Phật dạy đạo lý nhân sinh sâu sắc qua câu chuyện Khổng Tước và Quạ Đen

23/01/17, 08:40 Cổ Học Tinh Hoa

Khổng Tước và Quạ Đen là 2 loài chim có hình dạng và ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Năm xưa, Phật Thích Ca Mâu Ni từng kể cho các môn đệ của mình 1 câu chuyện về 2 loài chim này với hàm nghĩa đặc biệt sâu sắc.

peacock-1024-01
Chuyện xưa Phật kể về Khổng Tước và Quạ Đen có nhiều hàm nghĩa sấu sắc. (Ảnh: Internet)

Trong cuốn thứ 5 của “Sinh Kinh” – “Những điều Phật dạy về Khổng Tước” có 1 câu chuyện mà đức Thích Ca Mâu Ni đã kể cho các đệ tử của mình như sau:

Xưa có 1 quốc gia tên là Bà Già Lê. Nước này từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ một loài chim nào, cũng không biết chim điểu là gì.

Phía bắc nước Bà Già Lê có 1 quốc gia tên là Trí Huyễn, một ngày kia 1 người nước Trí Huyễn đến nước Bà Già Lê, người này có mang theo 1 con Quạ Đen. Vì là lần đầu tiên được nhìn thấy một loài chim, nên người dân nước Bà Già Lê ai cũng thấy hiếu kỳ thích thú.

Quạ có bộ lông dài và đen bóng, sải cánh rộng có thể bay lượn trên không trung, với người dân “Bà Già Lê” thì đây là điều rất phi thường, họ cho rằng đây chắc chắn là một con vật linh thiêng.

Tuy rằng Quạ có tiếng kêu hơi khàn khàn, nhưng người ta vẫn xem nó như 1 thần thú, ngày ngày cung kính cung dưỡng. Tại đây, Quạ Đen đúng là muốn gì được nấy sống 1 cuộc sống thần tiên.

Tin Bà Già Lê quốc đỗi đãi đặc biệt với Qua Đen lan truyền khắp chốn. Thấy vậy, quạ từ bốn phương tám hướng thảy đều ùa về đây sinh sống. Chẳng bao lâu, Bà Già Lê quốc tràn ngập Quạ Đen, trên cây, trên nóc nhà bị che phủ toàn 1 màu đen, tiếng Quạ kêu suốt ngày biến nơi đây thành 1 nơi ồn ào và bát nháo. Tuy vậy, người dân vẫn hết lòng cung phụng tất cả những con quạ này.

Cứ như vậy qua 1 khoảng thời gian thật lâu lại có một người ở nước khác mang đến nước Bà Già Lê 3 con khổng tước.

Người dân nước Ba Già Lê thấy vậy liền kéo nhau đến xem, Khổng Tước có bộ lông ngũ sắc tuyệt đẹp, phong thái ưu nhã khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. So với Quạ Đen thì Khổng tước trông giống như một quý phu nhân ung dung lộng lẫy, còn quạ đen thì chỉ giống một một gã hề nhảy nhót lăng xăng, đúng là cách xa.

Người dân Bà Già Lê thấy vậy vội chạy đến chu cấp, phụng dưỡng cho Khổng Tước, từ đó không còn ai để ý đến Quạ Đen.

Cảm ngộ:

Người dân Bà Già Lê quốc chưa bao giờ thấy chim nên khi thấy chim Quạ liền mù quáng tôn sùng, không có phân biệt tốt xấu. Cuộc sống cũng vậy, 1 số người chưa từng trải nghiệm, không có sự so sánh, khi thấy một quan điểm hoặc một người nào đó có vẻ hào nhoáng, chưa biết thật giả liền mù quáng tin theo, để rồi cuối cùng phát hiện đằng sau vẻ hào nhoáng đó có khi chỉ đơn giản là một vở hài kịch mà thôi.

Hoàng An, Theo Secret China

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x