Trạm vũ trụ mất kiểm soát của Trung Quốc sắp lao xuống Trái đất

09/08/17, 14:00 Khoa học

Sau khi mất kiểm soát vào tháng 3/2016, trạm vũ trụ Thiên Cung 1 nặng hơn 8,5 tấn của Trung Quốc đã mất dần độ cao và nguy cơ sẽ rơi xuống Trái đất vào tháng 1/2018.

Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 đã mất kiểm soát và sẽ rơi xuống Trái đất. (Ảnh: Getty)

Thông tin trên được Văn phòng về Hoạt động Vũ trụ Liên Hợp Quốc  (UNOOSA) phát đi sau khi Cơ quan hàng không vũ trụ Trung Quốc ra thông cáo về việc sẽ tìm cách tái kiểm soát trạm vũ trụ đầu tiên của nước này trong 2 tháng tới để đảm bảo việc hồi quyển diễn ra an toàn.

Trạm Thiên Cung 1 được phóng vào quỹ đạo từ tháng 9/2011, từng đón hai phi hành gia Trung Quốc và một tàu vũ trụ không người lái. Trong suốt thời gian hoạt động, Trung Quốc định kỳ kích hoạt động cơ đẩy để giúp trạm giữ độ cao trên quỹ đạo.

Tuy nhiên, sau khi rơi vào tình trạng mất kiểm soát ngày 16/3/2016, trọng lực khiến quỹ đạo trạm hạ thấp khoảng 160 m mỗi ngày. Hiện tại, theo thông báo từ phía Trung Quốc, trạm đã mất 400 km độ cao và hiện chỉ còn cách mặt đất 349 km.

Nhiều khả năng lần hồi quyển này sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Chúng tôi nghi ngờ nhà chức trách Trung Quốc đã mất kiểm soát trạm Thiên Cung 1 và sẽ không thể khôi phục quyền điều khiển trước khi trạm quay trở lại khí quyển“, tập đoàn Aerospace Corporation ở Mỹ cho biết.

Với tốc độ hạ thấp hiện nay, việc Thiên Cung 1 rơi xuống Trái đất là điều chắc chắn sẽ xảy ra, theo thông cáo từ UNOOSA. Các chuyên gia dự đoán thời điểm trạm rơi nằm trong khoảng từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2018. Khả năng cao nhất trạm sẽ rơi vào tháng 1/2018.

Vị trí tiếp đất của Thiên Cung 1 sẽ nằm trong khoảng 43 độ vĩ Bắc đến 43 độ vĩ Nam, giữa phía Bắc Italy đến phía Nam New Zealand. Các mảnh vỡ được cho là sẽ bốc cháy hết khi xuyên qua bầu khí quyển và do đó xác suất gây nguy hiểm cho hoạt động hàng không, con người và cơ sở hạ tầng mặt đất là rất thấp.

“Tuy nhiên, khả năng có thể tồn dư chất ăn mòn mạnh và độc hại hydrazine trên các mảnh vỡ sau quá trình hồi quyển. Vì sự an toàn của bạn, đừng chạm vào bất kỳ mảnh vỡ nào mà bạn có thể tìm thấy trên mặt đất cũng như hít khí mà nó có thể phát ra” – Aerospace Corporation cho biết.

Vật thể nhân tạo lớn nhất từng quay trở lại khí quyển là trạm vũ trụ Mir vào năm 2001. Trạm nặng 120 tấn và vài mảnh vỡ của trạm có thể quan sát từ mặt đất. Mặc dù Thiên Cung 1 nhỏ hơn khá nhiều với trọng lượng chỉ hơn 8,5 tấn, nhưng tùy vào thời gian rơi, một số mảnh vụn bốc cháy có thể được nhìn thấy rõ trong vài phút khi bay ngang qua bầu trời.

Hiện Trung Quốc còn một trạm vũ trụ nữa mang tên Thiên Cung 2 được phóng lên quỹ đạo hồi tháng 9/2016. Trạm này có kích thước và trọng lượng tương đương Thiên Cung 1 và vẫn đang hoạt động ổn định.

Thiên Cung 1 và Thiên Cung 2, được xem là cơ sở ban đầu cho việc thiết lập trạm vũ trụ lâu dài.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x