Truyền thuyết về người đàn ông sống sót sau Đại Hồng Thủy, trở thành tổ tiên của người Ireland

28/11/17, 16:01 Tri thức

Một trong những nhân vật thú vị nhất trong thần thoại Ireland là Fintan Mac Bochra, được cho là người đầu tiên sinh sống trên đất nước này. Mối quan hệ giữa ông với cháu gái Noah, cách ông thoát khỏi trận Đại Hồng Thủy lịch sử và đến được vùng đất định mệnh Ireland, đều là những câu chuyện đầy lôi cuốn về quá khứ.

fintanmacbochra
Fintan Mac Bochra đã thoát khỏi Đại Hồng Thủy và đến Ai-len. (Ảnh: Ancient Pages)

Khi Cesair, cháu gái của Noah, còn là cô bé mới 10 tuổi, một linh mục Ai Cập đã cảnh báo bà một thảm hoạ sắp xảy ra. Ông khuyên bà hãy tập hợp một nhóm phụ nữ và tìm cách thoát thân. Cesair đã cho đóng 3 con tàu lớn và đưa lên đó rất nhiều phụ nữ có những khả năng khác nhau.

Bith, cha của Cesair cũng đến cùng hai người đàn ông khác, nhưng họ không được lên tàu trừ khi thừa nhận Cesair là người lãnh đạo của mình. Vì vậy, họ đã đồng ý và được an toàn.

Trong một bài thơ, Fintan đã miêu tả cách ông có thể sống sót sau trận Đại Hồng Thủy trong khi những người khác đã chết vì trú ẩn trên đồi Tounthinna, bên kia con sông Shannon. Đoàn của Cesair đã lênh lênh trên thuyền 7 năm trước khi đến được mảnh đất Ireland, thời điểm chưa có ai sinh sống.

Theo cuốn sách ‘The Annals of the Four Masters’, đó là năm 2361 TCN. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ có một con tàu sống sót qua cuộc hành trình lịch sử. Con thuyền này có 50 phụ nữ và 3 người đàn ông. Một trong số những người sống sót là Fintan Mac Bochra.

Kết quả hình ảnh cho đại hồng thủy trong kinh thánh
Câu chuyện về trận Đại Hồng Thủy cũng có thể được tìm thấy trong tất cả các nền văn hóa cổ đại trên thế giới. (Ảnh: LinkedIn)

Khi đến Ireland, phụ nữ được chia thành ba nhóm. Mỗi nhóm chọn một người đàn ông đến cư trú tại vùng đất mới mà giờ đây là nhà của họ. Họ cũng chia nhau những con cừu mà họ mang theo. Cesair đi cùng Fintan Mac Bochra và trong thời gian đó bà đã trở thành một nữ chiến binh vĩ đại.

>>> Đại hồng thủy trong các truyền thuyết của nhân loại ẩn chứa thiên cơ gì?

Những người có thể thay hình đổi dạng được nhắc tới trong nhiều huyền thoại và truyền thuyết cổ của Ireland, và câu chuyện về Fintan Mac Bochra cũng không ngoại lệ.

Ông được cho là có khả năng biến hình. Theo những câu chuyện cổ, vợ con ông bị chết đuối khi lũ lụt đến nhưng ông đã sống sót nhờ biến thành cá hồi và sống một năm dưới nước trong một hang động. Sau đó ông biến thành một con đại bàng và sau đó là chim ưng rồi cuối cùng trở lại hình người.

Tuy nhiên, điều bí ẩn nhất trong câu chuyện về ông lại là tuổi thọ. Người ta nói ông đã sống 5.500 năm sau khi xảy ra trận Đại Hồng Thủy.

Thời gian sống rất lâu đã khiến ông trở thành một người đàn ông vô cùng thông thái. Ông đã chứng kiến vô số sự kiện lịch sử của Ireland cổ đại và dùng hiểu biết của mình để cố vấn cho các vị Vua xứ Ireland. Ông đã giúp vua Fir Bolg Eochaid mac Eirc chống lại quân Tuatha Dé Danann xâm lược và chiến đấu trong trận chiến đầu tiên của Magh Tuiredh. Chỉ đến khi Thánh Patrick và Kitô giáo xuất hiện ở Ireland, Fintan mới rời khỏi trần thế.

Truyền thuyết về Fintan Mac Bochra nghe thật đáng kinh ngạc và nó sẽ dễ dàng bị xem là một tác phẩm hư cấu, nhưng chúng ta cũng đã thấy rất nhiều câu chuyện thần thoại cổ xưa chứa đựng những sự kiện lịch sử có thật.

Hồng Liên

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x