Tập hợp kiểu thầy cô mà 99% học sinh đều từng gặp phải

20/11/18, 09:34 Giải trí

Hồi xưa đi học, đứa nào cũng thấy làm thầy cô là cái gì đó cao siêu lắm, thầy cô còn biết ảo thuật, tinh thông văn học, địa lý, lịch sử, còn có khả năng gây mê không dùng thuốc nữa… Thầy cô là những người khiến học sinh mang nhiều cảm xúc nhất, từ thấy thần tượng, thân thương, cho đến dễ sợ mỗi khi đến bài kiểm tra, chắc cũng vì vậy nên bóng dáng thầy cô cứ in đậm mãi trong ký ức của mỗi người.

Tập hợp kiểu thầy cô mà 99% học sinh đều từng gặp phải - H1
Bạn sẽ không bao giờ nhận ra rằng, “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” mà cô bé Xuân Mai hát năm nào là sự thật mãi cho đến khi bạn ra trường.

Bạn sẽ không bao giờ nhận ra rằng, “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” mà cô bé Xuân Mai hát năm nào là sự thật mãi cho đến khi bạn ra trường. Tin tôi đi, chắc chắn đấy!

Năm tháng học trò của mỗi chúng ta là giờ ăn vụng trong lớp học, là giờ ra chơi thi nhau bắn bi, đá cầu (của bọn con trai), nhảy dây, banh đũa (của bọn con gái), là tình yêu tuổi gà mơ đưa nhau đi học, hay nơm nớp lo sợ mỗi sáng kiểm tra đầu bài, cả những giây phút chúng ta bên nhau, rưng rưng nước mắt chia tay trong ngày học cuối cùng,… Tất cả sẽ mãi là những hồi ức tươi đẹp mang tên tuổi học trò.

Nhìn lại năm tháng dài rộng đó, suốt 12 năm trên chiếc ghế nhà trường, có lẽ chúng ta cũng không thể nào quên bóng dáng người thầy, người cô,… ngày ngày lặng lẽ theo ta. Là giờ ru ngủ của cô giáo dạy Văn, vài trò ảo thuật nho nhỏ của ông thầy dạy Hoá, “nào ngược dòng thời gian về thâm cung bí sử” của thầy Sử, hay nghe cô nói tiếng nước ngoài như bom nổ bên tai,… Cái thời đi học năm nào ấy, tôi tin rằng không bất kỳ ai có thể “thoát” được những kiểu thầy cô giáo “bá đạo” này:

1. Là một khi lơ là khỏi bảng, thầy đã vẽ ra một bản đồ thế giới mới

“Thiên linh linh, địa linh linh, tính toán đừng linh tinh…”
“Thiên linh linh, địa linh linh, tính toán đừng linh tinh…”.

2. Là những giờ như cầm đàn gảy mật vào tai, và em nghe thơ ca đưa em vào giấc ngủ

“Trăm năm trong cõi người ta/ Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau…”
“Trăm năm trong cõi người ta/ Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau…”

3. I love you, saranghaeyo, tiamo, Aishiteru, Wo-ai-ni,… thích tiếng nào cô đàm đạo tiếng đó!

“Hơn 2 nghìn ngôn ngữ, có tiếng nào là cô không biết không?”
“Hơn 2 nghìn ngôn ngữ, có tiếng nào là cô không biết không?”

4. Là những trò ảo thuật từ hoá chất khiến tụi học trò mê mẩn

“Không cần tốn tiền ra rạp xiếc, bao nhiêu trò cứ để thầy lo”.
“Không cần tốn tiền ra rạp xiếc, bao nhiêu trò cứ để thầy lo”.

5. Ngược dòng thời gian về những năm ngày xửa ngày xưa, thầy vẫn kể vanh vách như người trong cuộc

'Muốn biết chuyện nhỏ to thì cứ việc tìm thầy Sử”
‘Muốn biết chuyện nhỏ to thì cứ việc tìm thầy Sử”.

6. Là những giờ lên phi thuyền, cô trò cùng đi du lịch vòng quanh thế giới…

“Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam…”
“Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam…”

7. Dù ngày nắng hay ngày mưa, dù trời sáng hay trời tối,… công việc của cô vẫn là đi bắt từng đứa trốn học.

“Chạy ngay đi, trước khi, cô giám thị nổi từng cơn…”
“Chạy ngay đi, trước khi, cô giám thị nổi từng cơn…”

8. Là những giờ lăn-lê-bò-trườn, vì một thế hệ bé khoẻ bé ngoan

“Cô dạy em bài thể dục buổi sáng/ Một hai ba hít thở, hít thở, hít thở…”
“Cô dạy em bài thể dục buổi sáng/ Một hai ba hít thở, hít thở, hít thở…”.

9. Là những ngày luyện thanh cùng cô giáo thanh nhạc

“My heart will go on…”
“My heart will go on…”.

10. Cuộc đời vạn biến, tâm thầy vẫn bất biến với ống nghiệm và những quy luật

“Định luật vạn vật hấp dẫn là của ta…”
“Định luật vạn vật hấp dẫn là của ta…”.

>>> Những châm ngôn “bất hủ” của thầy cô khiến học sinh nửa cười nửa mếu

Theo Sao star

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x