Sư tử mẹ hung dữ tát gãy nanh sư tử đực để bảo vệ con

26/11/16, 08:58 Thế giới động vật

Thấy con sư tử đực tiến quá gần con của mình, con sư tử cái đã chủ động tấn công làm gãy nanh của chúa tể muôn loài.

su-tu
Nanh của con sư tử đực bị gãy lệch sang một bên. (Ảnh: Caters)

Quản lý Corlette Wessels đã bắt gặp cảnh tượng đáng kinh ngạc trên tại Công viên quốc gia Nam Phi Kruger trong một chuyến thăm từ Johannesburg.

Hai con sư tử đực đã tiếp cận mẹ con sư tử sau khi đánh dấu lãnh thổ của mình.

Corlette, 43 tuổi, đã xem cách chúng tiếp cận đám sư tử con và cho biết cuộc chiến diễn ra ngay lúc đó.

Cô nói, “một con sư tử con đã đến gần một trong hai con sư tử đực, và con sư tử cái già nhất bắt đầu gầm gừ“.

PAY-The-lioness-and-the-lion-fighting
Con sư tử cái dung dữ tấn con sư tử đực.

Con sư tử đực đã gầm lại nhưng lập tức bị tát, sau đó những con sư tử cái khác tham gia trận chiến.

Corlette cho hay, cô không thể nói rõ cường độ tiếng gầm cũng như lực chân trước của chúng. Nhưng con sư tử đực đã bị gãy nanh trong trận chiến.

Trong tự nhiên, quy luật mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé luôn được áp dụng. Chính vì thế tuy là chúa tể muôn loài tương lai nhưng những con sư tử con chưa có sức tự vệ vẫn rất yếu. Chúng không chỉ gặp phải nguy hiểm từ những kẻ thù tự nhiên khác mà còn phải cảnh giác với chính đồng loại của mình.

Đó cũng là lý do dẫn đến nhiều cuộc chiến giữa sư tử cái và sư tử đực để bảo vệ con.

Iris, theo Mirror

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x