Bí ẩn vụ UFO bắt cóc cảnh sát Anh gây chấn động một thời

01/12/15, 12:56 Bí ẩn

Alan Godfry, cựu sĩ quan cảnh sát Anh trong quá trình tuần tra vào tháng 11/1980 đã vô tình bắt gặp một vật thể lạ được cho là của người ngoài hành tinh và bị mất đi 15 phút ký ức. Đây là vụ bắt cóc gây xôn xao thời điểm bấy giờ.

Ông đã phát hiện ra một vật thể không giống bình thường
Một cảnh sát Anh phát hiện vật thể lạ khi đi tuần tra

Sự việc xảy ra ở đường Burnley, thị trấn Todmorden khi ông đang điều tra về sự việc một số con vật biến mất sáng hôm đó.

Khi trời sắp tối, ông định dừng việc điều tra lại thì một vật sáng mà lúc đầu ông cho là của một chiếc xe bus đang tiến tới phía ông. Khi nó tới gần thì ông bỗng nhận ra nó là một vật thể không bình thường.

Alan Godfrey vẽ lại chiếc phi thuyền và người có “râu”
Alan Godfrey vẽ lại chiếc phi thuyền và người có “râu”

Một vật thể mà sau đó ông mô tả lại như một “khối khổng lồ”. Alan nói: “Nó là một vật hình trái xoan mờ nhạt quay rất nhanh và trôi trên mặt đường một cách chậm rãi làm cây bụi bên đường lung lay”.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông tiến lại nơi quan sát hiện tượng và khám phá ra một bãi đất bị xoáy tròn do vật thể đó để lại.

Alan Godfrey chia sẻ câu chuyện của mình trong một cuộc phỏng vấn với BBC
Alan Godfrey chia sẻ câu chuyện của mình trong một cuộc phỏng vấn với BBC

Sau đó Alan nhận thấy đôi ủng của mình cũng bị rà mòn như thể ông bị kéo lê dọc con đường vậy. Khi quay lại nơi làm việc, ông cảm giác như mình đã bị mất 15 phút ký ức mà không thể nhớ ra được.

Sau đó, ông được biết sĩ quan Halifax cũng báo cáo rằng đã tận mắt chứng kiến “ánh sáng trắng xanh chói lóa” trên bầu trời cùng đêm hôm đó. Một số tài xế xe tải cũng cho hay đã thấy một “một vật thể trắng chói lóa” trong vòng 3 dặm từ vị trí quan sát.

Sau khi trải qua quá trình thôi miên quay ngược ký ức nhằm tìm ra câu trả lời cho những gì xảy ra trong 15 phút ông bị đánh mất.

Cảnh tượng được mô tả lại trong quá trình thôi miên
Cảnh tượng được mô tả lại trong quá trình thôi miên

Godfry nhớ lại rằng mình được đưa vào một căn phòng kỳ lạ nơi ông gặp một người đàn ông có râu gọi là Yosef, với 2 robot bên cạnh, chất vấn ông thông qua giao tiếp cảm từ.

Trường hợp này nhanh chóng chiếm vị trí đầu các báo và trở thành một trong những trường hợp bắt cóc nổi tiếng ở Anh.

Không một lời giải thích được đưa ra về việc ông đã chạm trán với thứ gì tối hôm đó và nó mãi là ẩn số. Cho tới tận ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra đáp án cuối cùng về sự cố hy hữu này.

Theo Trí Thức Trẻ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x