Thời gian của chúng ta đã đi đâu mất?

19/01/15, 13:51 Đọc & Suy ngẫm

Cuộc sống mỗi người đều có giới hạn, không ai có thể trở nên trường sinh bất tử. Chúng ta có thể sống được 80 năm hay 100 năm tùy vào sức khỏe và điều kiện sống, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sống càng lâu thì càng làm được nhiều điều có ích.

Tất cả đều phụ thuộc vào tính cách, thái độ và tình yêu với cuộc sống của mỗi cá nhân. Có người luôn cố gắng làm việc có ý nghĩa nhưng ngược lại cũng có không ít người phung phí quá nhiều thời gian vào những hoạt động vô bổ, thậm chí ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

Không ai có thể sống trọn vẹn cuộc đời mình bởi gần một nửa trong số đó…

Ai cũng biết một nụ cười là mười thang thuốc bổ. Vậy mà, cả cuộc đời tổng cộng hơn 25.900 ngày, chúng ta chỉ dùng đến 115 ngày để cười, con số này chỉ bằng 1/3 so với thập niên 50.
Trong khi đó, chúng ta chỉ dành ra 27 ngày cho những giây phút lãng mạn.

Đó là chưa kể thời gian cho công việc và những vặt vãnh trong cuộc sống:

Công việc kiếm tiền đã “ngốn” của chúng ta hết gần 4.130 ngày tương đương với thời gian xem tivi.
Các quý ông có cơ hội hiểu được người phụ nữ vất vả như thế nào khi phải tiêu tốn đến 1950 ngày cho việc nhà, tức là hơn 5 năm đời người.
Trong khi đó, các ông lại phải mất đến 125 ngày để … cạo râu.

Vậy mà chúng ta lại tiêu tốn rất nhiều thời gian cho những việc kém quan trọng hơn, những việc không đâu ra đâu, và cả cho những việc chẳng mang lại lợi ích gì cho cuộc đời:

Phụ nữ hy sinh đến 136 ngày trong cuộc đời mình để…trang điểm.
11 năm tức là 4015 ngày chúng ta dán mắt vào màn hình TV.
Hậu quả của sự phát triển công nghệ là chúng ta dành 1825 ngày, tức 5 năm để ‘lang thang’ trên Internet.
Và chúng ta mải miết trên chiếc smart phone đến 882 ngày.
160 ngày chúng ta đắm chìm trong khói thuốc chỉ mang lại bệnh tật, ngoài ra không có gì tốt.
Ai cũng phải bệnh, nhưng liệu có đáng không khi chúng ta phí mất 366 ngày để nằm trên giường bệnh chỉ vì không biết chăm sóc bản thân đúng cách.
Việc than phiền chỉ làm khổ bản thân và những người xung quanh, nhưng chúng ta lại tốn đến 150 ngày cho việc đó.

Thời gian sống của con người là hữu hạn, hãy trân quý từng phút giây bạn có mặt trên cõi đời này, và dành nó cho những người xung quanh bạn, một thế giới thực tại xung quanh chúng ta.

Theo Vamshare

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x