Vòng luẩn quẩn về biên chế và tăng lương ở Việt Nam

24/10/14, 15:10 Kinh tế

Tổ chức bộ máy cồng kềnh, biên chế nhiều, tham nhũng không giảm mà lại gia tăng, muốn nâng lương cán bộ, công chức thì không biết lấy tiền ở đâu… là một trong số những câu chuyện thường được các vị đại biểu Quốc Hội đề cập đến trong các cuộc họp nhưng không thể giải quyết.

Rất nhiều sáng kiến được đưa ra. Cái nào thấy cũng đúng cũng nên làm cả nhưng lại không triển khai được. Đây chính là một trong những đặc trưng của hệ thống chính trị – hành chính Việt Nam.

Ông Bùi Sĩ Lợi

Trao đổi với báo chí ngày 22/10, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Bùi Sĩ Lợi cho biết, muốn tăng lương trước hết phải cải cách bộ máy nhà nước, giảm biên chế để phân định rõ khu vực công chức nhà nước. Còn khu vực đơn vị công, đơn vị sự nghiệp thì nhanh chóng chuyển sang hình thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Mấy chục năm qua, ít nhất cũng có vài đợt giảm biên chế, tuy nhiên tất cả các đợt giảm biên đều không đạt được mục tiêu, kết quả đề ra mà Nhà nước còn mất một khoản chi đáng kể từ ngân sách.

Ðiển hình là đợt tinh giảm biên chế theo Nghị định số 132, ngày 8/8/2007 của Chính phủ. Sau 5 năm thực hiện, tính đến hết năm 2012 cả nước có 67.389 người nghỉ thuộc diện “tinh giảm biên chế”, thì có tới 61.018 người nghỉ hưu trước tuổi (chiếm hơn 90,5%). Ðến năm 2013 số lượng biên chế không những không giảm, mà còn tăng thêm 20%, làm cho bộ máy ngày càng phình to.

Theo Bộ Nội vụ, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tình trạng nể nang, ngại va chạm, muốn giữ ổn định tổ chức, bộ máy và biên chế hiện tại. Chính những cái này đang làm cho hệ thống hành chính của Việt Nam mang dấu ấn của một hệ thống hành chính “quan hệ”.

Văn kiện Đại hội XI đã ghi rõ: “Nhà nước chỉ tổ chức cung ứng các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ thiết yếu cho xã hội mà khu vực kinh tế tư nhân chưa làm được hoặc không muốn làm”. Trên thực tế, chưa có một Bộ, một tỉnh nào  áp nguyên tắc này vào thực tế để xem việc gì cần làm, việc gì không, còn lại để khu vực tư nhân và xã hội tự lo. Nguyên tắc này cần được thực sự áp dụng để xét xem doanh nghiệp nhà nước nào thực sự cần tồn tại, doanh nghiệp nào nên giải thể, nhiều đại biểu Quốc hội đề đạt.

Tổng Hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x