Ông chủ Facebook bắt đầu tin vào Thần Phật, CEO của Apple tự hào là người đồng tính. Tương lai nào cho 2 ông chủ lớn?

09/01/17, 09:20 Đọc & Suy ngẫm

Thái độ của một người đối với Thần Phật, thành kính hay báng bổ, sẽ quyết định tương lai của người đó như thế nào. Hai vị CEO có sức ảnh hưởng trên thế giới, đó là Mark Zuckerberg – ông chủ Facebook và Tim Cook – CEO Apple. Ở họ có sự khác biệt gì, và sẽ quyết định tương lai của mình ra sao?

mkuFcN-20170104-ong-chu-facebook-co-su-thay-doi-dang-ngac-nhien-dat-niem-tin-vao-than-phat
Năm 2015, Zuckerberg cầu nguyện tại Tháp Đại Nhạn ở Tây An, Trung Quốc. (Ảnh: Internet)
c3504616-168c-44be-8a1f-31d6cdf85058
Là người đồng tính trong suốt vài thập niên trước, Tim Cook (trái) – giám đốc điều hành đương nhiệm và đồng sáng lập Apple, sau khi cựu giám đốc điều hành Steve Jobs (phải) qua đời 3 năm, đã công khai vấn đề riêng tư này của cá nhân mình, và nói: “Tôi tự hào là người đồng tính”. (Ảnh: Internet)

“Thần” không phải là hư vô mờ ảo, cũng không phải giống như có người cho rằng, tin thì có, không tin thì không có. Trong mắt của Thần, nhân loại chính là một đám trẻ con, Thần không lúc nào là không ở bên cạnh “lũ trẻ”, ở thời khắc mấu chốt sẽ khen thưởng những đứa trẻ ngoan, trừng phạt đứa trẻ hư, đào thải những đứa trẻ ác. Điều này giúp cho nhân loại biết rằng, nếu muốn sống tiếp trong tương lai, nhất định cần phải tốt, ít nhất phải có ý nguyện tốt đẹp.

Dưới đây, chúng ta sẽ nhìn lại hai sự việc, là hai nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới có thái độ đối đãi với Thần như thế nào, cũng chính là thái độ đối đãi với tương lai của mình. Họ là Mark Zuckerberg – giám đốc điều hành và đồng sáng lập nên trang mạng xã hội Facebook, và Tim Cook – giám đốc điều hành và đồng sáng lập công ty Apple.

Thần Phật ban thưởng cho Zuckerberg một cô con gái bé bỏng

Theo tin tức từ tờ New York Post, Mark Zuckerberg  – giám đốc điều hành trang mạng xã hội Facebook vào ngày Giáng sinh 25/12/2016, đã gửi lời chúc mừng đến tất cả bạn bè trên Facebook lời chúc Giáng sinh an lành và chúc mừng lễ hội Hanukkah vui vẻ. (Hanukkah là một lễ hội truyền thống kéo dài tám ngày của dân tộc Do Thái. Lễ hội bắt đầu vào ngày thứ 25 của tháng Kislev, vốn có thể rơi vào bất kỳ lúc nào giữa tháng 11 đến cuối tháng 12. Hanukkah còn có tên gọi là Lễ hội Ánh sáng). Zuckerberg đã ký tên ông cùng với vợ mình là Priscilla Chan và con gái Maxima Chan – 3 thành viên trong gia đình nhỏ của ông.

Sau đó, một người đã đặt câu hỏi với ông: “Anh còn là người vô thần không?”.

Mark Zuckerberg đã viết trả lời: “Không, tôi lớn lên cùng người Do thái và sau đó có một giai đoạn thời gian tôi đặt câu hỏi về tôn giáo. Nhưng giờ đây tôi tin rằng tín ngưỡng rất quan trọng”, theo NBC News.

Giáng sinh năm 2016, Zuckerberg đã viết trên Facebook giới thiệu vợ mình là một Phật tử. Ông nói: “Phật giáo là một tôn giáo và triết học vô cùng vĩ đại, tôi đã nghiên cứu Phật giáo, tôi hy vọng có thể có được hiểu biết sâu sắc hơn và nhiều hơn nữa về Phật giáo”.

Lời chia sẻ này của Zuckerberg đẫ nhận được hơn 34,4 triệu lời khen ngợi và thu hút được sự chú ý của nhiều người.

Năm 2003, sinh viên Đại học Harvard 19 tuổi Mark Zuckerberg và Priscilla Chan 18 tuổi – sinh viên Trung Quốc tại Trường Y Harvard đã chạm mặt nhau lần đầu tiên lúc đang xếp hàng… vào toilet tại một bữa tiệc. Sau 9 năm hẹn hò, ngày 20/5/2012, ngay sau khi Chan vừa tốt nghiệp ngành Y khoa và Zuckeberg đưa Facebook lên sàn chứng khoán, một lễ cưới giản dị đã được tổ chức ở Palo Alto California, Hoa Kỳ.

Sau khi kết hôn, mặc dù có một sự nghiệp thành công, nhưng chuyện gia đình lại không được trọn vẹn. Mong muốn có con trong hai năm, nhưng Priscilla Chan trải qua ba lần sẩy thai, hai vợ chồng trẻ gần như tuyệt vọng. Đến năm 2015, Priscilla Chan gần 30 tuổi và mang thai lần nữa, Zuckerberg nói rằng vợ ông đã mang thai đứa con này là không dễ dàng, có thể giữ được thành công sinh mệnh bé nhỏ này là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của họ.

Trong một chuyến đi đến Trung Quốc vào năm 2015, Zuckerberg đã tới thăm Tháp Đại Nhạn ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, cầu nguyện cho người vợ và đứa con sắp sinh của mình. Ông đã viết trên Facebook của mình rằng ông đã quỳ xuống trước bức tượng Phật tại Tháp Đại Nhạn và “cầu nguyện hòa bình và sức khỏe cho thế giới và cho gia đình”.

Ngày 01/12/2015, như ý nguyện của vợ chồng Zuckerberg, họ đã đón đứa con gái đầu lòng. Vào dịp Tết Nguyên đán 2016, Zuckerberg tiết lộ rằng tên Trung Quốc của cô con gái là Chen Mingyu, Chen là họ của mẹ, Ming (Minh) là ngày mai tươi sáng, Yu là vũ trụ.

gia-dinh-hanh-phuc-cua-mark-zuckerberg-vua-gui-loi-chuc-tet-toi-toan-the-cac-facebooker
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Zuckerberg. (Ảnh: Internet)

Sau đó, để tỏ lòng biết ơn vì con gái được sinh ra, Zuckerberg và vợ Priscilla Chan đã tuyên bố rằng sẽ dành 99% cổ phần Facebook mà họ nắm giữ (khoảng 45 tỷ USD) quyên góp cho tổ chức từ thiện. Ông cũng đã viết cho con gái của mình một bức thư ấn tượng.

Zuckerberg đã có một người vợ là một Phật tử thiện lương, đây là điểm mấu chốt giúp ông thức tỉnh lại tín ngưỡng đối với Thần Phật trong con người mình.

Ngày 22/9/2016, Bloomberg công bố “Xếp hạng 50 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới”, trong đó Zuckerberg xếp thứ 39. Theo danh sách 400 người giàu có nhất nước Mỹ được thống kê bởi tạp chí Forbes hồi tháng 10, Zuckerberg xếp thứ 4 với khối tài sản 55,5 tỷ USD. Ngày 14/12/2016, ông vinh dự được trao giải thưởng “CEO có ảnh hưởng nhất năm 2016”.

CEO công ty Apple tự hào là người đồng tính

3c461f85d816a60ed2d97957b49fd193
Một cư dân mạng nói: “CEO Apple báng bổ Thần, không thể không lãnh hậu quả”.

Nhà phát minh người Mỹ, doanh nhân, người đồng sáng lập của Apple, Giám đốc điều hành Apple Steve Jobs phát hiện mình bị ung thư tuyến tụy vào năm 2004. Đến ngày 24/8/2011, Steve Jobs đã xin từ chức khỏi ban giám đốc của Apple. Ông cũng đề nghị trong đơn từ chức là để Tim Cook thay mình đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành công ty.

Ngày 5/10/2011, Steve Jobs qua đời ở tuổi 56.

Ngày 04/10/2014, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook nhân kỷ niệm 3 năm ngày mất của Steve Jobs đã gửi thư đến tất cả nhân viên. Trong thư, Cook bày tỏ, Apple sẽ tiếp tục vị thế đứng đầu ngành công nghiệp khoa học và công nghệ.

Ngày 30/10/2014, theo tin tức từ Bloomberg, CEO Apple Tim Cook đã lên tiếng thừa nhận mình là người đồng tính và nói rằng: “Tôi tự hào mình là người đồng tính”, trở thành người nổi tiếng nhất từ trước tới nay “xuất quỹ”, và công khai trước công chúng.

Vậy, như thế nào gọi là “xuất quỹ”? “Xuất quỹ” (coming out) chính là công khai khuynh hướng tình dục, là chỉ việc một người đồng tính, song tính hoặc hoán tính tự nguyện tiết lộ thiên hướng tình dục hoặc bản dạng giới của mình. Nếu không muốn biểu đạt loại này thì gọi là “trốn trong tủ” hoặc “Thâm quỹ” (Closeted). Những cụm từ này xuất phát từ chính “bộ xương trong tủ quần áo” (Skeleton in the closet), ý tứ là “chuyện xấu trong nhà”, trong Anh văn “the closet” có ý tứ là đen tối, mờ ám.

Trong lá thư gửi Bloomberg, Cook viết: “Tôi nghĩ lúc này cần nói rõ: Tôi thực sự tự hào mình là người đồng tính, tôi cho rằng đồng tính luyến ái là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban cho mình”.

Nhiều người cho rằng, những lời này của Cook không chỉ khiến người vô thần làm trái với những khuôn phép mà Thần đặt ra cho con người trong cuộc sống, mà còn là báng bổ Thượng Đế. Một cư dân mạng bức xúc nói: “Cook, lời vừa nói ra là đã xuống Địa ngục rồi!”.

Ngày hôm sau, 31/10, chỉ sau một ngày Tim Cook công khai mình là người đồng tính, đài tưởng niệm người sáng lập Apple Steve Jobs tại thành phố St Petersburg (Nga) đã bị tháo dỡ. Tượng đài cao 2m có hình dạng của một chiếc iPhone, đã được dựng lên bên ngoài một trường đại học St Petersburg vào tháng 1/2013 bởi một nhóm các công ty Nga gọi là ZEFS.

1-nga_MFWF
Đài tưởng niệm người sáng lập Apple Steve Jobs tại thành phố St Petersburg (Nga).

Nguyên nhân được ZEFS giải thích cho hành động của mình là vì công trình này vi phạm luật pháp của Nga về “tuyên truyền đồng tính”: “Ở Nga, tuyên truyền đồng tính và quan niệm lệch lạc về tình dục khác giới là vi phạm pháp luật. Sau khi Giám đốc điều hành của Apple Tim Cook công khai giới tính, tượng đài đã được hạ xuống để tuân thủ với luật pháp của liên bang Nga nhằm bảo vệ trẻ em từ các thông tin quảng bá trái với các giá trị truyền thống”.

Là Giám đốc điều hành của Apple, Cook đã công khai các hoạt động thúc đẩy hôn nhân đồng giới trong công ty và khuyến khích người trong cộng đồng LGBT (đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới) tìm đến Apple để làm việc.

Chủ tịch của Apple, ông Arthur D. Levinson đối với sự việc này thì bày tỏ sự ủng hộ, ông nói: “Chúng tôi hết lòng ủng hộ ông ấy và đánh giá cao tuyên bố và sự can đảm cá nhân này”; “Tôi thay mặt Hội đồng quản trị và toàn bộ nhân viên công ty, chúng tôi vô cùng tự hào được Tim dẫn dắt Apple”.

Tương lai của Facebook và Apple?

Zuckerberg – CEO Facebook có một người vợ thiện lương là Phật tử và cô con gái đáng yêu. Bản thân ông cũng tuyên bố đã bắt đầu có niềm tin vào Thần Phật, đồng thời thể hiện niềm hạnh phúc với tín ngưỡng này. Điều này đã mang đến những điều tốt lành cho Zuckerberg và sự phát triển của Facebook.

Còn Tim Cook, được chủ tịch và nhân viên Apple đứng sau ủng hộ, Cook không những nhận thấy hành vi giới tính của mình trái với ý chỉ của Thần, mà còn công khai tuyên bố tự hào, cho đó là món quà của Chúa. Có thể nhận thấy sự ảnh hưởng liên đới của sự việc này với tình hình của Cook và Apple hiện tại. Có lẽ, Cook đang dẫm phải vết xe đổ của thành cổ La Mã Pompeii trong lịch sử.

Thái độ của 2 vị CEO không chỉ quyết định đến tương lai của mình, mà còn quyết định cả tương lai của 2 công ty tầm cỡ thế giới. Vậy kết cục của tương lai đó sẽ ra sao, chúng ta hãy cũng chờ đợi theo dõi xem!

Bảo An, dịch từ renminbao.com

Xem thêm: Sự diệt vong của Pompeii – Bài học cảnh tỉnh cho nhân loại ngày nay

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x