“Xin đừng đuổi học con!” – Chuyện cảm động về đứa trẻ tự kỷ thông thái

20/01/17, 10:44 Cuộc sống

Một video clip cảm động của Thái Lan lại tiếp tục lấy đi nước mắt của khán giả. Clip kể về 1 đứa trẻ tự kỷ tên Chao, bị cha mẹ bỏ rơi và sống với bà. Chao được đưa đến trường học và từ đó cậu được gặp gỡ cô giáo trẻ xinh đẹp.


Khi biết Chao mắc bệnh tự kỷ, cô giáo trẻ đã không ngại bỏ thêm thời gian tìm hiểu về căn bệnh này để tìm ra giải pháp hiệu quả trong việc dạy dỗ Chao.

Những chi tiết rất giản đơn được cô vận dụng hết sức khéo léo nhằm thu hút sự chú ý của Chao, và từ đó cậu bé với vẻ ngoài ngờ nghệch đã tiếp nhận cô vào thế giới của mình.

tre tu ky 2
(Ảnh cắt từ video)

Một lần bị bạn bè trêu chọc, Chao đã không thể khống chế cơn giận, cậu đấm đá liên tục vào người bạn đã trêu mình. Và rồi cô giáo xuất hiện, ghì chặt lấy cậu trong đôi tay của cô.

Phụ huynh của cậu học trò bị đánh đã rất tức giận, bà mắng nhiếc và buộc nhà trường phải đuổi học cậu bé Chao hung tợn, bất bình thường và “ngu ngốc”.

… Nhưng, “Chao không ngu ngốc”, cô giáo cương nghị khẳng định………

tre tu ky 3
(Ảnh chụp từ màn hình)

Phân cảnh lấy đi nước mắt của khán giả chính là lúc này, Chao ngờ nghệch, ngốc nghếch quỳ xuống nền đất, chắp hai tay van xin “cho con học tiếp, …. cho con học tiếp, …cho con học tiếp, ….cho con học tiếp”.

Cánh cửa khép chặt thế giới của cậu bé Chao đã thực sự được mở ra, và cô giáo trẻ sẽ tiếp tục con đường đầy yêu thương và trách nhiệm của mình để cánh cửa ấy không bao giờ khép lại nữa, rồi cô sẽ dắt Chao hòa nhập vào xã hội, nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Video là câu chuyện có thật về cô giáo Suriporn đã hết lòng vì đứa trẻ tự kỷ tên Chao, sau này đã trở thành 1 giảng viên như ước nguyện.

tre tu ky 4
(Ảnh chụp từ video)

Dạy dỗ một con người bình thường vốn đã rất khó, thế nên dạy trẻ tự kỷ thực sự là một cuộc chiến cần rất nhiều dũng khí, niềm tin yêu và sự kiên trì.

Sưu tầm

 

 

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x