Trung Quốc: Phát hiện xác ướp từ đời nhà Minh cách đây 700 năm

31/10/15, 17:41 Bí ẩn

Một ngôi mộ cổ trong đó có xác ướp một người phụ nữ từ đời nhà Minh có thời gian khoảng 700 năm đã vô tình được phát hiện bởi một công nhân sửa đường.

Hài cốt còn bảo toàn nguyên vẹn không khác gì những xác ướp ở Ai Cập. (Ảnh: Internet)

Gần đây, một công nhân sửa đường ở Giang Tô, Trung Quốc, trong lúc làm việc đã phát hiện một khối kết cấu thể rắn có diện tích rất lớn, khi đào ra thì phát hiện là một ngôi mộ. Sau khi các nhà khảo cổ kiểm tra thì thấy một thi thể được bảo toàn nguyên vẹn.

Tuy chưa thể xác định thời gian cụ thể, nhưng từ y phục tơ lụa của xác ướp và phong cách ăn mặc người ta dự đoán là của thời nhà Minh, từ đó xác định thi thể có từ khoảng 700 năm trước. Hài cốt còn bảo toàn nguyên vẹn không khác gì những xác ướp ở Ai Cập. Tại sao có thể như vậy? Do kỹ thuật của người xưa hay do nguyên nhân khác? Những điều này còn chờ đợi các nhà khoa học kiểm chứng.

Sau khi người công nhân sửa đường phát hiện ra ngôi mộ đã lập tức báo cho viện bảo tàng biết. (Ảnh: Internet)
Huyệt mộ có 3 tầng, ở tầng thứ nhất phát hiện phần xương đầu chìm trong nước. (Ảnh: Internet)
Nhiệt độ và lượng nước trong quan tài ngâm thi thể giúp phòng ngừa vi khuẩn sinh sôi làm thối rữa thi thể, vì thế dường như ở đây có sự tính toán chu đáo. Tóc, lông mày, lông mi đều được giữ nguyên vẹn. (Ảnh: Internet)
Phần thân thể còn nguyên rất rõ ràng. (Ảnh: Internet)
Đồ chôn theo gồm quần áo và trang sức là bằng chứng quý báu cho các nhà nghiên cứu phong tục và trang sức triều Minh. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra cũng còn nhiều vấn đề phải nghiên cứu, ví dụ như nguyên nhân cái chết của phụ nữ này. Thật khó tưởng tượng, nếu người công nhân không chú ý về sự tồn tại của ngôi mộ, bất cẩn làm phá hủy nó, đây là sự tổn thất rất lớn với ngành khảo cổ.

Có nhiều chứng tích lịch sử bị chôn vùi chỉ cách mặt đất chúng ta vài mét. Đây đúng là tin làm thay đổi suy nghĩ của chúng ta, nếu cho rằng xác ướp chỉ có ở Ai Cập. Quả là không thể lường hết được những kỹ thuật của người xưa!

Theo Daikynguyenvn / NTDTV

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x