Sáng tỏ vụ giết người giấu xác dưới nền nhà

07/12/17, 13:36 Việt Nam

Vụ án giết người giấu xác dưới nền nhà đã xác định thủ phạm. Do mâu thuẫn cá độ, đã ra tay sát hại nạn nhân đem chôn dưới giường sau 7 năm mới được phát hiện. Không ai thông báo nạn nhân bị mất tích cho đến khi người vợ làm thủ tục ly hôn.

Hiện trường nơi tìm ra thi thể nạn nhân. (Ảnh: Internet)

Sự việc phát hiện thi thể nạn nhân Bùi Tiến Dũng (SN 1981), quê phường Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bị người bạn cùng phòng giết hại rồi giấu xác phi tang dưới gầm giường suốt 7 năm đang khiến dư luận tỉnh này xôn xao. Nhiều người đặt câu hỏi, sau chừng ấy năm, liệu gia đình có phát thông báo việc nạn nhân mất tích? có tổ chức tìm kiếm nạn nhân?

Theo tìm hiểu, nạn nhân Bùi Tiến Dũng lập gia đình từ sớm và có một người con trai hiện đã 13 tuổi. Người vợ đã đi lấy chồng khác sau khi thông báo anh Dũng mất tích cách đây vài năm, khi làm thủ tục ly hôn.

Theo đó, cách đây 3 – 4 năm, khi vợ anh D. làm đơn ly hôn thì TAND TP.Đồng Hới gửi thông báo và niêm yết tại trụ sở phường về việc anh này mất tích. Điều lạ là trước đó, gia đình không yêu cầu hay thông báo nào lên địa phương để tìm tung tích anh Dũng.

Liên quan đến sự việc này, ông Bùi Ngọc Quýt, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới cho biết, kết quả giám định pháp y khẳng định nạn nhân trong vụ việc là anh Bùi Tiến Dũng thì thông tin này trùng khớp với một người đàn ông bị tuyên bố mất tích cách đây vài năm.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, chiều 3/12, anh Quang (trú phường Đồng Phú, TP Đồng Hới) thuê công nhân đào nền khu nhà ở đường Trường Chinh thì phát hiện bên dưới có thi thể người. Khai quật tử thi, công an xác định vùng xương đầu nạn nhân bị vỡ.

Sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình xác định được danh tính nạn nhân, từ đó khoanh vùng nghi phạm.

Ngày 5/12, Nguyễn Mạnh Hùng được triệu tập lấy lời khai. Anh ta thừa nhận sát hại nạn nhân từ tháng 7/2010.

Nguyễn Mạnh Hùng được triệu tập lấy lời khai. Anh ta thừa nhận sát hại nạn nhân từ tháng 7/2010. (Ảnh: Internet)

Theo lời khai, tháng 6/2010, Hùng quen anh Dũng (khi đó 29 tuổi, ở TP Đồng Hới).

Anh ta đến ở cùng với anh Dũng tại khu nhà trọ trên đường Trường Chinh để cùng ghi cá độ bóng đá.

Hùng khai được anh Dũng giao ghi tờ phơi những người đến cá độ để hưởng 10% số tiền.

Đầu tháng 7/2010, khi vòng chung kết World Cup 2010 sắp kết thúc, Hùng khai anh Dũng chưa trả cho mình 7 triệu đồng nên xảy ra mâu thuẫn.

Trong một lần cãi vã, anh Dũng đấm Hùng rồi bỏ vào nhà tắm gội đầu. Bức xúc vì bị đánh, Hùng dùng thanh gỗ đâm vào đầu anh Dũng., rồi đè nạn nhân xuống nền nhà tắm cho đến chết.

Gây án xong, anh ta sang mượn cuốc về đào nền nhà dưới giường ngủ để chôn xác nạn nhân và mua xi măng về trám.

10 ngày sau, Hùng trả phòng đi nơi khác sống và sự việc tới nay mới bị phát hiện.

Vào cuối tháng 11/2017, anh Lê Xuân Quang, trú tại tổ dân phố 13 phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới đến thuê nhà trọ của ông Nguyễn Văn L. để kinh doanh giải khát.

Chiều 3/12, nhóm công nhân anh Quang thuê để cải tạo quán cà phê đã tá hỏa khi phát hiện một phần thi thể người lộ ra, cách mặt đất khoảng 30cm. Sự việc được báo lên cơ quan công an ngay lúc đó.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an phát hiện một thi thể nam giới, nạn nhân bị vỡ thành ngoài xương hốc mắt phải, vỡ xương sọ vùng thái dương. Tại hiện trường, chiếc quần dài nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn; áo sơ-mi nạn nhân mang có màu trắng đã bị rách, quấn ngang cổ; phía dưới lưng có một áo phông còn nguyên, không mặc vào tử thi.

Từ thi thể nạn nhân cộng với công tác điều tra cơ bản, Công an tỉnh Quảng Bình xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng nên cần mở rộng điều tra.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x