Thần thoại Bắc Âu: Truyền thuyết về chiếc búa của thần Thor

27/05/16, 07:44 Tri thức

Thần thoại Bắc Âu thường nhắc đến thần sấm Thor với chiếc búa Mjollnir đầy uy lực, đã giúp Thor tiêu diệt nhiều kẻ hung ác. Vậy chiếc búa ấy từ đâu ra? Dưới đây là câu chuyện về nguồn gốc của chiếc búa thần này.

Thần Thor và chiếc búa Mjollnir. (Ảnh: Internet)
Bảo bối quý nhất của Thor là cây búa sét Mjolnir, khi phóng ra sẽ tạo sấm sét. (Ảnh: Wiki Commons)

Đôi nét về thần thoại Bắc Âu

Thần thoại Bắc Âu bao gồm tôn giáo và tín ngưỡng thời kỳ tiền Ki-tô giáo, cùng với các truyền thuyết của cư dân vùng Scandinavia, kể cả những người định cư trên đảo Iceland.

Tôn giáo các dân tộc Bắc Âu không dựa trên những câu chuyện được truyền trực tiếp từ thần thánh và không có những văn bản chính quy như Kinh Thánh của Thiên Chúa giáo hay kinh Qur’an của Hồi giáo. Thần thoại Bắc Âu tồn tại chủ yếu bằng con đường truyền miệng, do đó nó bị thất truyền một phần lớn.

Người ta tìm hiểu về thần thoại Bắc Âu chủ yếu qua các các tác phẩm được ghi chép lại bởi các học giả Ki-tô giáo, ví dụ như Edda và Heimskringla của Snorri Sturluson và các văn bản ghi chép trong thời đạo Thiên Chúa mở rộng về khu vực Scandinavia.

Ngoài các tài liệu trên còn có các bản khắc chữ Rune, chẳng hạn các bản khắc trên bảng đá ở Rök và tấm bùa Kvinneby cũng là nguồn khảo cứu quý giá. Thế giới quan về Thần cùng những kiến giải về sự tạo lập vũ trụ và con người trong thần thoại Bắc Âu khá phức tạp được mô tả qua những câu chuyện đậm màu sắc huyền sử, bi tráng.

Truyền thuyết về chiếc búa của thần Thor

Một ngày nọ, Loki – một kẻ xấu xa và kệch cỡm đang trong tâm trạng buồn chán đã nảy ra ý định tinh nghịch là cắt đi mái tóc vàng tuyệt đẹp của nàng Sif – vợ Thor. Khi Thor biết được việc này đã hết sức tức giận đến bắt giữ Loki và dọa rằng sẽ bẻ xương của hắn.

Loki đã cắt đi mái tóc vàng óng của Sif khi cô đang ngủ. (Ảnh: Internet)
Loki đã cắt đi mái tóc vàng óng của Sif khi cô đang ngủ. (Ảnh: Internet)

Loki cầu xin Thor thả hắn ta ra và hứa sẽ chuộc tội bằng cách đi đến thế giới Svartalfheim, nơi trú ngụ của những người lùn, vốn là những thợ thủ công bậc nhất có thể làm một bộ tóc tuyệt vời mới cho Sif, nó thậm chí còn đẹp hơn bộ tóc đã bị cắt. Thor đã đồng ý và cho phép hắn đến Svartalfheim.

Ở đó, Loki đã có được những gì hắn muốn. Những người con trai của người lùn Ivaldi không chỉ rèn thành mái tóc cho Sif mà còn có hai tuyệt tác khác là: Skidbladnir – con tàu tốt nhất, luôn tìm được luồng gió thuận chiều và có thể gập lại để cất vào túi; và Gungnir – cây thương khi phóng ra không bao giờ hụt đích.

Sau khi đã hoàn thành mong nguyện, Loki trở nên vui sướng và liều lĩnh hơn. Hắn đã gặp anh em người lùn Brokkr và Sindri và chế giễu họ, hắn trêu rằng họ không bao giờ có thể sáng tạo ra thứ gì đẹp và tuyệt vời hơn ba vật mà con trai của Ivaldi đã làm ra. Thậm chí, Loki còn đánh cược đầu của hắn nếu như anh em Brokkr có thể làm được điều này. Thế nhưng, Brokkr và Sindri đã chấp nhận đánh cược.

Khi họ bắt tay vào làm việc, một con ruồi do Loki biến hóa thành đã đốt vào tay của Sindri nhưng anh vẫn cắn răng chịu đau để tiếp tục công việc. Sindri cũng hoàn thành được tạo vật của mình, anh kéo nó ra khỏi ngọn lửa, đó là con heo rừng bờm vàng Gullinbursti. Nó phát ra ánh sáng trong đêm tối và có thể chạy nhanh hơn so với bất kỳ con ngựa nào, thậm chí có thể lướt trên mặt nước và trên không.

Sau đó Sindri đặt mảnh vàng trên lửa còn Brokkr thì thổi bễ giữ cho ngọn lửa hồng đều. Con ruồi vẫn tiếp tục phá hoại, nó đốt lên cổ Brokkr, nhưng cũng như Sindri, anh chịu đựng và vẫn thổi bễ. Lần này, Sindri rút ra từ bễ thổi một chiếc nhẫn tráng lệ Draupnir. Từ chiếc nhẫn này, cứ sau chín đêm thì lại có tám chiếc nhẫn y như nó rơi ra.

Brokkr và Sindri đang cố gắng chế tạo chiếc búa. (Ảnh: Internet)
Brokkr và Sindri đang cố gắng chế tạo chiếc búa Mjollnir. (Ảnh: Internet)

Cuối cùng Sindri đổ sắt vào lò và anh nói với Brokkr rằng với vật tiếp theo này họ phải đặc biệt tỉ mỉ, một sai lầm sẽ đưa đến tổn thất lớn hơn cả hai vật trước đó. Con ruồi Loki ngay lập tức đốt vào hai mắt của Brokkr và máu chảy làm mờ cả mắt khiến anh không thể làm được việc của mình.

Sindri vẫn làm ra được một chiếc búa có chất lượng vượt trội tên gọi là Mjollnir, chiếc búa này sau khi bị ném đi sẽ luôn trở lại với chủ nhân của nó. Nhưng Mjollnir có một khuyết điểm là tay cầm ngắn, Sindri than thở rằng điều này gần như hủy hoại sự hoàn mỹ của nó. Tuy nhiên, chắc chắn ba vật báu có giá trị tuyệt vời, Sindri và Brokkr để Asgard phân xử.

Loki đến trước mặt những người đại điện của các vị thần cùng những người lùn và đưa ra các báu vật thần diệu của mình. Thần Thor được mái tóc mới của Sif và cây búa Mjollnir. Thần Odin được chiếc nhẫn Draupnir và cây thương Gungnir. Và thần Freyr hạnh phúc khi nhận được con thuyền Skidbladnir và con heo rừng Gullinbursti.

Các vị thần biết ơn trước những món quà đã nhận được – đặc biệt là cây búa Mjollnir, vật mà họ đã nhìn thấy trước sự giúp đỡ vô giá của nó trong cuộc chiến chống lại những người khổng lồ Băng Giá.

Tuy nhiên, họ kết luận rằng Loki đã thua cược. Những người lùn cầm dao uy hiếp Loki, hắn lại gian xảo bảo rằng hắn chỉ nợ cái đầu chứ không nợ phần cổ. Brokkr và Sindri hài lòng với việc may miệng Loki lại và trở về với công việc thợ rèn.

***

Trong chuyên mục Truyền thuyết và Thần thoại nhân gian, Tinh Hoa sẽ mang đến cho quý độc giả những câu chuyện mang màu sắc Thần tiên được lưu truyền khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đi sâu vào khắc họa đời sống tâm linh của các cộng đồng dân cư và những trải nghiệm siêu thường của con người khi mang trong tâm kính ngưỡng đối với Thần. Thông qua đó cũng là những bài học sâu sắc về nhân sinh mà người xưa muốn nhắn nhủ cho thế hệ tương lai.

Theo Norse-Myth

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x