Sống trong sợ hãi – Những đứa trẻ sinh ra bị săn lùng và giết hại để cướp nội tạng

21/02/17, 09:59 Trung Quốc

Tại Malawi, những đứa trẻ bạch tạng sinh ra phải sống trong sợ hãi bị giết lấy nội tạng. Bởi lẽ, theo quan niệm tại những nước châu Phi hay Malawi thì nội tạng của những đứa trẻ bạch tạng là “thuốc” quý hiếm.

c0d972c3ba22e70_size70_w962_h542
Những đứa trẻ này sinh ra đã thiệt thòi nhưng số phận của chúng còn nghiệt ngã hơn nữa. Không chỉ bị bọn buôn bán nội tạng rình rập mà còn chúng còn phải đấu tranh với nhiều căn bệnh khác. (Ảnh: Internet)

Theo AP, số lượng người bạch tạng tử vong do bị giết hoặc bắt cóc đang tăng lên chóng mặt trong tháng 2 năm nay ở đất nước Malawi, một quốc gia tại Đông Nam Phi.

Tại Malawi, các thầy mo thường thuê sát thủ xuất thân từ những cộng đồng nông thôn nghèo đói đi sát hại rồi cướp nội tạng của những người bạch tạng về làm thuốc bán với giá cao ngất ngưởng, một phần thuốc có giá lên đến 7.000 bảng Anh (gần 200 triệu đồng) thường được mua về làm bùa hộ mạng.

Theo quan niệm của hơn phân nửa người dân ở Malawi, thân thể của những đứa trẻ bị bạch tạng có chứa “những yếu tố chữa lành” giúp thu hút tài vận cũng như nâng cao tầm ảnh hưởng của người dùng. Cũng vì thế mà trước những cuộc bầu cử, số vụ tấn công càng gia tăng.

Một trong những nạn nhân của hành vi tội ác này là Fletcher, thi thể không còn nguyên vẹn của cậu được người anh trai Chikumbutzo Massina phát hiện trong tình trạng vô cùng thảm hại: mất hết tứ chi, mất cả bộ phận sinh dục, răng cũng bị bẻ hết và tất cả các cơ quan nội tạng trọng yếu như não, gan, tim, phổi và thận cũng không còn.

Đối với Chikumbutzo, việc Fletcher bị sát hại dường như không phải là chuyện gì quá xa lạ, quá đỗi bất ngờ với cậu vì cậu biết sớm hay muộn gì thì người em bạch tạng của mình cũng trở thành nạn nhân.

Còn kẻ đã nhẫn tâm sát hại Fletcher, Herbert Malloy, một kẻ cũng tin vào các trò phù thủy, thì kể lại rằng: “Tôi cùng một tên đồng lõa được người ta cử đi làm chuyện này, họ hứa cho cả hai chúng tôi 44,5 bảng Anh (hơn 1,2 triệu đồng). Chúng tôi cắt tay, chân và những bộ phận khác theo hướng dẫn của một người nữa cũng có mặt ở đó“.

Cũng theo Herbert, anh ta và đồng phạm không hề nhận được tiền, đồng thời khăng khăng rằng mình “bị quỷ Satan nhập” trước khi nhận ra việc mình làm là sai trái.

anh1-43
Người mẹ trẻ Edna Cedrick và một trong hai đứa con song sinh mắc bệnh bạch tạng may mắn còn sống sót. (Ảnh: AP)

Chồng Edna Cedrick đã mất, để lại cô một mình nuôi hai đứa con trai song sinh mắc bệnh bạch tạng. Cô đau đớn kể lại vụ bắt cóc cậu con trai 9 tuổi hồi tháng 5/2016. Cedrick thức giấc vì nghe thấy tiếng người cậy cửa lúc nửa đêm.

“Trước khi tôi kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì bọn chúng đã cắt màn và túm lấy một đứa. Tôi cố sức kéo con đồng thời lấy lưng che cho đứa còn lại”, Cedrick vừa khóc vừa nói.

Giằng co hồi lâu, một kẻ dùng dao rựa đập vào trán Cedrick.

“Tôi choáng váng và không còn giữ nổi con nữa. Bọn chúng mang thằng bé đi. Tôi hét lên cầu cứu, nhưng khi người nhà đến nơi thì bọn chúng đã biến mất”, người mẹ 26 tuổi nói.

Đứa em song sinh luôn hỏi về anh của mình nhưng Cedrick chỉ biết nói dối rằng cậu bé sẽ sớm quay về.

Razik Jaffalie, người cha 31 tuổi ở Machinga, quyết định bỏ việc để bảo vệ con trai 3 tuổi bị bạch tạng.

“Bất cứ kẻ nào muốn cướp con tôi sẽ phải giết tôi trước”, Jaffalie tuyên bố.

34ffdec900000578-3624524-image-a-33-1465284717506-1465361066197
Anh Razik và cậu con trai bị bạch tạng của mình.

Mina Godfrey, bệnh nhân bạch tạng 13 tuổi, suýt chút nữa cũng mất mạng trong tay kẻ bắt cóc là chú ruột.

“Cháu đang ngủ say thì bỗng thấy mình ở bên ngoài nhà trong bộ dạng khỏa thân. Trời lúc đó đổ mưa. Cháu hét lên thì bị chú tóm cổ đến ngạt thở”, cô bé nói.

Godfrey cố gắng chạy trốn nhưng không thành. Cô bé bị trói chặt vào chiếc xe đạp tên bắt cóc dùng để chở em.

“Khi tới điểm dừng tiếp theo, họ cởi trói cho cháu để thương lượng giá với người mua trước khi di chuyển. Cháu nắm lấy cơ hội, cố chạy trốn một lần nữa”, Godfrey kể.

Cô bé chạy tới một ngôi nhà gần đó và ngồi ở đấy cho đến sáng lúc chủ nhà tỉnh dậy và phát hiện.

Một nạn nhân khác là Festo, 15 tuổi, từng bị tấn công khi em mới 7 tuổi và sự việc kinh hoàng diễn ra ngay tại nhà em. Lúc đó là vào khoảng 7h tối và mẹ của Festo đang nấu ăn dưới bếp thì một nhóm đàn ông xông thẳng vào nhà, dùng dao chặt một tay của Festo và các ngón của tay còn lại rồi bẻ gãy răng của em.

20170220-050211-4_600x400
Những đứa bé bạch tạng thậm chí còn bị tấn công ngay trong chính căn nhà của mình.

Chỉ trong 2 năm qua, tại Malawi đã có 65 vụ tấn công người bạch tạng, 47 vụ mưu toan bắt cóc và một vụ tàn sát cướp đi sinh mạng của 13 người. Còn ở Tanzania, nơi có tỉ lệ người bạch tạng cao nhất thế giới, từ năm 2006 đến nay đã có 170 vụ tấn công được ghi nhận, trong đó có 70 vụ dẫn đến chết người.

Để ngăn ngừa các vụ tấn công tàn khốc nhắm đến người bạch tạng, họ được tập trung lại trong các khu bảo hộ ở Tanzania. Họ phải sống trong tình trạng dơ dáy, bẩn thỉu, giữa 4 bức tường cao quấn kẽm gai bên trên, phải ngủ giường 3 tầng và không có không gian để vận động, không khác gì một nhà tù, tuy nhiên tại đây họ được an toàn.

Liên quan tới việc mổ sống cướp nội tạng, truyền thông thế giới gần đây đã phanh phui tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại đất nước đông dân nhất thế giới: Chính quyền Trung Quốc trong nhiều năm qua đã tiến hành mổ sống lấy nội tạng người dân Trung Quốc để phục vụ cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng người siêu lợi nhuận. Riêng học viên Pháp Luân Công con số đã hơn 1,5 triệu nạn nhân bị giết.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x