Phật đường bị cưỡng chế đập bỏ, ngón tay tượng Quan Thế Âm bỗng chảy máu tươi

11/10/17, 11:53 Thế giới tâm linh

Một bức tượng Quan Thế Âm tại Trung Quốc đột nhiên chảy máu tươi khi Phật đường nơi thờ phụng bức tượng bị chính quyền cưỡng chế phá hủy. Rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi giật mình kinh sợ.

Tượng Quan Thế Âm chảy máu tươi khi bị cưỡng chế đập bỏ. (Ảnh: Epoch Times)
Tượng Quan Thế Âm chảy máu tươi khi bị cưỡng chế đập bỏ. (Ảnh: Epoch Times)

Vào khoảng 14h ngày 29/09, Phật đường Tây Quan Tịnh Nghiệp Niệm tại huyện Tây Hoa, thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bị cưỡng chế đập bỏ. Lúc đang tiến hành cưỡng chế thì đột nhiên ngón tay của tượng Quan Thế Âm Bồ Tát chảy máu tươi, khiến các nhân viên cưỡng chế sợ hãi, không dám tiếp tục công việc nữa.

Sự việc này sau đó đã thu hút sự quan tâm của người dân địa phương, cuối cùng được sự đồng ý của Vương cư sĩ, người quản lý Phật đường, tượng Quan Thế Âm đã được dời đi.

Chiều ngày 29/09, hơn 300 người của chính quyền huyện Tây Hoa bao gồm cảnh sát, nhân viên trật tự đô thị và nhân công đã đến cưỡng chế đập bỏ Phật đường, họ cũng không thông báo trước cho Phật đường. Lúc ấy phần lớn các cư sĩ của Phật đường đều đi ra ngoài, người phụ trách Phật đường là Vương cư sĩ cũng không có mặt, trong Phật đường chỉ còn 3 cư sĩ, trong đó hai người là phụ nữ lớn tuổi.

Vương cư sĩ nói với phóng viên Epoch Times rằng: “Không có thông báo, bọn họ bất ngờ phá bỏ Phật đường, các tượng Phật, loa đài, điều hòa, tủ lạnh, bàn ghế… đều bị đập phá. Trong chốc lát Phật đường đã biến thành một đống đổ nát”.

Khi Phật đường bị đập phá, các cư sĩ ở đó đã gọi điện cho ông Vương. Ông Vương liền bảo họ không được xung đột với chính quyền, nhưng có người dân tiết lộ rằng, lúc chính quyền cưỡng chế đập phá Phật đường cũng có người dân đến ngăn cản, sau đó có vài người đã bị thương.

Nhưng khi chính quyền tiến hành tháo dỡ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát thì có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cư sĩ Vương nói: “Bức tượng này nặng 80 tấn, lúc ấy họ dùng đến hai xe nâng nhưng cũng không thể kéo đổ được tượng. Sau đó, họ đào hố rất sâu ở xung quanh tượng, đúng lúc này ngón tay của tượng Quan Thế Âm chảy ra máu tươi, giống hệt máu của con người”.

Phật đường bị chính quyền cưỡng chế phá hủy. (Ảnh: Epoch Times)
Phật đường bị chính quyền cưỡng chế phá hủy. (Ảnh: Epoch Times)

Một người dân địa phương đã xác thực chuyện này với phóng viên Epoch Times, chuyện này mau chóng được lan truyền, tất cả người dân ở đây đều biết, hơn nữa nhân viên điều khiển máy múc cũng không dám làm nữa. Chủ máy múc nói: “Cái máy múc này trị giá 1 triệu nhân dân tệ, giờ có trả tôi 2 triệu tôi cũng không dám làm, để cho chính quyền họ tự làm”.

Một người dân địa phương khác là ông Liêm cũng nói: “Tây Hoa khẳng định sẽ nổi tiếng, bởi vì ngón tay của tượng Quan Thế Âm đổ máu, khách du lịch sẽ đổ xô đến đây cho mà xem”.

Cư sĩ Vương cho biết, sau khi ông và chính quyền địa phương làm việc lại với nhau, ông đã đồng ý cho di dời các tượng Phật, và chính quyền huyện cũng đồng ý sẽ cho tu sửa lại các tượng Phật.

Tư liệu cho thấy, Phật đường này được xây xong vào năm 2012, tổng diện tích khoảng 6 mẫu. Tượng Quan Âm Bồ Tát 4 mặt được làm bằng đồng, được xây dựng trong vòng 1 năm rưỡi với tổng chi phí lên đến hơn 2 triệu nhân dân tệ, bức tượng này được khai quang vào tháng 10/ 2015.

Ngày 15/09, chính quyền địa phương muốn quy hoạch đô thị xanh, lấy lý do Phật đường vi phạm kiến trúc đô thị, nên đã gửi cho Phật đường văn bản quy định ngày phải di dời đi. Sau khi cư sĩ Vương làm việc với Ban Tôn giáo và chính quyền huyện, các lãnh đạo huyện đã đồng ý là sẽ không di dời Phật đường, nhưng đột nhiên họ lại đến cưỡng chế đập bỏ Phật đường.

Cư sĩ Vương cho biết: “Việc tu sửa phục hồi lại tượng Phật phải mất đến mấy trăm ngàn nhân dân tệ, chính phủ có bỏ tiền ra không thì chưa dám khẳng định, chúng tôi tự lấy tiền của mình để tu sửa trước. Những đồ vật bị đập hư chưa chắc đã được bồi thường, và chúng tôi cũng không buộc chính quyền phải bồi thường”.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x