Ninh Thuận: Nam sinh lớp 6 để lại thư “hận bạn” vì bị gọi là củ hành

30/03/18, 10:58 Việt Nam

Hôm 28/3, thi thể một nam sinh lớp 6 được phát hiện dưới sông Dinh (Ninh Thuận) sau 3 ngày mất tích, gia đình còn tìm thấy em để lại lá thư “hận bạn” vì thường bị gọi là củ hành.

Gia đình lo hậu sự cho Thành. (Ảnh: Zing)

Trưa 29/3, rất đông học sinh lớp 6/3 trường Trần Thi tập trung trước cổng trường để đi viếng bạn học cùng lớp Vũ Huỳnh Ngọc Thành (12 tuổi, ngụ tại phường Đạo Long, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận). Thành được phát hiện tử vong ven sông Dinh sau 3 ngày mất tích.

Bạn Thành rất hiền, thường bị gọi là củ hành, vì sao thì con không biết. Các bạn hay chọc (trêu) Thành nhưng không ai đánh bạn. Con nghe tin bạn mất nên xin bố mẹ đi viếng bạn”, một bạn học của Thành nói.

Cô Trần Thị Từ Vân, giáo viên chủ nhiệm của Thành, cho biết Thành là học sinh ngoan hiền, có phần nhút nhát hơn các bạn, học lực của em không đều, học kỳ I em bị xếp loại yếu.

Cô Vân cũng nói thêm, khi nhận được thông tin em Thành mất tích, vào sáng 26/3, một bạn cùng lớp thấy Thành đi trên cầu Đạo Long. Một em học sinh cùng khối cũng cho hay sáng hôm đó (26/3), Thành có đến nhà kêu đi chơi nhưng em này không đi. Giáo viên chủ nhiệm cũng không nhận được thông tin việc em này bị bạn đánh.

Vì sao các bạn gọi em Thành là củ hành thì tôi không nắm, nhưng qua xác minh không có việc em bị đánh. Các em có tên trong thư Thành để lại thì có em học chung lớp”, cô Vân nói.

Thầy Phan Tấn Phương, Hiệu trưởng trường Trần Thi, cho hay nhà trường đã quyên góp đi viếng chia buồn cùng gia đình em Thành. Công an phường Đạo Long đã đến trường để xác minh sự việc liên quan đến nguyên nhân em Thành tử vong.

Như đã đưa tin, gia đình trình báo em Thành mất tích từ sáng 26/3. Đến 9h ngày 28/3, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể em nổi ven sông Dinh, đoạn thuộc phường Đạo Long. Ngoài ra, gia đình còn tìm thấy lá thư em để lại ghi tên 4 bạn học mà em “hận”.

Theo gia đình nạn nhân, trước đó em vẫn vui vẻ, không có biểu hiện buồn phiền gì. Hiện em đang sống cùng mẹ và cha dượng, ở nhà em thường giúp đỡ mẹ trong các công việc gia đình.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x