Tiền là gì? Ai nói được tường tận, người đó quá giỏi!

20/05/16, 15:47 Đọc & Suy ngẫm

Tiền là gì? Mời các chuyên gia tài chính, mời những doanh nhân thành đạt, mời tất cả những ai dính mắc vào chữ tiền này cùng chúng tôi đàm luận.

Phải chăng …

Bởi vì tiền mà bao người yêu nhau không thể đến được với nhau!

Bởi vì tiền mà biết bao tình cảm thêm gắn bó phong phú hơn!

Bởi vì tiền mà bao nhiêu tình cảm rơi vào ngõ cụt!

Bởi vì tiền mà bao người mất đi bạn bè thân hữu!

Cũng vì tiền mà bao người nhận ra có những người không bằng cả loài chó nuôi trong nhà, tận tâm và trung thành!

Bởi vì tiền mà bao người tinh thần lên xuống, buồn vui thất thường!

Cũng bởi tiền mà bao người bước chân vào lễ đường làm lễ kết hôn!

Cũng bởi tiền mà bao nhiêu quan chức tham ô lãng phí!

Bởi vì tiền mà bao dân thường chuyển sang hướng tội ác!

Bởi vì tiền mà nhiều doanh nhân đành phải trốn thuế!

Cũng bởi tiền mà bao quý ông bám hoa rước thảo!

Bởi vì tiền bao người con gái vẫy vùng làm loạn ở ngoài kia!

Bởi vì tiền, khiến bao người đàn ông phải xa vợ xa con!

Bởi vì tiền khiến cho bao người con gái vây quanh những món tiền lớn mập mờ chuyển khoản!

Bởi vì tiền mà bao người con trai không lấy nổi người con gái tận tâm yêu thương!

Cũng vì tiền mà bao người con gái không lấy được đức lang quân như ý!

Người đàn ông nếu có tiền, với ai cũng đều có duyên!

Người phụ nữ nếu có tiền, xung quanh không u buồn hiu quạnh!

Người đàn ông có tiền thì học đòi thói hư, người phụ nữ mà học đòi thói hư sẽ có tiền!

Có tiền đi khắp thiên hạ! Không tiền từ đây sang đó dẫu chỉ tấc bước cũng khó mà đi!

Trên đường cứ đi đi lại lại! Bỗng chợt ngẩn ngơ nhận ra hết tiền thật sự không thể đi được đâu!

Có tiền, thành đấng mày râu! Không tiền, làm mày râu cũng khó!

Kẻ có tiền ở đó khiến quỷ sai ma! Đến khi hết tiền lại về sống đời khó mà êm trôi.

Người có lý không như kẻ có tiền! Có tiền sự tình tròn vuông gì cũng xong!

Không tiền, không bạc đừng tính chuyện làm gì, bởi làm gì cũng đều đụng chạm đến tiền.

Có tiền mua căn nhà rộng cửa cao sống trong biệt thự, hết tiền mà đi mua nhà như là đánh cược cái đầu!

Nếu tiền là vạn năng! Hết tiền hết tài thì vạn năng cũng không vận động được, xe đẹp không xăng cũng chẳng chạy được!

Người đàn ông nếu có tiền, với ai cũng đều có duyên! (Ảnh minh họa từ Internet)

Hỡi bạn ơi, tỉnh táo lại một chút đi!

Trong thực tế, người ta sau khi đạt được mong muốn có nhiều tiền thì sự thực lại đã chứng minh rằng:

Tiền không phải là thứ bạn cần nhất, mà tiền chỉ là thứ được dùng để lấp đầy chỗ thiếu khuyết và trống vắng hiu quạnh trong nội tâm trong một lúc thoáng qua nào đó mà thôi. Rồi sau đó, vết khuyết thiếu vẫn còn nguyên, sau cuộc vui vết lõm ấy lại càng lõm thêm.

Đừng vì tiền mà đánh mất chính bản thân mình.

Đừng vì tiền mà quay lưng làm trái với lương tâm, phản bội lại cả chính mình.

Đừng vì đồng tiền mà làm những việc vốn dĩ bản thân mình không nên làm.

Đừng vì tiền mà vứt bỏ nguyện vọng của chính mình.

Đừng vì tiền mà sống trong xảo trá điêu ngoa.

Đừng vì tiền mà chịu đau đớn cắt bỏ thứ mình yêu thích.

Đừng vì tiền mà vứt bỏ tình cảm chân chính.

Đừng vì tiền mà bán đứng tình bạn chân thành.

Đừng vì tiền mà cắt đứt tình thân máu mủ ruột thịt.

Cổ nhân có câu “Quân tử ái tàithủ chi hữu đạo”, bậc quân tử dù cho trọng dụng tiền tài đến mấy, cũng biết lo giữ lấy cái đạo, cũng chỉ mong muốn có được những đồng tiền chân chính; còn tiền của bất chính, bất nghĩa thì người quân tử chẳng màng.

Con gái thì cần phải giữ lấy sự tự trọng, đoan chính giữ gìn bản thân, người khác mới không cách nào có thể coi thường mình được.

Thân là do ba mẹ sinh ra – trân quý một chút.

Đường là do tự mình chọn đi – cẩn thận một chút.

Vợ là do tự mình chọn – nhẫn nhường vợ trước một chút.

Bạn bè là cùng nhau tương hỗ, giúp qua giúp lại, đừng so đo ai trước ai sau – giúp trước một chút.

Hạnh phúc là cảm nhận và thấu hiểu – nhìn thoáng một chút là được.

Phiền não là tự rước lấy – đãng trí một chút thì bớt phiền não hơn.

Tâm thái là rèn luyện sẽ đạt – bình hòa một chút.

Tình bạn là phải vun trồng bồi đắp – hãy đơn thuần, thuần chất, tinh khiết một chút.

Thành công phải từ việc bỏ công góp sức, phó xuất ra mới có được – nỗ lực một chút.

Thất bại là điều không tránh khỏi – tĩnh tâm, khuây khỏa một chút.

Con người cứ hơn thua nhau, tranh giành để được gì? …

Cho dù có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn 1 ngày 3 bữa;

Cho dù có tiền muôn bạc vạn, cũng chỉ có thời gian sáng tối 1 ngày;

Có nhà lớn 10 tầng, cũng chỉ ngủ ở một gian;

Có xe sang trăm cỗ, trong lòng cũng vẫn ưu sầu, phiền muộn;

Dù quan cao lộc hậu, cũng là đi làm mỗi ngày;

Dù thê thiếp đầy nhà, cũng chỉ vui vẻ một đêm;

Dẫu sơn trân hải vị, cũng chỉ chứa đầy một cái khoang dạ dày;

Vinh hoa phú quý rồi cũng chớp mắt qua đi như khói mây.

Vậy nên….

Một đời con người, bình an là được. (Ảnh: Internet)

Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được. Người xấu người đẹp, thuận mắt là được.

Người già người trẻ, khỏe mạnh là được. Nhà nghèo nhà giàu, hòa khí là được.

Chồng đi về muộn, có về là được. Vợ cứ lao thao nói nhiều, chăm lo gia đình là được.

Con trẻ ngay từ nhỏ thì cần dạy dỗ tốt, lớn lên có làm tiến sĩ cũng được, bán hàng cũng được.

Con cái sau này trưởng thành rồi, an tâm là được. Nhà cửa lớn nhỏ, ở được là được.

Có hay không có thương hiệu, mặc được là được. Hai bánh hay bốn bánh, chạy được là được.

Ông chủ không tốt, nhịn được là được. Hết thảy phiền não, giải được là được.

Ôm giữ cố chấp, đặt xuống là được. Một đời con người, bình an là được.

Chẳng cứ có tiền, nhất định mới được. Việc được tâm được, mệnh chuyển là được.

Ai đúng ai sai, trời biết là được. Tu phúc tu huệ, kiếp sau càng được.

Nói chi cho nhiều, rõ ràng là được. Đất trời vạn sự, tùy duyên là được.

Rất nhiều sự tình, nhìn thoáng một chút là được, người người đều tốt, trời trời đều tốt.

Bạn tốt mình tốt, thế giới càng tốt. Chung quy mà nói, biết đủ là tốt nhất.

Thanh Tâm, theo secretchina

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x