Trung thu của người Việt trên đất Úc

24/09/18, 18:08 Cuộc sống

Cứ đến tháng 8 âm lịch, những người Việt xa xứ trên đất Australia lại quây quần bên nhau tổ chức đêm Trung thu. Đây là tết nhi đồng của người Việt nên cũng là dịp để những người tha hương gặp nhau ôn lại những vui buồn và để các cháu thỏa niềm vui tuổi thơ…

Đôi lân mừng Trung thu. (Ảnh qua vietnamnet.vn)

Tiếng trống trong đêm

Chiều cuối tuần, trời vừa sụp tối. Những ngọn gió lạnh buốt thổi về vẫn không làm cho dòng người tìm đến công viên C.J. Greenfield (Brisbane, Australia) giảm sút. Phía trước, bãi giữ xe rộng lớn không còn chỗ chứa. Những người đến trễ phải rất vất vả mới tìm được chỗ đậu xe.

Phát tặng cho các bé lồng đèn.

Bên trong công viên rợp người. Cứ mỗi người lớn dắt theo vài đứa trẻ. Tất cả họ đều là người Việt. Hôm nay, những người Việt xa xứ này có mặt tại đây để cho con trẻ vui Tết Trung thu.

Bỗng tiếng trống vang lên. Trên sân khấu, 2 chú lân vàng rực nhảy múa theo tiếng nhạc trung thu quen thuộc. Theo bài hát, theo tiếng trống, hai chú lân rộn ràng cùng các cháu. Hết những điệu múa trên sân khấu, lân bắt đầu… thả bộ xuống dưới cùng các em mừng đón chị Hằng.

Nô nức người đến chơi Trung thu.

 Tiếng trống vẫn tiếp tục vang lên. Lời bài hát như rót vào tai các bé:

“Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm

Em bé nhà ưa đứng quây quần 

Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân 

Em muốn ăn bốn, năm ba phần”.

Có bé cười tươi, có bé ngơ ngác nhưng rồi cũng hòa vào niềm vui của các bạn.  Hai chú lân vẫn cùng các cháu chan hòa niềm vui. Trên gương mặt thơ ngây của những đứa trẻ, nét rạng ngời hiển hiện. Cả công viên bừng lên một niềm vui. Những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa thỏa thích.

Chị Minh Thùy (ở Forest Lake) đưa 2 con nhỏ đến dự Trung thu cho biết, chị rất muốn cho các con vui chơi vào những dịp lễ của người Việt để các cháu không quên cội nguồn. Các cháu rất thích những chiếc lồng đèn, bong bóng mà ban tổ chức tặng.

Người lớn, em bé say sưa theo dõi những màn trình diễn trên sân khấu.
Bán bánh Trung thu.

Tại các quầy hàng, những chiếc bánh Trung thu được bày bán và được ủng hộ rất nhiệt tình. Những chiếc bánh này do chính người Việt trên đất Australia làm.

Các món ăn thuần Việt được bà con chiếu cố rất nhiều. Các bạn trẻ mải mê với những ly trà sữa, những chiếc bánh ngọt thơm ngon. Có đến đây mới thấy được tấm lòng của bà con luôn hướng về cội nguồn đất mẹ…

Tà áo dài trong đêm

Chị Thùy cầm trái bắp nướng ăn ngon lành. Bên cạnh chị, một người đàn ông cũng đang say sưa với trái bắp. Chị nói: “Bắp nướng là món ăn dân dã ở quê nhà. Lâu lắm rồi, giờ được ăn trái bắp tôi thấy ngon chi lạ”. Chị nói không sai. Đó là hồn quê mà không phải ở đâu cũng có.

Những cái bắt tay, những câu chào hỏi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ dường như đã làm ấm lại tình người…Đêm Trung thu ở Australia không chỉ cho các cháu mà cho cả người lớn. Họ đến đây – bỏ lại sau lưng những nhọc nhằn của cuộc mưu sinh – gặp lại những đồng hương thân yêu.

Trình diễn áo dài.

Sân khấu bắt đầu nhộn nhịp. Các bài hát, các điệu múa Trung thu đều được các em thiếu nhi trình diễn. Bài ca tiếng hát cất lên khiến không khí lạnh giá cũng trở nên ấm lại. Mọi người đón nhận bằng cả sự háo hức, hân hoan.

Các bé trong trang phục áo dài.

Đêm Trung thu trên đất Australia thu hút rất nhiều người Việt định cư đến tham dự. Chị Vân Trương, định cư lâu năm tại Australia, có con tham gia trong nhóm múa, cho biết: “Tôi cho các cháu góp mặt trong tất cả các sinh hoạt của người Việt tại đây.Rồi đến một màn trình diễn thật độc đáo: Áo dài. Các bé đủ mọi lứa tuổi thướt tha trong tà áo dài truyền thống của dân tộc. Những chiếc áo với nhiều màu sắc đã làm cho người xem rạo rực.

Những lần như vậy sẽ giúp cháu trưởng thành hơn, hiểu biết và tự hào mình là người Việt Nam. Trung thu này, tôi hi vọng sẽ giúp cháu tìm hiểu nhiều hơn về phong tục tập quán của người Việt”.

Trăng đã lên cao. Mọi người bắt đầu ra về. Phía sau dường như vẫn còn văng vẳng những lời ca tiếng hát của các bé và trên trời, chị Hằng đang mỉm cười chúc phúc…

Theo Vietnamnet

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x