Tù nhân mắc ảo giác và chết vì thức ăn tẩm độc trong nhà giam Trung Quốc

Cái chết của sinh viên Mỹ sau khi ra khỏi nhà tù Triều Tiên đã khiến thế giới chấn động, các nhà hoạch định chính sách nhiều quốc gia được thúc đẩy tìm biện pháp. Tuy nhiên, tại nhà tù Trung Quốc, có nhiều hơn những cái chết bất thường như thế.

Tổng cộng, bà Bai đã trải qua gần 14 năm bị giam giữ trước khi mất hôm 15/6. (Minghui.org)

Bà Bai Gendi, một công dân Trung Quốc bị giam giữ nhiều lần vì từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình, bị nôn và đau đầu nặng sau khi ăn thức ăn ở trong tù năm 2016.

Từ đó, chứng ảo giác ở bà Bai càng trầm trọng, bà thường xuyên phải nhập viện vì sức khỏe xấu đi. Hôm 15/6, bà Bai qua đời ở tuổi 65.

Từng là một người quản lý cấp trung tại một công ty xăng dầu nhà nước, bà Bai là một phụ nữ trung niên khỏe mạnh sống ở Thượng Hải khi bà bị bắt lần đầu tiên vào tháng 7/1999 vì theo tập Pháp Luân Công.

Trong gần hai thập kỷ sau đó, bà Bai Gendi đã bị bắt thêm 5 lần nữa vì tín ngưỡng của mình.Tổng cộng, bà Bai đã phải trải qua gần 14 năm giam cầm, theo Minghui.org, trang chuyên  thu thập và lưu trữ những thông tin trực tiếp về cuộc đàn áp này.

Trong một lần bị giam giữ tại trại lao động cưỡng bức ở Thượng Hải, bà Bai đã thường xuyên bị bỏ đói và bị bắt phải làm việc 18 giờ mỗi ngày. Có lần, bà bị còng tay lên trần nhà cho đến khi ngất đi vì đau đớn. Ban quản lý trại lao động đã không cho gia đình bà Bai vào thăm bà, đồng thời tịch thu những bức thư và vật dụng khác mà gia đình bà gửi vào.

Bà Bai bị bắt lần gần đây nhất vào ngày 10/9/2012. Sau một phiên xét xử chỉ mang tính hình thức, Tòa án quận Từ Hối ở Thượng Hải đã kết án bà sáu năm rưỡi tù giam. Bà Bai thường bị khóa trong một phòng cách âm biệt lập và bị bắt phải nghe đi nghe lại những tuyên truyền công kích Pháp Luân Công suốt 24/24h.  Những tù nhân được giao giám sát bà Bai thường đánh và chửi nếu bà không tuân lệnh.

Bà Bai vẫn còn ở trong tình trạng sức khỏe tương đối tốt khi gia đình bà vào thăm bà ở trong tù vào tháng 3/2016. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 năm, bà đã bị tàn tật cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bà Bai Gendi Bài Baở trong bệnh viện hồi cuối tháng 8/2016i. (Minghui.org)

Vào ngày 24/8/ 2016, bà Bai phải nhập viện cấp cứu sau khi bị thương chảy máu ở một bên đầu. Ban quản lý nhà tù nói rằng bà Bai đã tự làm bị thương mình sau khi ngã từ ghế xuống.

Vài tháng sau đó, bà Bai bị đau đầu nặng, thường bị ngất, và thường xuyên phải nhập viện.

Khi bà Bai gặp lại gia đình mình vào tháng 9/2016, bà nói đồ ăn trong tù đã bị trộn các loại thuốc không rõ tên khiến bà bị nôn, theo Minghui.org. Bà biết được điều này vì bà không bị nôn nữa sau khi chỉ dùng cơm và canh dành cho tất cả mọi người, thay vì khẩu phần ăn dành riêng cho bà. Lúc đó, bà vẫn còn tỉnh táo sáng suốt.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 9, bà Bai đã trở nên bị ảo giác và không còn phản ứng. Thỉnh thoảng, bà nhầm tưởng người nhà là cai tù và buộc tội họ là bỏ thuốc độc vào thức ăn của bà.

Vào những tháng trước khi mất, bà Bai ngất nhiều lần, thường xuyên nói lung tung, và đôi khi không nhận ra được cả người nhà mình.

Vào đầu tháng 6/ 2017, các chi của bà Bai đã bị suy nhược, và bà bị khó thở cho đến khi chết. Mặc dù ở trong tình trạng bị tàn tật, bà Bai vẫn bị giám sát ở trong bệnh viện bởi các nhân viên an ninh.

***

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn rèn luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc tuân theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Môn tập này đã được phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc trong những năm 1990, ước tính khoảng từ 70 đến 100 triệu người theo tập, theo thống kê của chính quyền.

Cảm thấy bị đe dọa bởi sự phổ biến của Pháp Luân Công, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc thời bấy giờ là Giang Trạch Dân đã mở một cuộc đàn áp trên toàn quốc vào tháng 7/1999, hòng nhổ tận gốc môn tập này và bắt những người theo tập từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x