35 cuộc gọi điện thoại bí ẩn từ người đã chết sau vụ tai nạn thảm khốc

26/04/17, 13:36 Thế giới tâm linh

Đó là câu chuyện về người đàn ông xấu số tên là Charles E. Peck. Vụ việc của ông khiến người ta không khỏi cảm thấy ‘lạnh xương sống’ về chuyện tâm linh kỳ bí.

Vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của anh Charles E. Peck. (Ảnh: style.tribunnews)

Charles E.Peck, 49 tuổi làm việc cho một đại lý dịch vụ khách hàng trong hãng hàng không Delta Air Lines tại Sân bay Quốc tế Salt Lake City. Ông đã đến Los Angeles để có mặt trong cuộc phỏng vấn tại sân bay Van Nuys cho công việc mới. Đồng thời chuẩn bị cho cuộc hôn nhân sắp tới với người vợ mới ở thành phố Westlake Village – nằm ở rìa phía tây Los Angeles, California (Mỹ).

Tuy nhiên, khi trên đường trở về vào ngày 12/9/2008 thì tàu hỏa chở Charles Peck gặp tai nạn do va chạm với tàu chở hàng.

Người vợ sắp cưới trong cuộc hôn nhân thứ hai của Charles tên là Andrea Katz Westlake Village. Trước đó, ông Charles đã có 3 người con lớn, và một trong ba người này đã nhận được cuộc gọi sau khi Peck chết vì tai nạn.

Hình ảnh vụ tai nạn. (Ảnh: style.tribunnews)

Vụ tai nạn xảy ra ở thung lũng San Fernando, Carlifornia khi một người trong tổ lái tàu mải nhắn tin mà quên dừng đèn đỏ. Đến khi tàu chạy vào một đường ray chung thì tông sầm vào con tàu chở hàng Union Pacific chạy hướng ngược lại.

Chuyến tàu chở 225 người trong đó có 135 người bị thương và 25 người bị tử vong, trong số đó có Peck. Theo điều tra, người lái tàu đã nhắn và gửi tin đến hai thanh niên muốn làm bạn với anh này để học hỏi về công việc điều khiển xe lửa từ khi chuyến tàu khởi hành. Tra cứu lại lịch sử thì được biết tin nhắn cuối cùng gửi đi trước 22 giây sau khi va chạm với tàu chở hàng.

Cùng lúc đó, vị hôn thê Andrea Katz của Charles Peck đang trên đường đến nhà ga đón chồng sắp cưới thì nghe được tin tai nạn tàu hỏa trên đài phát thanh.

Nhưng điều kỳ lạ là con trai, anh trai, em gái, mẹ kế của Peck và vợ sắp cưới Andrea đã nhận được tổng cộng 35 cuộc gọi từ điện thoại của ông Charles  trong vòng 11 tiếng sau tai nạn thảm khốc xảy ra.

Tuy nhiên khi mọi người bắt máy thì chỉ là sự im lặng đáng sợ. Rồi lúc họ gọi lại thì cuộc gọi chuyển sang chế độ hộp thư thoại. Điều đó khiến cả gia đình luôn hy vọng ông vẫn còn sống và đang mắc kẹt đâu đó trong đống đổ nát.

Đội tìm kiếm cố gắng truy lùng tung tích Peck và xem xét những thứ còn sót lại trong đống hỗn độn của vụ tai nạn. Sau khoảng 1 giờ khi những cuộc gọi cuối cùng chấm dứt, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông.

Charles Peck đã chết sau cú đâm tàu hỏa đó, và được tìm thấy sau 12 tiếng đồng hồ nhưng kỳ lạ là người ta không thể tìm thấy chiếc điện thoại của ông đâu cả.

Vậy làm thế nào các cuộc gọi cứ liên tục xảy ra, mà lại chính xác tới từng người thân của Peck trong khi ông đã tắt thở? Sự việc này khiến người ta nhận thấy sự huyền bí của thế giới tâm linh.

Theo gac8

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x