Tiên có thật hay không? Ảnh và những câu chuyện được thuật lại

20/04/14, 12:40 Thế giới tâm linh

John Hyatt, giảng viên đại học tại U.K, đã thu hút nhiều sự chú ý trong tuần qua bởi những tấm ảnh mà ông cho rằng có thể là các vị tiên trong Thung lũng Rossendale, Lancashire.

Một số người cho rằng đây là ảnh chụp các nàng tiên tại thung lũng Rossendale.

Hyatt cho biết, ông chụp ảnh các loài côn trùng có cánh trong khu vực để so sánh. Các bức ảnh chụp tiên này không giống như các bức ảnh chụp côn trùng. Liệu tiên có thật không?

Hyatt công bố các bức ảnh để mọi người cùng thảo luận và đưa ra kết luận.

Hyatt trả lời phỏng vấn của Daily Mail: “Tôi muốn mọi người cùng tiếp cận chúng [những tấm ảnh chụp tiên của ông] một cách cởi mở. …Tôi cho rằng đây là một trong những tình huống mà bạn cần tin để thấy”. Sau khi chụp các tấm hình trên, ông đã chụp các tấm ảnh về nhiều loài côn trùng để so sánh. Ông cho biết, chúng trông khác hoàn toàn.

“Rất nhiều người đã xem [các tấm ảnh] nói rằng chúng đã mang lại một chút phép màu cho cuộc sống thiếu nhiệm màu của họ”, ông nói.

Một tấm ảnh được chụp bởi một người dùng Facebook cho biết bà có thể đã chụp được ảnh các nàng tiên. (Ảnh: Cynthia Rossen/Facebook)
Một tấm ảnh được chụp bởi một người dùng Facebook cho biết bà có thể đã chụp được ảnh các nàng tiên.

Dưới đây là một số lần bắt gặp tiên khác, bắt đầu từ một người đàn ông quyết định tìm cách chứng tỏ sự tồn tại của tiên. Cuộc khám phá này đã cho ra những kết quả đáng ngạc nhiên.

Biên tập viên Cindy Drukier của Epoch Times xin chia sẻ lại câu chuyện:

“Khi tôi còn trong chương trình giao lưu thanh niên, một trong những gia đình đỡ đầu của tôi có hai bé gái sinh đôi khoảng 5 tuổi. Một trong hai bé có thể nhìn thấy hào quang của mọi người và cả ‘các nàng tiên’ sống trong cây cối xung quanh ngôi nhà.

“Người mẹ hoàn toàn tin, nhưng bố em thì không. Một buổi sáng khi bố ở nhà, ông nói với cái cây trong bếp rằng: ‘Này, nếu bạn có thật, đến bữa tối hãy bảo con gái tôi đọc cho tôi chữ “green”.

“Bữa tối hôm đó, con gái ông ngắm nhìn cái cây như mọi khi, sau đó đến chỗ bố em và nói: ‘Bố ơi, vị tiên muốn con nói với bố từ “green”. Ông trở thành một tín đồ ngay lập tức”.

Một số chuyện do các nhân chứng chia sẻ trên trang web FairyGardens.com:

1. Cậu bé 12 tuổi nói rằng các vị tiên muốn trẻ em trông thấy họ

Cậu bé Paul, 12 tuổi nói rằng: “Em rất yêu các vị tiên và một hôm em ước với ngôi sao sớm trên bầu trời đêm hôm đó rằng hãy cho em được gặp một vị tiên. Ngay hôm sau khi đang chơi ngoài vườn với cún cưng và ở trong góc, em …[trông thấy] một cô gái (khoảng 5 inches [13 cm]) với mái tóc đen dài thắt bím và mặc chiếc váy xanh. … Em nhanh chóng chạy lại và cô ấy không di chuyển. Em rất kinh ngạc và bắt đầu khóc. Cô ấy nhìn em và mỉm cười rồi đưa em một nhúm bụi nhỏ xíu. Em hắt hơi và cô ấy biểu hiện như thể đang cười khúc khích. Đôi khi em cảm thấy rằng các vị tiên thỉnh thoảng muốn trẻ em trông thấy họ để mọi người tin và không làm họ biến mất”.

2. Tiên cầu cứu bằng thần giao cách cảm

Ông Roland, 79 tuổi nói: “Trong lúc làm dự án phát triển ở Belize nơi chúng tôi phải xóa các con đường xuyên rừng của biển Malacate. Vào một buổi sáng trong xanh, không mây hay sương mù, trong lúc làm việc dọn dẹp bụi cây, một vị tiên dài khoảng 6 inches [15 cm] mặc một chiếc áo khoác màu đen và xanh lá cây bay về phía tôi ở độ cao ngang vai ngay trong tầm mắt. Dường như anh ta lao thẳng đến chỗ tôi … Sau đó tôi nhận ra khoảng 3 feet [1m] đằng sau anh ta là một con chim lớn màu đen đang rượt theo cố gắng bắt anh ta.

“Tôi có thể cảm thấy những gì anh ta nói mặc dù tôi không thể nghe thấy anh ta nói gì: “Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi”. Nhưng điều này đã xảy ra quá nhanh. Tâm trí tôi không thể phản ứng trong tích tắc mà chuyện này diễn ra. Cuối cùng, tôi thấy anh ta bay vào rừng với con chim đen càng lúc càng tiến sát anh ta.

“Chuyện xảy ra đã từ 15 năm trước trên khu vực bãi biển Malcate ở Belize. Tôi không ngừng nghĩ về chuyến bay của chàng tiên trẻ này và hi vọng anh ấy trốn thoát thành công, mặc dù không chắc về điều đó”.

3. Hai thế hệ trẻ em trông thấy các vị tiên ở cùng một nơi

Danny, 36 tuổi cho biết: “… Lần bắt gặp ấy khi tôi vào khoảng 6 hay 10 tuổi. Ông bà tôi có một ngôi nhà nghỉ mát, mà chúng tôi gọi là trại, nằm ở Paterson Creek, phía Tây Virginia. Họ sở hữu ngôi nhà từ khi mẹ tôi còn là một bé gái. Mỗi hè tôi lại ở đó để câu cá và vui chơi.

“Một hôm tôi đang ở bờ câu ưa thích của mình … trời trở tối nhưng vẫn đủ sáng để nhìn. Khi tôi đang câu cá, một vật nhỏ bé tới bay xung quanh cần câu của tôi. … Vật đó đáp trên đầu cần câu và trông như hình dáng của một cô gái với mái tóc dài bằng với chiều cao của cô. Điều này rõ ràng đã khiến tôi giật mình, tôi lắc cần câu và cô ấy bay mất, khi tôi ngừng lại cô ấy lại đậu trên đầu cần câu. Tôi chạy về trại, kể cho bà với mẹ những gì tôi đã thấy.

“Bà tôi quay sang nhìn mẹ tôi. Mẹ giải thích với tôi rằng khi mẹ tôi còn nhỏ, mẹ và người anh em họ … đang ăn trong nhà thì một ‘vị tiên’ đáp xuống và lấy một miếng bánh xốp thiên thần của mẹ. Bà tôi cho rằng mẹ đã bịa ra câu chuyện này”.

Theo VDKN

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x