Thuộc phe cánh Giang Trạch Dân, nguyên chính ủy không quân Trung Quốc bị thanh trừng

16/07/16, 08:30 Giang Trạch Dân

Điền Tu Tứ, nguyên chính ủy lực lượng không quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có mối quan hệ rộng với mạng lưới nhân vật chính trị cấp cao, giúp sự nghiệp của ông thăng lên “như diều gặp gió”. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là ông đã chọn nhầm phe cánh Giang Trạch Dân.

Ông Điền Tu Tứ (bên phải) trong lễ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 8/11/2012.

Thông cáo được đưa ra vào ngày 9/7 cho biết ông Điền đang bị điều tra. Ông là quan chức quân đội đã về hưu gần đây nhất bị thanh trừng vì dính líu đến phe cánh chống phá Tập Cận Bình.

Theo cơ quan ngôn luận nhà nước Trung Quốc là Tân Hoa Xã, ông Điền sẽ được giao cho đơn vị kỷ luật nội bộ Quân đội Giải phóng Nhân dân xử lý vì nghi án tham nhũng. Tờ Beijing Daily cho hay, vợ và thư ký của ông cũng đã bị bắt giữ.

Từ sau khi nghỉ hưu tại quân đội, chức vụ gần đây nhất của ông Điền là phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Nhân dân toàn quốc, cơ quan lập pháp hình thức.

Ông Điền thuộc nhóm cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc có cấp bậc cao nhất bị điều tra tham nhũng kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2013. Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, hai cựu phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương cùng thân tín cũng không tránh khỏi bị điều tra và thanh trừng.

Trước khi tham gia vào cơ quan lập pháp, ông Điền là một quân nhân chuyên nghiệp. Điền Tu Tứ công tác tại Quân khu Lan Châu, phía Tây Trung Quốc, 40 năm trước khi trở thành chính ủy Quân khu Thành Đô trong năm 2009. (Hai quân khu này đã được xác định lại trong một cuộc cải cách quân sự gần đây)

Tháng 10/2012, Điền được thăng chức lên làm chính ủy Không quân thuộc Quân đội giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đây là điều bất thường, bởi trước đó ông Điền chỉ có kinh nghiệm chỉ huy lực lượng bộ binh.

Trong cuốn sách mới xuất bản của một cựu quan chức làm việc cho một bộ phận liên lạc với Quân khu Lan Châu cũ, tác giả gần như chắc chắn rằng ông Điền được thăng chức nhờ việc đút lót.

Theo Đài phát thanh quốc tế Pháp, Chen xi – tác giả của “Tự truyện Quách Bá Hùng” đã viết, trong năm 2012, ông Điền đã chi 50 triệu Nhân Dân tệ (khoảng 7,5 triệu USD) cho nguyên phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Quách Bá Hùng để được làm chính ủy lực lượng không quân. Ông Điền cũng đã hối lộ Từ Tài Hậu – một phó chủ tịch quân đội khác để được làm việc tại Thành Đô. Cả Quách và Từ đều đảm trách việc thăng chức và bổ nhiệm chức vụ của quân đội trong thời gian hai người làm phó chủ tịch.

Tháng 7/2015, ông Quách đã bị khai trừ khỏi Đảng vì tham nhũng, hiện đang bị chờ xét xử. Ông Từ đã qua đời vì bệnh ung thư bàng quang vào tháng 3/2015.

Các hoạt động của Điền Tu Tứ chứng minh ông là đồng minh của Bạc Hy Lai, cựu thành viên đầy tham vọng của Bộ Chính trị, lãnh đạo khu “Kiểu mẫu Trùng Khánh”. Sau khi thông tin ông Điền bị điều tra được công bố, Netease – một trang web tin tức nổi tiếng của Trung Quốc đã đăng bài cho rằng vị lãnh đão chính ủy không quân này vẫn luôn có “cuộc họp định kì” với Bạc Hy Lai, nhưng bài báo không nêu chi tiết.

Truyền thông ngoài Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết hơn về mối quan hệ giữa Điền và Bạc. Trong thời gian làm chính ủy Quân khu Thành Đô cũ, vào năm 2012, ông Điền đã đăng bài xã luận diễn giải nhằm ủng hộ chiến dịch “Văn hóa đỏ” của Bạc Hy Lai ở Trùng Khánh.

Bài viết của Điền đã được ban hành vào tháng 4 năm đó, chỉ 2 tháng sau khi cựu đồng minh của ông Bạc là Vương Lập Quân đào tẩu đến lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô, tiết lộ âm mưu đảo chính của Bạc Hy Lai và cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang.

Trong một bài phát biểu vào năm 2015, lãnh đạo Đảng Trung Quốc là ông Tập Cận Bình đã ngụ ý rằng Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu và hai người nữa đã “tiến hành các âm mưu chính trị” gây “sụp đổ và chia rẽ” Đảng viên Đảng Cộng sản. Những cán bộ này là một phần của mạng lưới chính trị thuộc phe cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân.

Nếu mạng lưới liên kết của Điền Tu Tứ liên quan đến phe cánh của ông Giang, thì sớm muộn ông sẽ bị thanh trừ khỏi Đảng. Đây cũng là một phần nỗ lực của Tập Cận Bình trong việc nhổ tận gốc những ảnh hưởng của Giang trong quân đội và Đảng, nhằm củng cố quyền kiểm soát của mình.

Theo Epoch Times

 

 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x