Video quay cảnh 3 bố con bị sét đánh trúng nhưng vẫn sống sót

29/09/17, 08:23 Bí ẩn, Chuyện lạ

3 bố con có thể đã bỏ mạng nếu không có những người tốt bụng gần đó cứu giúp. Anh Lovera xúc động kể rằng “anh vô cùng may mắn khi được sống tại một thế giới có nhiều người tốt như thế”. 

Cơn mưa bão bất chợt đổ ập xuống một vùng hồ cắm trại tại California. Trong cơn mưa gió ấy, một tia sét đã đánh xuống, trúng một ông bố và hai đứa trẻ đang đứng dưới cây. Trong video ghi lại sự kiện đáng sợ này, một trong những người tới đó cùng cắm trại hô lớn “Nó đánh trúng người đó kìa. Nó đánh trúng người kia”.

Và họ đã làm điều mà ai cũng sẽ làm: cứu lấy ba bố con vừa bị sét đánh trúng và đã ngã xuống nước.

Ba người gặp nạn là ông bố Chris Lovera và hai đứa con – Aidan, 12 tuổi và Nadia, 9 tuổi. Lúc tai nạn diễn ra, họ đang đi cắm trại tại vùng hồ thuộc Hạt Tulare nhân ngày lễ Quốc tế Lao động.

“Chúng tôi bị sét đánh bên bờ hồ, mỗi người đều bị truyền vào một lượng điện lớn từ cái cây đằng sau, tôi và bé Aidan bị từ đằng sau đầu bên tai trái, truyền qua cả người cho đến khi nó đánh xuống đất nổ một cái”, Lovera kể lại trên Facebook.

“Tôi tự hào về chúng hơn bao giờ hết, dù các bé bị bỏng, choáng váng do tiếng nổ và chảy máu, gần bất tỉnh, chúng vẫn có thể lết tới được nơi an toàn”.

“Tiếng hét của Aidan đã làm tôi bừng tỉnh. Quần áo tôi đã bị xé toác, chạy sém và một vài miếng đã chảy ra trên da tôi, tôi nằm ngửa và không cử động được”.

Khi cơn mưa bão bắt đầu ập tới, 3 bố con thu dọn đồ câu để tránh mưa. Ngồi dưới tán cây, họ tự quay lại một đoạn clip ngắn về cảnh tượng mưa gió hùng vĩ của vùng thiên nhiên, những kỉ niệm có lẽ là khó quên với bọn trẻ. Tuy vậy, đó vẫn chưa là “điểm sáng” trong ngày du ngoạn của chúng.

Ngay khi anh Lovera cất điện thoại đi, thì tia sét đánh xuống. Thật may mắn khi không ai bỏ mạng. Khi tỉnh dậy, mỗi người bọn họ lại nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ khác nhau.

Nadia tỉnh dậy đầu tiên, bé lết đến một mô đất cao bằng tay, bởi chân bé lúc ấy đã bị tê liệt tạm thời, sau đó bé tiếp tục ngất đi. Bé Aidan, 12 tuổi tỉnh dậy, nhìn thấy cha mình bất tỉnh và bị thương nặng nhất: quần áo bị rách tan, những vùng da lộ ra đỏ máu và nhiều phần đen lại do bị cháy.

Dù anh Lovera kể lại là anh chẳng nhớ gì cả, nhưng các con anh kể rằng đã có lúc anh hướng dẫn những đứa con cách tránh sang một chỗ khác an toàn hơn.

Ba bố con trong ngày đáng nhớ ấy.

Sau tan nạn, anh Lovera kể rằng anh không cảm thấy gì từ vùng vai trở xuống. Bác sĩ nói rằng đó là biểu hiện tạm thời và thường xuất hiện khi người ta bị sét đánh. Những đứa trẻ thì bị bỏng nhẹ hơn và bị đôi chút ù tai, ngoài ra không có gì nghiêm trọng.

Nơi tia sét giáng xuống.

“Lúc đó Nadia đang ngồi trên đùi tôi và được che chắn nhiều khỏi tia sét ấy”, anh Lovera nói.

Một trong những lý do để họ có thể sống sót để kể lại câu chuyện này đó là lòng dũng cảm của những người cắm trại gần đó. Họ đã thực hiện điều đúng đắn nhất mà chắc hẳn ai cũng sẽ làm như thế: chạy tới ứng cứu những người gặp tai nạn nếu không họ có thể đã bị mất mạng.

Không chút do dự, họ lao tới nơi chúng tôi nằm và cố gắng làm những việc cần thiết đảm bảo chúng tôi an toàn sau tai nạn”.

Anh Lovera xúc động kể rằng “anh vô cùng may mắn khi được sống tại một thế giới tràn đầy người tốt như thế”.

Theo dữ liệu thu được từ Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ, thi tỉ lệ để một người bị sét đánh là khoảng 1/13.000, tỉ lệ để một người bị ảnh hưởng gián tiếp qua một người bị sét đánh là 1/1.350. Tuy vậy, chỉ 10% số người bị sét đánh tử vong.

Quả là một điều kì diệu, ba bốn con vẫn bình an vô sự sau khi gặp phải một tai nạn hi hữu. Họ sẽ có một câu chuyện thú vị để kể mỗi khi họp mặt gia đình: ba bố con cùng sống sót được trong một tia sét.

Theo genk

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x