Truyền thuyết Philippines về nàng tiên cá

08/01/19, 15:41 Khám phá sinh mệnh

Trong truyền thuyết của rất nhiều dân tộc trên thế giới, đều có những câu chuyện về nàng tiên cá, thậm chí chúng còn rất sinh động và cụ thể. Và ở Philippines cũng có một câu chuyện như thế.

Truyền thuyết Philippines về nàng tiên cá. Ảnh 1
Nàng tiên cá có trong rất nhiều truyền thuyết của các dân tộc trên thế giới. (Ảnh: Internet)

Nàng tiên cá là một trong những sinh vật thần thoại quen thuộc trong các câu chuyện dành cho trẻ nhỏ. Đã có những báo cáo về việc nhìn thấy nàng tiên cá ở nhiều quốc gia khác nhau, điển hình như một số người đã trông thấy nàng tiên cá ở vùng Kirvat Yam của Israel. Cũng có những thông tin tương tự ở các quốc gia như Scotland, Nam Phi và nhiều nơi khác trên thế giới. Và chúng ta cũng thường bắt gặp các bức tranh nàng tiên cá mô tả họ như những thiếu nữ xinh đẹp có chiếc đuôi cá chạy dài từ thắt lưng trở xuống.

Đó cũng là hình ảnh mà Nàng Tiên Cá được miêu tả ở Philippines. Nàng được cho là một người phụ nữ xinh đẹp luôn có sức hút đặc biệt đối với con người, thường là đàn ông. Nhất là khi họ được nghe thấy tiếng nói thiên thần và giọng hát ngọt ngào vào ban đêm của nàng, để rồi điều gì xảy ra với họ sau đó thì không ai biết.

Nhưng theo những gì được truyền miệng, họ đã bị lạc đường trong quá trình tìm kiếm nàng tiên cá, và họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy được nàng. Bởi vương quốc của nàng tiên cá luôn được đặt dưới đáy biển.

Có nhiều người lại nói rằng, việc bắt gặp nàng tiên cá là một điều may mắn, vì người dân sẽ được ban cho một khoản tiền thưởng nếu họ trông thấy, hoặc biết chính xác nàng đang ở đâu. Tuy nhiên, đôi khi điều này sẽ biến thành sự xui xẻo, nếu như nàng tiên cá cảm thấy rằng mình đang bị lợi dụng.

Truyền thuyết Philippines về nàng tiên cá.2
Nàng tiên cá có thể mang lại may măn cho những người nhìn thấy. (Ảnh qua  Aswang Project)

Vậy những nàng tiên cá hay còn gọi là ‘sirena’ ở Philippines đến từ đâu? Dưới đây là một câu chuyện huyền thoại dành cho loài sinh vật biển bí ẩn này.

–***–

Chuyện kể rằng, ngày xưa có một cặp vợ chồng sống trong ngôi làng nhỏ. Họ mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá và đây cũng chính là nguồn thức ăn của hai vợ chồng. Đôi vợ chồng sống trong một ngôi làng xinh đẹp và thân thiện nằm cách bờ biển không xa. Đó là một cuộc sống đơn giản nhưng rất hạnh phúc. Cặp đôi này đã ngày đêm chờ đợi để được ban cho một đứa trẻ. Nhưng mãi sau 3 năm kết hôn họ mới đạt được ý nguyện.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trong khi một số phụ nữ mang thai khác cảm thấy thèm trái cây, hoặc một loại thức ăn nào đó, thì người vợ này lại muốn ăn cá măng sữa! Vấn đề là chồng cô không phải lúc nào cũng đủ may mắn để bắt được loại cá này.

Người vợ vẫn thường kiên nhẫn chờ đợi chồng trở về mang theo cá măng sữa cho bữa ăn. Để rồi sau đó cô thường thất vọng khi hôm nào anh về mà không có cá trên tay. Mỗi khi như vậy cô lại thường dỗi hờn chồng. Một ngày kia, sau nhiều ngày rất thèm mà không có cá măng sữa để ăn, người vợ đã cố gắng năn nỉ chồng quay trở lại biển để kiếm cho cô một con cá. Và anh chồng đã đi theo yêu cầu của vợ.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ làm thế nào để bắt được cá, người đàn ông đã phớt lờ tiếng nói ở phía xa, vì anh tưởng ai đó đang đùa giỡn với mình. Nhưng rồi anh nghe thấy tên mình đang được một người đàn ông gọi lớn, nhắc anh nhìn vào tấm lưới.

Truyền thuyết Philippines về nàng tiên cá.3
Vì chiều vợ, người chồng đã quay lại biển. (Ản qua Fine Art America)

“Mình đã bắt được một con cá măng sữa!”, anh thốt lên trong vui sướng vì nghĩ chắc hẳn vợ mình sẽ rất vui. Người chồng lẩm bẩm: “Đây thực sự là một con cá lớn! Hai vợ chồng mình sẽ có một bữa thịnh soạn đây”.

Nhưng ngay lúc đó anh nhận được một lời đề nghị: “Ta đang ở dưới nước, tại nơi sâu nhất của đáy biển. Ta là người cai trị nơi đó. Ta nghĩ anh đang cần gì đó, nên ta ở đây để giúp đỡ anh”.

Khi này, anh nghĩ có lẽ người đàn ông này là người đã cho anh con cá măng sữa và ông ấy có thể giúp anh giải quyết vấn đề. Sau một hồi do dự anh quyết định kể cho người đàn ông nghe câu chuyện của mình.

“Ông thấy đấy, vợ tôi đang mang thai và mỗi ngày cô ấy đều thèm ăn một con cá măng sữa. Vấn đề là không phải ngày nào tôi cũng bắt được loại cá đó và có những lúc trong chợ cũng không bán”.

Người đàn ông đáp lời: “Ta có thể giúp anh giải quyết vấn đề này. Anh sẽ bắt được cá măng sữa mỗi ngày nếu anh muốn…Nhưng với một điều kiện…”

Nghe được điều này người ngư dân đã ngừng lại một lúc. Anh không nghĩ rằng mình sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó để nhận được sự giúp đỡ. Nhưng rồi anh lại hỏi:

“Điều kiện đó là gì?”

“Sau khi con của anh được sinh ra và lên 7 tuổi, hai vợ chồng anh phải đưa đứa bé cho ta”.

Người chồng trả lời: “Được rồi!”. Quả thật anh không suy nghĩ nhiều về điều đó bởi anh nghĩ có thể đó chỉ là một trò đùa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đây là cách duy nhất để anh thỏa mãn cơn thèm ăn của vợ mình. Dù sao đi nữa 7 năm cũng còn rất dài, sẽ có nhiều thứ thay đổi và nhiều điều có thể xảy ra. Và như vậy anh đã thỏa thuận với Thần Biển.

Người ngư dân sau đó lại nghe được giọng nói: “Việc này sẽ bắt đầu vào ngày mai”.

Hôm sau, khi tỉnh dậy người chồng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những con cá măng sữa trên bờ, như thể ai đó đã đặt chúng tại đó. Điều này làm anh nhớ lại cuộc gặp gỡ trên biển. Nhưng anh không bận tâm, vì bây giờ những con cá măng sữa đã có sẵn trên bờ và anh không cần phải đi biển để tìm kiếm nữa. Sau đó người ngư dân thu gom tất cả những con cá và vui vẻ đưa cho vợ mình. Việc này diễn ra ngay cả khi đứa trẻ chào đời.

Truyền thuyết Philippines về nàng tiên cá.4
Người chồng hứa sẽ trao con gái cho Thần Biển nhưng đã không giữ lời. (Ảnh qua AliExpress)

Người vợ sinh được một cô con gái xinh đẹp và đặt tên là Marielle. Cô bé là niềm hạnh phúc vô bờ đối với bố mẹ và họ yêu thương cô rất nhiều! Hầu hết những ai trông thấy cô bé cũng đều khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Đôi mắt cô bé long lanh lấp lánh như mắt búp bê, mái tóc đen nhánh như màn đêm.

Họ là một gia đình hạnh phúc, họ không cần đòi hỏi thêm bất cứ điều gì. Thời gian trôi đi, cô bé Marielle lên 5 tuổi, 6 tuổi và chẳng mấy chốc đã tròn 7 tuổi. Tuy nhiên đây cũng là lúc người chồng không biết nên nói với vợ mình như thế nào. Vì trước đó anh không hề đề cập đến cuộc gặp gỡ kỳ lạ trên biển.

Vào một ngày anh không thể chịu đựng được nữa, anh đã lấy hết can đảm nói chuyện với vợ. Anh đến bên vợ và nói: “Anh có vài điều muốn nói với em. Có một điều khiến anh rất băn khoăn và không biết liệu em có tin anh hay không”.

Người vợ hỏi: “Anh trông rất nghiêm trọng. Có chuyện gì vậy?”

Người chồng trả lời: “Em có nhớ khi em đang mang thai không? Những ngày mà em rất thèm cá măng sữa mỗi đợt anh đi biển. Em đã giận dỗi mỗi khi anh trở về mà không có cá măng sữa và thậm chí ngay cả khi chợ không bán. Sau đó em đã bảo anh quay lại biển, hy vọng anh may mắn tìm được cho em một con cá măng sữa. Hôm đó ra biển anh gặp một người bí ẩn. Ông ta nói rằng ông là người cai trị biển cả và ông ấy sẽ cho anh một con cá rất lớn. Ông ta đề nghị giúp đỡ, nhưng đổi lại anh sẽ phải đưa con gái của mình cho ông khi nó lên 7 tuổi”.

Người vợ phản đối và khóc nức nở: “Điều đó không thể xảy ra! Em sẽ không cho phép điều đó. Con bé là con gái của chúng ta!”.

Ngày hôm sau, người chồng đã đi ra biển và hét lớn: “Vợ tôi không muốn thỏa thuận đó và đang phản đối. Cô ấy sẽ không cho phép điều đó diễn ra. Tôi cầu xin ông hãy để chúng tôi dùng một viên kim cương và những con trâu để đổi lấy tất cả sự giúp đỡ của ông”.

Câu trả lời đáp lại là: “Hãy là một người đàn ông thực thụ và làm như anh đã hứa!”.

Người ngư dân ngừng lại một lúc. Anh ta suy ngẫm về thỏa thuận và nghĩ rằng mình sẽ không tuân theo nó. Sinh vật này có thể làm gì khi ông ta đang ở trên biển còn gia đình anh lại ở trên đất liền. Do vậy chỉ cần anh và con gái của anh không đến gần bờ biển hay đi trên biển thì họ sẽ được an toàn. Với suy nghĩ đó anh ta không nói thêm gì cả mà chạy nhanh hết mức có thể về nhà.

Vị thần cai trị biển cả nhận ra người đàn ông này sẽ không làm như lời hứa nên ông rất giận dữ và thề rằng sẽ bắt cóc đứa trẻ khi cô đến gần biển. 

Truyền thuyết Philippines về nàng tiên cá.5
2 vợ chồng bắt gặp cô gái xinh đẹp với chiếc đuôi cá. (Ảnh qua ARDE)

Từ đó về sau, gia đình người ngư dân không được nhìn thấy thuyền buồm hay được đi câu cá nữa. Nhưng cho đến một ngày, một chiếc thuyền buồm cập bờ. Tò mò, dân làng đến kiểm tra chiếc thuyền và nhìn thấy nhiều loại hàng hóa được bày bán.

Một trong những người bị thu hút bởi chiếc thuyền là Marielle. Cô chưa từng thấy một chiếc thuyền buồm nào đẹp và to lớn như thế. Nó chất đầy những loại hàng hóa và rất nhiều người đang bận rộn trên đó. Cô hào hứng đến chiêm ngưỡng. Hơn nữa, bố mẹ cô cũng không ở bên, đây quả là cơ hội của cô.

Tuy nhiên, khi Marielle chạy đến thì dân làng đã rời đi. Nhưng vì tò mò, cô bé vẫn lại chỗ chiếc thuyền. Và trước khi Marielle kịp phản ứng thì một cơn sóng khổng lồ đã nuốt chửng cô bé. Cô la hét trong sợ hãi để ai đó giúp mình, nhưng mọi thứ đã quá muộn khi dân làng đến nơi. Ba mẹ cô bé vô cùng lo lắng tìm xung quanh, nhưng cũng không thể tìm thấy cô ở bất cứ đâu.

Những ngày sau đó đôi vợ chồng đã cầu nguyện mỗi ngày để con gái họ được trở về an toàn. Sau mỗi lần cầu nguyện họ thường đi dạo trên bờ biển với hy vọng tìm được đứa con gái yêu dấu của mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa nhưng Marielle vẫn không quay trở lại.

Rồi một đêm nọ dưới ánh trăng sáng, đôi vợ chồng già lại đi dạo trên bờ biển để hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Chính cái mất ngủ đã kéo họ ra biển. Sau một hồi dạo quanh, họ ngồi trên bờ nhìn xa xăm ra mặt biển với nỗi nhớ con gái cồn cào. Bỗng nhiên, họ vô tình bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang bơi lội. Cô có mái tóc dài đen mượt ngang eo và ….một chiếc đuôi cá.

Hồng Liên, theo HubPage

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x