Sự tích các vì sao của Philippines

16/08/18, 12:18 Tri thức

Bạn có bao giờ tự hỏi những ngôi sao nào được tạo ra trên bầu trời hay không? Hoặc vì sao các ngôi sao lại ở xa đến thế?

Bạn có bao giờ tự hỏi những ngôi sao nào được tạo ra trên bầu trời hay không?. (Ảnh: Pinterest)

Câu trả lời thông thường mà chúng ta vẫn nhận được trong trường học là các ngôi sao được hình thành bắt đầu từ sự bất ổn định hấp dẫn bên trong một đám mây phân tử, chủ yếu chưa hydro và helium. Nhưng có vẻ mỗi ngôi sao vẫn mang trong mình một sức sống và chúng ta có thể quan sát thấy chúng.

Theo đó, trên bầu trời đêm người ta có thể nhìn ngắm và tận hưởng tất cả các ngôi sao có kích thước và màu sắc khác nhau. Chúng thực sự rất tuyệt vời và đó cũng là lý do vì sao mà nhiều người có sở thích ngắm sao.

Và có lẽ các vì tinh tú sẽ trở nên thú vị hơn cùng với một câu truyện truyền thuyết về mình. Câu chuyện này sẽ giúp chúng ta hiểu được vì sao những ngôi sao lại ở rất xa, rất cao và chúng ta không thể nào chạm tới được.

Chuyện kể rằng vào thời xa xưa khi Trái Đất vừa mới hình thành, có một cặp vợ chồng đã sinh sống tại đây. Họ chính là người đàn ông duy nhất và người phụ nữ duy nhất trên Trái Đất lúc này. Đôi vợ chồng sống dựa vào tự nhiên để có cái ăn và nơi trú ẩn. Họ sử dụng lá để làm quần áo che thân.

Trong đó người đàn ông thường đi câu cá, săn bắn thú rừng và trồng trọt để làm nguồn thức ăn. Anh ta được xem là người khỏe mạnh và có thể xây dựng bất cứ thứ gì mình muốn.

Riêng người phụ nữ là một người rất đẹp. Mỗi buổi sáng khi thức dậy cô sẽ bắt đầu một ngày bằng cách dành thời gian để chải mái tóc đen lượn sóng của mình.

Sau đó, cô mang đồ trang sức lên người, bao gồm: Vòng cổ và đôi bông tai được làm bằng ngọc trai. Những món trang sức này thường được người phụ nữ treo trên những đám mây của trái đất.

Đây cũng là lúc mà bầu trời và những đám mây rất gần nhau, đến nỗi bàn tay con người có thể chạm tới đó. Vì vậy, mỗi đêm trước khi nghỉ ngơi cô sẽ treo trang sức của mình trên đó và mang vào người vào mỗi buổi sáng.

Rồi một ngày nọ khi người phụ nữ đang giã chày để loại bỏ lớp cám khỏi ngũ cốc, cô cảm thấy việc này rất khó khăn vì mỗi khi giã chày nó lại đụng đến những đám mây. Cô đã nói chuyện này với chồng và hai người cùng bàn bạc. Sau đó họ quyết định hỏi ý kiến Chúa vào sáng ngày hôm sau.

Cũng như mọi khi người phụ nữ lại bắt đầu một ngày của mình bằng việc chải mái tóc và đeo đồ trang sức. Nhưng lại một lần nữa việc những đám mây ở quá gần lại khiến cô cảm thấy bực mình. Cô chỉ ước gì mình có thể có một không gian rộng rãi hơn để làm những công việc này.

Cho nên cuối cùng cô đã nói với Chúa rằng: “Chúa ơi, con cần xin ngài một ân huệ. Chúa có thể làm cho bầu trời trở nên cao hơn, để con không còn phải va vào những đám mây hay không?” Đáp ứng lời yêu cầu đó, Chúa Trời đã khiến cho bầu trời cao hơn một chút.

Vào ngày hôm sau, trong lúc người đàn ông giúp vợ của mình giã cối chày, họ vẫn tiếp tục va phải những đám mây, vì có lẽ nó còn ở khá gần. Do đó một lần nữa hai vợ chồng đã hỏi Thiên Chúa: “Chúa ơi bầu trời hôm nay vẫn còn rất thấp và cái chày của chúng con vẫn có thể chạm vào những đám mây. Nếu có thể Chúa hãy làm nó cao hơn một chút được không?”. Lần này bầu trời đã trở nên cao hơn nhiều.

Nhưng điều đó vẫn không làm đôi vợ chồng hài lòng. Họ muốn nó cao hơn nữa để mình có thêm nhiều không gian. Lại một lần nữa họ yêu cầu Chúa rằng: “Chúng con vẫn không thể di chuyển theo cách mà mình muốn. Bầu trời vẫn còn thấp lắm và chúng con vẫn có thể với tới được. Chúa hãy làm sao cho nó cao thêm nhiều thật nhiều được không?”.

Tuy nhiên lần này, Chúa muốn dạy cho cả hai người một bài học vì tội không biết đủ.

Theo đó, Chúa đã làm cho bầu trời cao hơn, cao hơn và cao hơn nữa. Lần này đôi vợ chồng quan sát mọi thứ diễn ra trong một sự ngạc nhiên tột cùng.

Theo đó, Thiên Chúa đã làm cho bầu trời cao hơn, cao hơn và cao hơn nữa. Lần này đôi vợ chồng quan sát mọi thứ diễn ra trong một sự ngạc nhiên tột cùng. (Ảnh: Pixabay)

Nhưng than ôi! Những món đồ trang sức của người phụ nữ treo trên đám mây giờ đây đã biến mất. Và lúc này dù cho họ liên tục kêu lên rằng “đã đủ rồi”, nhưng bầu trời vẫn tiếp tục cao lên cùng với những đám mây ngày càng nhỏ dần.

Ngay sau đó họ nhận ra là mình đang được dạy cho một bài học quý báu, nhưng mọi thứ đã muộn.

Và khi bóng tối phủ xuống, lần đầu tiên cặp đôi nhìn thấy những viên ngọc sáng lấp lánh nằm rải rác trên bầu trời. Đó chính là đồ trang sức của người phụ nữ.

Kể từ đây những ngôi sao nhỏ, lấp lánh rực rỡ có thể được nhìn thấy trên bầu trời vào ban đêm. Nhưng nó cao đến mức không ai có thể chạm đến được.

Tú Văn, theo letterpile

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x