Quỷ hồn cũng biết lễ nghĩa, không dám tùy tiện hại người

21/10/16, 08:12 Thế giới tâm linh

Xưa nay, hễ khi nói đến ma quỷ đều dấy lên trong lòng người ta một nỗi khiếp sợ. Tuy nhiên, quỷ hồn có lương tâm không hại người trong câu chuyện dưới đây ít nhiều sẽ hữu ích cho bạn.

tinhhoa.net-Q306Ht-20141104-wila-su-ket-hop-giua-linh-hon-va-tien-nu-trong-than-thoai-slavic
(Ảnh minh họa)

Trong “Duyệt Vy Thảo Đường Bút Ký” của Kỷ Hiểu Lam đời nhà Thanh có một câu chuyện, kể rằng:

Lý Dụ Tôn, người Phổ Điền sống vào triều đại nhà Thanh kể lại: Có một người tên là Trần Chí Cương, vợ của anh ta không may mất sớm, để lại ba đứa con thơ, hai trai một gái. Hơn một năm sau, Trần Chí Cương cũng bệnh nặng qua đời. Mấy mẫu đất cằn cỗi và nhà cửa của anh đều bị vợ chồng người anh trai lấy mất. Họ nói rằng sẽ thay Trần Chí Cương nuôi dạy ba đứa con này, nhưng trên thực tế họ đối với con của Trần Chí Cương lại ngược đãi trăm điều.

Không lâu sau, cứ mỗi khi đến đêm khuya, thì nghe thấy phía sau nhà họ Trần có tiếng quỷ khóc, tiếng khóc thảm thiết nghẹn ngào, khiến người nghe tan nát cõi lòng. Hàng xóm vì vậy mà căm phẫn bất bình, đều biết rõ đây là quỷ hồn của Trần Chí Cương đang khóc.

Có người hàng xóm gan dạ liền leo lên mái nhà, kêu lớn lên rằng: “Trần Chí Cương, sau khi anh chết làm ma, nếu như đã biết rõ anh trai ngược đãi con cái của mình, tại sao lại không quấy phá hắn ta, chỉ ngồi khóc ở đó nào có ích gì đâu?”.

Quỷ hồn đó nghe thấy tiếng người, ngay lập tức lùi lại mấy trượng, nức nở trả lời rằng: “Trên thế gian, người thân thiết nhất không ai hơn anh em, cùng chung thai mẹ, thủ túc tình thâm, sao tôi lại có thể nhẫn tâm làm hại anh ấy được? Lại nói ở dưới cha mẹ, huynh là bề trên, nếu tôi làm hại anh ấy, lễ nghĩa khó dung! Vậy nên tôi chỉ có thể đau đớn cầu khẩn anh ấy!”.

Anh trai của Trần Chí Cương ở trong nhà nghe thấy rất rõ ràng, vừa cảm động vừa hổ thẹn. Ngay tức khắc mắng chửi vợ mình rằng: “Đây đều là chuyện xấu do bà làm ra, thật khiến tôi không còn mặt mũi nào để làm người nữa!”. Sau đó leo lên nóc nhà, nói rằng: “Chí Cương à! Chuyện này vốn không thể trách anh được, toàn bộ đều là chuyện xấu do chị dâu chú làm ra cả!”.

Quỷ hồn lại khóc nức nỏ, nói rằng: “Đại tẩu là vợ của anh trai, nếu như em đã không thể làm hại anh, thì làm sao có thể nhẫn tâm làm hại chị dâu đây?”. Người chị dâu nghe thấy, cũng vừa sợ lại vừa hổ thẹn, đến nỗi không dám bước ra khỏi cửa nhà.

Từ đó về sau, hai vợ chồng sửa chữa lỗi lầm, yêu thương chăm lo cho con cái của Trần Chí Cương. Từ đó, cũng không còn thấy quỷ hồn đến khóc lóc ở trên nóc nhà nữa.

Thiết nghĩ ở đời, nếu giữa anh em với nhau xảy ra mâu thuẫn, đều có thể niệm tình cốt nhục giống như Trần Chí Cương, thử hỏi làm sao còn có chuyện anh em tương tàn đây?

Câu chuyện quả thực còn có ý nghĩa răn dạy người đời. Quỷ hồn cũng biết lễ nghĩa, niệm tình anh em ruột thịt mà không gây hại cho người, cuối cùng thiện niệm đó đã khiến lòng người cảm động. Vậy mới biết, chỉ có thiện niệm mới có thể đánh động đến tâm linh con người ta!

Tiểu Thiện, dịch từ NTDTV

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x