‘Tây du ký 1986’ từ hóa trang đến thần thái dù thô sơ nhưng vẫn giống như thật

21/11/18, 10:24 Giải trí

Dù trải qua bao nhiêu phiên bản ra đời, nhưng Tây Du Ký 1986 vẫn luôn được nhiều người ca ngợi. Thời ấy mọi thiết bị, lẫn hóa trang đều còn thô sơ, nhưng thần thái và lối diễn xuất của họ lại giống thật đến kinh ngạc.

Hình ảnh khiến người xem thích thú nhất trong Tây du ký 1986 chính là nhân vật Phật Di Lặc do nghệ sĩ Thiết Ngưu đảm nhận. Khi đóng vai này đã ngoài 60, điều khiến khán giả ấn tượng là nụ cười của ông, rất giống Phật Di Lặc trên những trang thờ.
Nghệ sĩ Chu Long Quảng từng khiến nhiều thiện nam tín nữ bái lạy khi gặp trên phim trường vì họ xem ông Như Lai Phật Tổ tái sinh, có được thần thái của Phật này.
Nữ nghệ sĩ Tả Đại Phân đã gặp chuyện dở khóc dở cười khi có người đã dùng hình ảnh trong phim Tây du ký 1986 của bà làm ảnh thờ phụng Quan Âm Bồ Tát.
Thái Bạch Kim Tinh – vị thần trong truyền thuyết được xem là Tinh chủ của Sao Kim (Kim Tinh) đã được nghệ sĩ Vương Trung Tín thể hiện sống động với sự hỗ trợ của các chuyên viên hóa trang.
Chủ nhân của vườn đào tiên trên thiên đình bị Tôn Ngộ Không quấy phá qua hóa thân của nữ nghệ sĩ Vạn Phức Hương khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì khá giống với những bức tượng Vương mẫu nương nương thờ cúng trong các ngôi chùa.
Tạo hình Diêm vương do nghệ sĩ Lưu Giang thể hiện được thực hiện theo khuôn mẫu là những tranh vẽ, bức tượng đồng nên khá giống, làm nổi bật được thần thái của chúa tể địa ngục luôn khiến người ta hoảng sợ.
Thành công của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng trong bộ phim Tây du ký 1986 là điều không ai phủ nhận. Chính ông đã trở thành khuôn mẫu cho tranh ảnh sau này khi tái hiện ấn tượng một Tôn Ngộ Không ngày xưa chỉ nằm trên trang sách của Ngô Thừa Ân.

>>> 10 diễn viên thành danh từ loạt phim võ hiệp Kim Dung

>>> Những người nổi tiếng giống nhân vật lịch sử đến kỳ lạ

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x