Tiểu thuyết gia xin 500 USD để lấy tài liệu tuyệt mật của CIA về dự án “điều khiển trí óc”

17/08/18, 15:16 Bí ẩn

Dự án tai tiếng và mờ ám thí nghiệm trên cơ thể người UK-Ultra của CIA nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Dù kết thúc đã lâu, nhưng những tài liệu mật về dự án này mà CIA giấu giếm cuối cùng cũng phải công khai. 

Sảnh lớn của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ. (Ảnh qua abc.es)

Đầu tháng 8 này, John Greenewald, một nhà nghiên cứu độc lập đã mở chiến dịch kêu gọi vốn trên GoFundMe nhằm xin viện trợ để trả phí thanh toán yêu cầu thực hiện Đạo luật Tự do Thông tin FOIA, nhằm lấy được tài liệu liên quan tới chương trình MK-Ultra tai tiếng, còn gọi là “dự án điều khiển tâm trí của CIA” mà CIA đang nắm giữ.

John Greenewald là tiểu thuyết gia luôn thích thú với những bí mật về người ngoài hành tinh mà chính quyền tìm cách che giấu. Anh còn viết nên cuốn Beyond UFO Secrecy (Tạm dịch: Về bí mật UFO) kể về quá trình nghiên cứu thật của anh về những tài liệu tuyệt mật, liên quan tới UFO mà anh lấy được thông qua Đạo luật Tự do Thông tin FOIA.

Tiểu thuyết gia John Greenewald. (Ảnh từ YouTube)

Lần này, do không thể tự mình lấy tài liệu nghiên cứu nữa, anh sử dụng sự trợ giúp của khán giả.

Chi phí tổng cộng là 425,80 USD, tính toán trên chi phí cho mỗi trang giấy được in ra là 10 cent/tờ. Cơ quan chức năng từ chối yêu cầu miễn trả phí – thủ tục thường dành riêng cho những người làm trong ngành truyền thông.

Vào thời điểm hiện tại, anh đã gây quỹ được số tiền 612 USD trên tổng tiền 500 USD mà anh xin cấp. Anh đạt mốc 612 USD chỉ trong vòng 6 ngày với tổng cộng 23 người chung tay đóng góp. Anh Greenewald đã đạt được số tiền yêu cầu để nhận tài liệu về nghiên cứu.

Dự án MK-Ultra mà anh đang theo đuổi là một chương trình bí mật của CIA bắt đầu từ năm 1953 nhằm nghiên cứu hiệu ứng của các loại thuốc và hóa chất lên hành vi của con người. Cụ thể, điệp viên Mỹ muốn biết cách thôi miên đối tượng, tìm cách khiến họ mất trí nhớ và thậm chí dùng thuốc để làm tê liệt đối phương. Họ bí mật thử nghiệm thuốc và theo dõi những đối tượng bị đánh thuốc từ xa.

Cũng có thông tin cho rằng dự án này thử nghiệm tác động của thuốc gây ảo giác và thuốc an thần với mục đích biến con người thành những cỗ máy dễ dàng bị điều khiển nhằm tiến tới lập trình những người vô tội thành sát thủ hay thậm chí là thao túng lãnh đạo các quốc gia khác.

Đã có một trường hợp chết người được ghi nhận, đó là nhà khoa học quân đội Frank Olsen. Ông đã được giám đốc dự án là Sidney Gottlieb mời uống một loại rượu có pha thuốc gây ảo giác LSD vào ngày 19/11/1953. Đến ngày 28/11/1953, ông nhảy lầu tự sát từ tầng thứ 10 của một khách sạn ở thủ đô Washington.

Tờ The Washington Post dẫn lại hồ sơ điều tra của cảnh sát cho biết, trước khi chết, ông Olson tỏ ra rất kích động và rơi vào trạng thái trầm cảm. Trong mấy chục năm qua, nhiều chuyên gia vẫn nghi ngờ về cái chết của Olson. Họ cho rằng ông đã nhảy lầu dưới ảnh hưởng của loại thuốc ảo giác cực mạnh pha vào rượu. Nhiều ý kiến cho rằng Olson bị CIA thủ tiêu vì muốn rút khỏi dự án bí mật khét tiếng này.

Đến năm 1973, do không nhận thấy kết quả cụ thể nào về tác dụng của LSD đối với việc thao túng tâm trí người trong khi nguy cơ bị Nhà Trắng và quốc hội phát hiện ngày càng tăng, giới lãnh đạo CIA quyết định chấm dứt dự án. Giám đốc Richard Helms ra lệnh tiêu hủy toàn bộ hồ sơ về MK-Ultra, nhưng dự án này vẫn bị tờ The New York Times phanh phui vào năm 1974, dẫn đến một cuộc điều tra sâu rộng.

Hình minh họa về một thí nghiệm của dự án điều khiển trí óc MK-Ultra của CIA. (Ảnh qua Collective Evolution)

Greenewald, hiện tại đã 37 tuổi, mong muốn tìm ra sự thật. Anh chỉ mới 15 tuổi khi đệ đơn xin áp dụng Đạo luật Tự do Thông tin lần đầu tiên và khi đã đủ kĩ năng máy tính, anh thực hiện chương trình Black Vault – Két sắt Đen, thư viện lưu trữ những tài liệu mật mà anh thu thập được. Đó là năm 1996, trước khi đạo luật FOIA áp dụng lưu trữ kĩ thuật số và họ đã gửi cho anh bản cứng của tài liệu. Anh đã phải gõ lại toàn bộ để đưa lên Black Vault, vì thời đấy anh quá nghèo không có tiền để mua máy scan.

Anh đã bắt đầu quá trình hỏi xin tài liệu về chương trình điều khiển tâm trí MK-Ultra từ 14 năm trước. CIA gửi cho anh 4 đĩa CD với hàng ngàn trang tài liệu, đó là những gì còn sót lại sau khi CIA xóa sổ toàn bộ dữ liệu liên quan tới chương trình này hồi năm 1973. Greenewald đã lưu lại toàn bộ số tài liệu thu được lên website của Black Vault vào năm 2004. Trong hơn 2 triệu trang tài liệu mật đã bước ra ánh sáng trên trang của Greenewald, chương trình điều khiển tâm trí MK-Ultra vẫn là thứ được tải để xem nhiều nhất. Greenewald nói rằng mỗi ngày vẫn có tới 14.000 tới 18.000 lượt truy cập vào trang.

Tới năm 2016, 12 năm sau khi nhận được 4 đĩa CD kia, Greenewald nhận thấy thông tin bị thiếu. Theo lời anh kể lại, một nhà nghiên cứu khác trên Reddit đã so sánh những tài liệu trên Black Vault và mục lục mà CIA công bố, nhận thấy rằng thiếu mất 4.358 trang tài liệu.

Vì thế, tôi đã nhấc điện thoại lên và gọi cho CIA. Tôi không biết rằng, đó là giây phút khởi đầu cho 2 năm ròng rã nhằm chứng minh với CIA rằng những tài liệu mật đã không hề có trên 4 chiếc đĩa CD“.

Anh đã ra vào văn phòng vụ trách đạo luật FOIA không biết bao nhiêu lần, để cho họ thấy rằng CIA chưa gửi toàn bộ tài liệu cho anh. “Những người ngồi tại đó còn không cho tôi biết tên của họ là gì. Rất khó để có thể thu thập bằng chứng chứng minh những gì tôi làm, những người tôi gặp là hợp lệ“.

Tháng 5 vừa rồi, anh đã gửi cho CIA một bản fax dài 97 trang, trưng ra bằng chứng cuối cùng để họ cấp nốt cho anh 4.358 trang tài liệu bị thiếu. Mọi việc đã suôn sẻ thêm một chút, nhưng vẫn chưa xong được.

Nhân viên CIA làm việc với Greenewald xác nhận rằng tài liệu thiếu từng đó trang. Nhưng mọi chuyện đã khác. CIA nói với anh rằng 4.358 trang còn thiếu vốn dĩ không kèm theo tài liệu trong đĩa CD xưa kia, bởi lẽ chúng liên quan tới việc “thay đổi hành vi chủ thể được nghiên cứu”, chứ không thuộc dự án MK-Ultra.

Dù tài liệu này có liên quan tới MK-Ultra hay điều khiển tâm trí hay không, CIA vẫn khăng khăng rằng chúng không có quan hệ với nhau“, anh Greenewald nói. Anh phải yêu cầu sử dụng đạo luật FOIA một lần nữa để lấy nốt những gì anh cần. Cần một cái giá khá cao, nên Greenewald kêu gọi cộng đồng mạng giúp sức.

Chúng ta không nên e ngại đặt ra câu hỏi”, anh kết luận, và đó cũng là điều quan trọng mà anh tin tưởng. Dù rằng những tài liệu này dài dòng và có thể thiếu nhiều phần, điều quan trọng là bất kì ai cũng có thể chạm tay vào chúng được.

>>> CIA công bố tài liệu UFO “không quan trọng” để đánh lạc hướng?

>>> Nam Cực: Vùng đất trọng yếu mà Mỹ và Đức Quốc xã đều rất quan tâm

Hồng Liên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x