Nostradamus đã từng tiên đoán về vệ tinh Hiệp sĩ đen?

06/01/17, 08:58 Bí ẩn

Người ta tin Nostradamus đã từng tiên đoán về vệ tinh Black Knight (Hiệp sĩ đen) thông qua một trích dẫn: “Nhân loại sẽ khám phá ra những vật thể trong không gian gửi đến chúng ta bằng người quan sát”.

(Ảnh: Internet)

Trong nhiều năm qua vệ tinh Black Knight đã gây ra nhiều cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội, blog và các trang web.

Người ta tin rằng có một vật thể, mang tên Black Knight nằm trong quỹ đạo quay xung quanh hành tinh của chúng ta.

Trong khi nhiều người tin hoặc chỉ có lẽ vật thể không là gì khác hơn ngoài là mảnh vỡ thiên thể, và nhiều khác tin vệ tinh Black Knight là một người ngoài hành tinh đến quay xung quanh quỹ đạo thăm dò Trái đất ít nhất được 13.000 năm.

Vệ tinh Black Knight (Ảnh: NASA)

Điều thú vị là, hơn 50 năm trước đây, các chuyên gia của Mỹ nghĩ rằng vệ tinh Black Knight là một vệ tinh Spy của Nga. Câu chuyện về vật thể này thậm chí có thể được truy nguồn từ những năm 1940 khi Louis Dispatch và San Francisco Examiner từng viết về các “Vệ tinh” vào ngày 14/5/1954.

Hơn nữa, Tạp chí Time cũng từng viết về nó trong một bài báo vào Tháng 3/1960.

Dưới đây là những gì họ viết:

“Ba tuần trước, các tờ báo đã giật tít rằng Mỹ đã phát hiện được một vệ tinh màu đen huyền bí bay trên không trung theo một quỹ đạo thông thường. Có những phỏng đoán quan ngại rằng đây có thể là một vệ tinh do thám được Nga phóng lên không gian, và nó đã làm dấy lên một cảm giác bất an rằng nước Mỹ không hay biết chuyện gì đang diễn ra trên đầu. Nhưng ngay tuần trước Bộ Quốc phòng đã long trọng tuyên bố rằng đã xác định được danh tính chiếc vệ tinh. Đây là một phế thải không gian vô chủ, hay các tàn tích còn sót lại của một Vệ tinh Viễn thám Không quân bị lạc hướng”.

Câu chuyện viết chi tiết hơn như chúng tôi tìm thấy vào ngày 23/8/1954, Tạp chí Công nghệ Aviation Week và công nghệ Không gian đã công bố một câu chuyện khiến Lầu Năm Góc tức giận khi họ đang cố gắng để giữ bí mật chuyện này.

Bài báo ngắn có viết:

“Nỗi sợ hãi của Lầu Năm Góc khi chứng kiến hai vệ tinh chưa từng được quan sát trước đây đang quay quanh quỹ đạo Trái Đất đã tan biến sau khi những vật thể này được nhận diện là các vệ tinh tự nhiên, không phải nhân tạo. Giáo sư Lincoln LaPaz, một chuyên gia về các vật thể ngoài không gian từ trường Đại học New Mexico, đã dẫn đầu dự án nhận diện vệ tinh lạ.

Một vệ tinh đang quay trên quỹ đạo cách Trái Đất 640 km, và vệ tinh còn lại cách Trái Đất 960 km. Lầu Năm Góc đã từng có lần hoài nghi rằng phải chăng người Nga đã vượt mặt Hoa Kỳ trong công cuộc chinh phục không gian”.

Nhà tiên tri người Pháp đã nói rằng: NHÂN LOẠI SẼ KHÁM PHÁ, NHỮNG VẬT THỂ TRONG KHÔNG GIAN GỬI ĐẾN CHÚNG TA BỞI NGƯỜI QUAN SÁT.

Một trong số đó là một người phát sóng radio nghiệp dư (Amateur Radio/ Ham Radio:người có sở thích tự thiết lập và phát sóng kênh radio của riêng mình). Ông này đã giải mã được một loạt các tín hiệu tiếp nhận được từ Black Knight và đã diễn giải nó như một bản đồ các vì sao với trung tâm là Hệ sao đôi Epsilon Bootes thuộc chòm sao Mục Phu (Bootes Star System); và rằng vật thể Black Knight có nguồn gốc từ hệ sao đôi này từ 13.000 năm trước.

Thông điệp mà vệ tinh Black Knight gửi đến được cho là như sau:

“BẮT ĐẦU Ở ĐÂY.

NHÀ CỦA CHÚNG TÔI Ở MỤC PHU.

ĐÓ LÀ MỘT HỆ SAO ĐÔI.

CHÚNG TÔI SỐNG TRÊN HÀNH TINH THỨ 6 CỦA 7, HÃY KIỂM TRA THỨ 6 CỦA 7 – TÍNH TỪ MẶT TRỜI

NÓ LỚN THỨ 2

HÀNH TINH THỨ 6 CỦA CHÚNG TÔI CÓ MỘT MẶT TRĂNG,

HÀNH TINH THỨ 4 CỦA CHÚNG TÔI CÓ 3, VÀ HÀNH TINH THỨ NHẤT ĐÃ TỪNG CÓ 1

CHÚNG TÔI ĐANG THĂM DÒ TRÊN QUỸ ĐẠO MẶT TRĂNG CỦA CÁC BẠN

CẬP NHẬT VỊ TRÍ SAO ARCTURUS TRÊN BẢN ĐỒ CỦA CHÚNG TÔI”.

Trong khi đây là một trích đoạn rất thú vị, chúng ta không thể xác minh tính xác thực của nó. Chúng ta vẫn chưa từng nhìn thấy văn bản gốc được viết bởi Nostramadus.

Hơn nữa, nhiều người tin rằng không có điều gì bí ẩn đằng sau vệ tinh Black Knight. Có thể đó chỉ là một mảnh vỡ của không gian, và ngẫu nhiên bay xung quanh không gian của chúng ta.

Theo Ancient code

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x