Phát hiện lăng mộ lớn nhất thế giới ở Trung Quốc

02/09/14, 16:41 Bí ẩn

Các nhà khoa học mới phát hiện ra một lăng mộ theo như quan sát, lăng mộ này còn lớn hơn cả lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, thậm chí  lăng môn này còn được coi là lăng mộ cổ đại lớn nhất thế giới, đó  chính là lăng mộ của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương ở đời nhà Minh. 

Theo sử sách, ngày an táng vị minh vương này, có tới 13 cỗ quan tài cùng lúc đi qua 13 cổng thành. Có nhiều truyền thuyết khẳng định Minh Thái Tổ được an táng ở núi Vạn Tuế, tận Bắc Kinh; một số lại cho rằng vua Chu được an táng ở núi Độc Long.

Để trả lời được câu hỏi này, các chuyên gia đã sử dụng máy đo từ trường hiện đại nhất. Kết quả cho thấy, trong lòng núi Độc Long có một kiến trúc ngầm.

Theo đó, các đường hầm có độ dài 120 m, rộng tới 6m, từ 4 hướng của quả núi dẫn vào địa cung. Cửa vào các đường hầm này nằm dưới các tường thành và chưa có dấu hiệu bị xâm phạm. 

Chiều dài lăng mộ lên tới 22.5km. Các công trình bên trong tường vây lăng mộ đều nguy nga, tráng lệ. Có tới 70 ngôi chùa, 100 ngàn cây tùng cổ.

Trung tâm của địa cung nằm ở độ sâu vài chục mét trong lòng núi Độc Long và các đường dẫn vào địa cung vẫn được bảo toàn một cách nguyên vẹn.

Địa cung trong lòng núi được các nhà khoa học mô tả như một cung điện thực sự, gồm những tòa nhà cao 3 tầng. Trung tâm địa cung có cả ngai vàng dùng cho vua.

Điều kinh ngạc đó là 60% quả núi Độc Long là do con người đắp lên. Dấu tích để lại là những hòn đá cuội rất lớn, nặng cả tấn được sắp xếp có thứ tự, hàng lối.

Những hòn cuội này được vận chuyển từ nơi khác đến có tác dụng ngừa xói lở và chống đào trộm mộ. Sau khi được tái tạo lại quả núi trông to đẹp và vững chãi hơn trước.

Theo sử sách, vào đời Minh, có tới 10 ngàn quân sĩ ngày đêm tuần tra bảo vệ cho giấc ngủ của hoàng đế Chu Nguyên Chương.

Địa cung trong lòng núi được các nhà khoa học mô tả như một cung điện thực sự, gồm những tòa nhà cao 3 tầng. Trung tâm địa cung có cả ngai vàng dùng cho vua.

Điều kinh ngạc  đó là 60% quả núi Độc Long là do con người đắp lên. Dấu tích để lại là những hòn đá cuội rất lớn, nặng cả tấn được sắp xếp có thứ tự, hàng lối.
Những hòn cuội này được vận chuyển từ nơi khác đến có tác dụng ngừa xói lở và chống đào trộm mộ. Sau khi được tái tạo lại quả núi trông to đẹp và vững chãi hơn trước.
Theo sử sách, vào đời Minh, có tới 10 ngàn quân sĩ ngày đêm tuần tra bảo vệ cho giấc ngủ của hoàng đế Chu Nguyên Chương.

Lịch sử cổ đại Trung Quốc có hình thức tuẫn táng rất ghê rợn và tàn nhẫn: Hoàng đế chết đi, cả trăm, thậm chí cả ngàn cung nữ bị chôn theo để hầu hạ. Tục tuẫn táng rất thịnh hành thời Tần-Hán tuy nhiên đến thời Đường thì bị phế bỏ. Nhưng đến đời Chu Nguyên Chương thì tục tuẫn táng đã được khôi phục.

 
Sử sách ghi chép rằng lúc Chu Nguyên Chương băng hà năm 1398, chiếu theo di chúc của tiên đế, Chu Doãn Văn đã ra lệnh chôn theo toàn bộ cung phi chưa từng sinh nở theo.  Mệnh lệnh được ban ra, cả triều đình hỗn loạn, tiếng khóc ai oán khắp nơi.
 
Các mỹ nhân bị tuẫn táng theo hình thức nào vẫn còn là điều gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng, họ bị ép treo cổ chết rồi quăng xác xuống hầm mộ.
Một số ý kiến khác lại cho rằng họ bị phanh thây, đổ thủy ngân vào người, rồi khâu da lại để  thi thể được bền vững trong lòng đất.
đu
Nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là những mỹ nữ trong lăng mộ giờ chỉ còn là những đống xương trắng.
Nhiều nhà khoa học tin rằng, quá trình xây dựng được ghi chép trong  sử sách  là chính xác.
Theo đó, lăng mộ này được xây dựng trong vòng 25 năm. Khi Chu Nguyên Chương qua đời, lăng mộ vẫn chưa xây dựng xong. Con trai ông chính là người hoàn tất lăng mộ.
Qua các thiết bị thám sát, các nhà khoa học cũng phát hiện nhiều bộ xương trong tư thế lạ trong địa cung.
Ngoài những bộ xương của những người bị tuẫn táng theo vua, thì khả năng có cả xương cốt của bọn trộm mộ.
Hiếu lăng là công trình kỳ vĩ, để đời của vị vua lớn trong lịch sử Trung Quốc, nên chắc chắn lăng mộ sẽ có bẫy giết trộm. Bọn trộm có thể bị trúng độc, hoặc bị cửa đá sập xuống nhốt trong lăng mộ vĩnh viễn.
Qua thám sát bằng máy móc, các nhà khoa học cũng khẳng định bên trong lăng mộ có vô số ngọc ngà, châu báu, mà số lượng phải tính bằng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tấn.
Trên tường, trần địa cung là vô số bích họa, các vật điêu khắc tinh mỹ. Trong hậu cung là 2 quan tài, có thể là của Chu Nguyên Chương và hoàng hậu.

Hiện các nhà khoa học đã dựng lại địa cung, cũng như toàn bộ lăng mộ bằng mô hình 3D, trình chiếu tại Hiếu Lăng để khách tham quan có thể hình dung về sự kỳ vĩ của lăng mộ lớn nhất thế giới này.

Theo Baomoi

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x