Quách Tương: Chỉ vì theo đuổi Dương Quá mà cả đời sống trong cô đơn

20/03/19, 09:18 Đọc & Suy ngẫm

Trong “Thần điêu đại hiệp” ngoài Dương Quá và Tiểu Long Nữ, thì nhân vật chính xuất hiện ở nửa tập sau chính là cô nương Quách Tương. Sự xuất hiện của Quách Tương đã đem lại một sắc màu tươi mới, vui vẻ thoải mái và sống động cho toàn bộ tác phẩm.

Trong “Thần điêu đại hiệp” ngoài Dương Quá và Tiểu Long Nữ, thì nhân vật chính xuất hiện ở nửa tập sau chính là cô nương Quách Tương.
Quách Tương tính tình khả ái, đáng yêu lại tốt bụng, nhưng cả đời lại sống trong cô đơn. (Ảnh qua zyg365)

Quách Tương trong thần điêu đại hiệp là con gái nhỏ của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, cộng thêm những việc mà nàng phải trải qua từ lúc mới sinh ra, cũng đã nhận được sự yêu thích của hàng ngàn hàng vạn người. Thêm nữa, nàng không ương bướng ngang ngược như chị gái Quách Phù của mình, mà là một tiểu cô nương hành hiệp trượng nghĩa, thẳng thắn cởi mở. Những điều này đã khiến cho người đọc lập tức có cảm tình.

Tác giả Kim Dung cũng từng nói Quách Tương chính là nhân vật nữ yêu thích nhất của ông. Có lẽ bởi vậy nên Kim lão gia đã cho Quách Tương rất nhiều đặc điểm tính cách thú vị tổng hòa từ nhiều nhân vật khác. Nàng thông minh xinh đẹp như mẫu thân Hoàng Dung, can đảm chính trực như phụ thân Quách Tĩnh, cao thượng thanh bạch như Công Tôn Lục Ngạn cô nương, hào sảng cao ngạo như ngoại tổ phụ Hoàng Dược Sư, trong sáng ngây thơ như lão Ngoan đồng Chu Bá Thông, phiêu diêu tự tại như Dương Quá đại hiệp và rất si tình chẳng khác gì Lâm Triều Anh tổ sư phái Cổ mộ hay Lý Mạc Sầu đạo cô.

Theo suy đoán dựa trên những cốt truyện thông thường, cô nàng đáng yêu này cuối cùng nhất định sẽ tìm được một người tốt, nào ngờ, nàng lại là người cả đời phải chịu sự hiu quạnh thê lương, mất đi cha mẹ người thân, cũng không thể nương tựa vào người mà mình yêu, càng không thể yêu người khác.

Quách Tương gặp Dương Quá mà lầm lỡ cả đời

Trong “Thần điêu đại hiệp” ngoài Dương Quá và Tiểu Long Nữ, thì nhân vật chính xuất hiện ở nửa tập sau chính là cô nương Quách Tương.
Quách Tương cả đời đều nhớ thương Dương Quá. (Ảnh qua wisepeak)

Nếu nói Dương Quá không có tình cảm với nàng thì là giả tạo, tuy nhiên đó chỉ là tình cảm giống như với một người em gái. Quách Tương có thể dùng trang sức hoa lệ trên người mình để đổi lấy tiền mua rượu cho người khác uống, cũng có thể chỉ vừa nghe những câu chuyện đồn thổi về ‘Thần điêu đại hiệp’ do người khác kể mà lòng nảy sinh sự kính phục đồng thời kiên quyết muốn đi gặp.

Dương Quá chắc chắn cũng yêu thích sự hồn nhiên ngây thơ và thẳng thắn của nàng, một tràng pháo hoa long trọng xuất hiện lúc Quách Tương 16 tuổi, là lời chúc phúc chân thành mà Dương Quá dành tặng.

Lần đầu khi Quách Tương gặp Dương Quá, đã bị ánh mắt của vị đại hiệp này làm cho say đắm, lòng Quách Tương bồn chồn, mặt nàng ửng đỏ, chỉ biết thẹn thùng cúi đầu. Đó là tâm tư tự nhiên của một thiếu nữ, khi Dương Quá tháo mặt nạ ra, gương mặt anh tuấn đó càng làm cho Quách Tương bối rối, lòng thầm nghĩ thì ra Thần điêu đại hiệp trông tuấn tú như vậy.

Trong 16 năm, Dương Quá đã trở thành “Thần điêu đại hiệp” trong mắt thế nhân, hành hiệp trượng nghĩa, võ công cái thế, danh vọng cao sang. Càng nổi tiếng hơn đó chính là tấm lòng sắt son chung thủy với tình yêu của mình, những điều này làm sao không khiến một tiểu cô nương rung động chứ. Một lần rung động, lại lưu luyến cả đời.

Ví như bọn họ không gặp nhau, thì Quách Tương có thể vẫn mãi là một cô nàng ngây thơ trong sáng, nếu bọn họ chưa từng gặp gỡ, có lẽ Quách Tương sẽ không phải bôn ba đến cửa Lăng Phong Độ, thung lũng Bách Hoa, Tuyệt Tình cốc, núi Chung Nam để tìm đại ca ca của nàng, nếu bọn họ chưa từng gặp mặt, có lẽ Quách Tương đã ở bên Hà Túc Đạo.

Nhưng nếu bọn họ không gặp nhau, thì nàng không thể nói cho Dương Quá biết sự thật khiến cho đôi ‘Thần điêu hiệp lữ’ một lần nữa tụ họp và bên nhau đến già, nàng cũng không thể sáng lập ra một vùng thiên địa mới thuộc về nàng – phái Nga My. Cuối cùng Quách Tương dùng nước mắt của mình để đổi lại sự đoàn tụ của Dương Quá và Tiểu Long nữ, cũng là đặt một dấu hết cho tình yêu chưa vẹn tròn của nàng.

Đường đời của Quách Tương phần nhiều là bi thương

Quách Tương cả đời đều nhớ thương Dương Quá, từ môn quy của phái Nga My chúng ta có thể thấy được điều đó. Nga My là môn phái của nữ giới, mặc dù cũng có con trai, nhưng võ công cao thâm nhất chỉ truyền cho con gái, và những cô gái này phải còn trinh tiết.

Chương 40 trong “Ỷ thiên đồ long ký”, đệ tử của phái Nga My là Bối Cẩm Nghi đã nhắc đến một môn quy rất quái gở của Nga My đó là: “Tất cả võ công cao thâm, chỉ truyền cho trinh nữ giữ thân như ngọc”, vì thế mỗi khi nữ đệ tử bái sư, sư phụ đều chấm Thủ cung sa vào cánh tay bọn họ, mỗi lần đến sinh nhật của tố sư Quách Tương, thì đều phải kiểm tra lại.

Nhắc đến điều lệ môn quy này, mọi người chắc sẽ cảm thấy quen thuộc. Không sai! Đó cũng chính là quy tắc trong phái Cổ Mộ của Tiểu Long Nữ, từ khía cạnh này cũng có thể thấy được sự thương nhớ và ái mộ của nàng dành cho Dương Quá.

Nói đến tình cảm của Quách Tương, cũng không hẳn là nàng không có duyên phận. Trên đường đi tìm Dương Quá, nàng đã gặp Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo. Có thể nói Hà Túc Đạo đã trúng tiếng sét ái tình với Quách Tương, hơn nữa bản thân anh ta võ công cao siêu, tâm khí cao ngạo, nhưng anh ta cũng giống Quách Tương, đều là những người đáng thương không có được người mình yêu. Hai con người cô đơn này cuối cùng cũng bỏ lỡ nhau, tình cảm vì thế cũng chấm dứt.

Có người nói như thế thật không công bằng với Quách Tương, nhưng từ tư tưởng chủ đạo trong cuốn “Thần điêu đại hiệp” có thể thấy, cảnh ngộ của Quách Tương chỉ có thể là bi thương. Khi quốc gia đang trong hoàn cảnh lâm nguy, quả thực rất khó để khắc họa được hình tượng một cô gái sống trong chốn bồng lai tiên cảnh và mãi mãi hạnh phúc.

Tuệ Tâm

Nguồn: Secret China

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x