm mục đích hỗ trợ họ tiết kiệm tiền và đặc biệt nhiều người quá nghèo không có tiền sắm Tết thì vẫn có bánh tét cho gia đình trong dịp Tết cổ truyền.

“Tụi mình đặt mua tại một tiệm bánh uy tín trong Quảng Nam với bánh tét nhân thịt và nhân đậu xanh. Bánh có thể để đến hai tuần nên mọi người yên tâm tuyệt đối dành để cúng tổ tiên và ăn Tết”, Thiên cho biết thêm.

Cầm hai chiếc bành tét trên tay, bà Đỗ Thị Liên (65 tuổi, quê Quảng Ngãi), cho biết bà rất vui khi nhận được món quà ý nghĩa này. “Thực tình tôi chưa có tiền sắm tết này. Nhà có tới 5 đứa con nên tôi quyết định dành bánh tét này mang về quê cho các con ăn”, bà Liên bộc bạch.

Những người khuyết tật được tình nguyện viên trao quà tết tận nơi. Ảnh: Nguyễn Đông.

Chị Phan Thị Mai, 45 tuổi, quê huyện Tiên Phước (Quảng Nam) tâm sự chị rất biết ơn những bạn trẻ đã giúp gia đình chị 2 chiếc bánh tét. Nhà nghèo, chồng chị lại mù lòa nên chưa năm nào ba đứa con của chị có được cái Tết no đủ. “Năm nay các cháu sẽ vui hơn”, chị nói.

Còn ông Nguyễn Văn Cho, 70 tuổi, làm nghề đạp xích lô ở ngã ba Huế (TP Đà Nẵng) cười tươi khi được nhận được bánh. “Thằng con trai của tôi gần 40 năm nay bị liệt phải nằm ở nhà, dặn bố Tết này gắng mua bánh tét về ăn vì nó thèm. Tôi nhận lời với con nhưng chưa dành đâu ra tiền mua, may mắn hôm nay lại được tặng, về nhà chắc con tôi vui lắm!”, ông Cho nói.

Xen lẫn những người nghèo lệ nệ mang theo sấp vé số hay đẩy xe lăn…, vẫn có những người đi xe tay ga, đeo dây vàng chen lấn lấy hai chiếc bánh tét hớn hở ra về.

Một tình nguyện viên của CLB Sharing the life phân trần rằng dù CLB đã phát phiếu và thăm dò trước khi phát bánh nhưng do lượng người quá đông, chen lấn nhau nên không thể tránh được tình trạnh phát “nhầm” người.

Nguyễn Đông