Thư ngỏ gửi Phó Tổng thống Mỹ của học viên Pháp Luân Công tị nạn ở Thái Lan

Cuộc đàn áp đẫm máu ở quê nhà Trung Quốc đã khiến nhiều học viên Pháp Luân Công đến Thái Lan tị nạn, xong lại bị đàn áp lần 2. Dưới đây là thư ngỏ của họ gửi đến chính phủ Mỹ. 

Những người ủng hộ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Thái Lan đã gửi một thông điệp đến các quan chức chính phủ tại một cuộc họp báo không báo trước tại sân bay Don Muang ở Bangkok, 15/1/2006. Họ đến để chào tạm biệt Huang Guohua và con gái 4 tuổi của anh Huang Ying, cả 2 người bay chuyến bay đêm đến định cư ở New Zealand. (Ảnh: The Epoch Times)

Thư ngỏ gửi ngài Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence

Kính thưa ngài Phó Tổng thống,  

Đây là bức thư thỉnh cầu của các học viên Pháp Luân Công tị nạn ở Thái Lan. Chúng tôi thoát khỏi Trung Quốc đại lục để tránh cuộc đàn áp và diệt chủng Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định ôn hòa. Sau khi trải qua sự phê duyệt nghiêm ngặt của chương trình tị nạn chính trị của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị nạn (UNHCR), [chúng tôi] đã được công nhận là người tị nạn ở Thái Lan. Nhóm người chúng tôi có 16 trẻ em dưới 14 tuổi.

Thưa ngài phó Tổng thống, tôi tin rằng ông đã có sự hiểu biết sâu sắc về sự thật là những người tu luyện Pháp Luân Công đang bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc đại lục. Trong cuộc đàn áp kéo dài 19 năm này, hàng trăm triệu gia đình đã bị ảnh hưởng. Theo thống kê chưa đầy đủ từ trang minghui.org, từ ngày 20/7/1999 đến tháng 11/2017, ít nhất 4.236 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết.

Trong năm 2016, một báo cáo toàn diện được công bố trên trang endtransplantabuse.org đã trình bày bằng chứng về hoạt động thu hoạch nội tạng bất hợp pháp trên diện rộng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn. Hiện nay, các học viên Pháp Luân Công đào thoát khỏi cuộc bức hại và chạy sang Thái Lan đã bị buộc phải ở lại đó, do ảnh hưởng của ĐCSTQ lên các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Họ được thông báo rằng sẽ không được tái định cư. Người bị mắc kẹt lâu nhất đã phải sống lưu vong ở Thái Lan hơn 5 năm.

Đồng thời, chính phủ quân sự Thái Lan, bị ảnh hưởng bởi áp lực kinh tế và chính trị, đang hợp tác với ĐCSTQ và tự ý bắt giữ, giam cầm các học viên Pháp Luân Công vốn có giấy chứng nhận người tị nạn của Liên Hợp Quốc, bất chấp sự quan ngại của công chúng quốc tế. Coi thường giấy phép tị nạn được chứng nhận của Liên Hợp Quốc, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ tổng cộng 7 học viên Pháp Luân Công tị nạn trong vòng tháng 3 đến tháng 5/2018, và đang chờ xét xử vào tháng 10/2018. Cho đến nay, 2 học viên Pháp Luân Công khác cũng đang bị giam giữ tại các trại giam di trú.

Hiện nay, nhiều trường hợp cho thấy phần lớn các học viên Pháp Luân Công bị mắc kẹt ở Thái Lan đã phải trải qua một cuộc đàn áp thứ hai dưới bàn tay của cảnh sát Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan đã nhiều lần chấp nhận và bảo vệ những can thiệp trực tiếp từ Đại Sứ quán Trung Quốc. Ngoài ra, Thái Lan cũng chưa bao giờ ký Công ước về Vị thế của Người Tị nạn của Liên Hợp Quốc, nên Thái Lan không công nhận thân thế của người tị nạn. Kết quả là, những người tị nạn hợp pháp bị mắc kẹt ở Thái Lan không thể làm việc và nuôi sống gia đình. Cuộc sống của họ cực kỳ khó khăn. Họ chỉ có thể dựa vào bạn bè và gia đình để hỗ trợ kế sinh nhai.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định cổ xưa dạy con người nâng cao đạo đức tâm tính theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Môn tu luyện được Đại Sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992… Nhờ hiệu quả của các bài công pháp và những nguyên lý đạo đức cao thượng của Pháp Luân Công, hàng triệu người trên khắp thế giới đã tham gia tu tập và được hưởng rất nhiều lợi ích cả về sức khỏe và đạo đức.

Thật không may, vào năm 1999, cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân, vì tâm đố kỵ, ganh ghét và lo sợ khi thấy ngày càng nhiều người học Pháp Luân Công (ước tính lúc đó là hơn 100 triệu người), đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Ông Giang đã tạo ra một chiến dịch tuyên truyền giả dối để bôi nhọ môn tu luyện, huy động các lực lượng cảnh sát vượt qua khuôn khổ pháp lý để cấm tất cả những gì liên quan đến Pháp Luân Công, đồng thời tập trung sức lực của ĐCSTQ để bức hại các học viên. Hàng triệu người tu luyện Pháp Luân Công đã bị bắt, bị bỏ tù, tra tấn và giết hại — trong đó có những người đã bị mổ cướp nội tạng khi vẫn đang còn sống. Nhiều người bị giam trong tù hoặc bỏ trốn đã mất tất cả liên lạc với gia đình, người thân.

Một số ít trong những học viên này đã có cơ hội chạy thoát sang Thái Lan để tìm kiếm sự giúp đỡ nhân đạo từ Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị nạn và các cơ quan hỗ trợ người tị nạn liên quan trên thế giới.

Trước tiên, chúng tôi phải cảm ơn chính phủ Mỹ vì sự ủng hộ lâu dài của họ đối với Pháp Luân Công. Trong những năm qua, nước Mỹ đã chấp nhận và cho tị nạn hàng ngàn nạn nhân của cuộc bức hại này. Chúng tôi cảm động sâu sắc trước những sự quan tâm và thỉnh nguyện thay mặt cho Pháp Luân Công.

Thưa ngài Phó Tổng thống, vào ngày 24/7/2018, Hội nghị Bộ trưởng về Thúc đẩy Tự do Tôn giáo đầu tiên đã được Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức ở Washington. Đứng trước hơn 80 đoàn đại biểu nước ngoài và các nhà lãnh đạo tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới, ngài đã đại diện cho Mỹ. Chính phủ Mỹ đã công bố 2 kế hoạch bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, đó là:

  • Chương trình Ứng phó khủng bố và Khắc phục nạn Diệt chủng, và
  • Dự án Quỹ Tự do Tôn giáo Quốc tế.

Chính phủ Mỹ sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo, tập hợp các nguồn lực quốc gia và toàn cầu, đồng thời kết hợp các lực lượng nhà nước và dân sự để bảo vệ những người có tín ngưỡng.

Ông cũng nói rằng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Trump. Theo thời báo Epoch Times, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng nói: “Chúng tôi sẽ làm việc với các chính phủ khác trên khắp thế giới để giúp đỡ những người bị đàn áp vì tín ngưỡng, và chúng tôi hy vọng các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới cũng ưu tiên cho họ”.

Chúng tôi chân thành hy vọng những nhiệm vụ quan trọng này sẽ được chính quyền Trump thực thi, các kế hoạch của họ được tiến hành suôn sẻ và sẽ giúp ngăn chặn các chế độ độc tài bức hại tín đồ tôn giáo, đồng thời thể hiện các giá trị tự do phổ quát mà nước Mỹ bảo vệ.

Hội nghị Bộ trưởng về Thúc đẩy Tự do Tôn giáo một lần nữa chứng tỏ lập trường nhất quán của chính phủ Mỹ về bảo vệ quyền tự do, công bằng và nhân quyền trên thế giới. Những người tốt trên thế giới đã bị sốc trước những tội ác xảy ra ở Trung Quốc. Hàng trăm triệu người có tín ngưỡng đã thấy được ánh sáng bình minh trong tiến trình phát triển của loài người. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để thỉnh cầu sự hỗ trợ của ngài Phó Thủ Tướng đáng kính. Tôi hy vọng chính phủ Mỹ sẽ giúp đỡ những người tị nạn Pháp Luân Công đã được Liên Hợp Quốc công nhận… nhưng vẫn bị giam giữ ở Thái Lan trong nhiều năm qua.

Chúng tôi cảm ơn chính phủ Mỹ về những đóng góp to lớn cho hòa bình và tự do trên thế giới.

Chúng tôi tin rằng nếu Tổng thống Trump có thể thực hiện lời thỉnh cầu của chúng tôi, ông ấy sẽ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, và chắc chắn sẽ khiến cho chính quyền độc tài Trung Quốc cảm thấy áp lực. Chúng tôi tin chắc rằng chính quyền Trump sẽ thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng.

Trân trọng,

Những người tị nạn Pháp Luân Công ở Thái Lan, tháng 7 năm 2018

Chúng tôi mong đợi câu trả lời của ngài!

Nguyện cho thế giới được hòa bình!

Bảo Long, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x