Những tấm thảm hoa tuyệt đẹp Antigua báo trước Lễ Phục Sinh ở Guatemala

03/11/18, 09:45 Cuộc sống

Cứ đến Tuần Thánh, thành phố Antigua lại cho trãi những tấm thảm hoa đủ màu sắc được tạo nên bởi các loại rau quả, trái cây v…v.  trên khắp các con đường.

Những tấm thảm hoa tuyệt đẹp Antigua báo trước Lễ Phục Sinh ở Guatemala.1
Mỗi năm trong Tuần Thánh (tuần lễ trước lễ Phục Sinh), những tấm thảm tuyệt vời được tạo nên từ hoa lá, rau quả, trái cây và mùn cưa. (Ảnh từ gardencollage)

Mỗi năm trong Tuần Thánh (tuần lễ trước lễ Phục Sinh), những tấm thảm tuyệt vời được tạo nên từ hoa lá, rau quả, trái cây và mùn cưa nhuộm màu sẽ tô điểm thêm nhiều sắc màu tươi đẹp cho các con đường của Antigua, Guatemala. Đây là một khu vực nằm trong thành phố thuộc địa đáng yêu, nơi tổ chức lễ phục sinh nổi tiếng nhất Châu Mỹ La Tinh.

Guatemala là khu vực nằm trong thành phố thuộc địa đáng yêu, nơi tổ chức lễ phục sinh nổi tiếng nhất Châu Mỹ La Tinh
Guatemala là khu vực nằm trong thành phố thuộc địa đáng yêu, nơi tổ chức lễ phục sinh nổi tiếng nhất Châu Mỹ La Tinh. (Ảnh từ gardencollage)

Hiện Antigua được xem là thành phố nhỏ với dân số hơn 35.000 người. Nó được những con đường rải sỏi và ba ngọn núi lửa bao quanh. Nơi đây chỉ cách thành phố Guatemala Khoảng một giờ lái xe.

Tại Antigua có một truyền thống độc đáo gắn liền với chiếc thảm hoa được gọi là Alfombras. Một lần nữa nó lại được người dân địa phương tạo ra mỗi ngày trong thời gian diễn ra lễ phục sinh.

Những cánh hoa và các hình vẽ đẹp đẽ sau đó sẽ được những đám rước của người sùng đạo bước lên. Đây là những đám trước được diễn ra suốt ngày đêm.

Người tham gia sẽ mặc chiếc áo choàng màu tím thẫm và đầu đội mũ trùm, họ mang những bức tượng tu sĩ và biểu tượng tôn giáo có kích thước như thật.

Bên trong các mẫu thảm cỏ thường mô tả hình ảnh của hoa lá, chim muông, hình dạng hình học, các biểu trưng tôn giáo và cả các thiết kế được nảy ra trong trí tưởng tượng phong phú của những người tình nguyện sáng tạo.

Theo chủ tịch của Ann Flower Comunications (một công ty quan hệ công chúng ở thành phố Los Angeles) khách hàng của công ty Bella Guatemala Travel (BGT) nói: “Hằng năm không hề có chủ đề. Mỗi nhóm sẽ làm việc theo cách riêng của họ. Thứ yêu thích của tôi là những tấm thảm hữu cơ được làm thủ công với các loại trái cây và rau quả. Mặc dù loại thảm mùn cưa cũng rất đẹp và đa sắc màu”.

Tấm thảm được trải bằng rau quả đủ màu sắc rực rỡ.
Tấm thảm được trải bằng rau quả đủ màu sắc rực rỡ. (Ảnh từ gardencollage)

“Những loài hoa tôi đã phát hiện bao gồm chim thiên đường, hoa hồng, hoa loa kèn, hoa giấy, cẩm tú cầu, hoa cúc, hoa hướng dương và hoa oải hương biển”.

“Các loại rau quả mà tôi trông thấy là dứa, ngô, xoài, dưa hấu, đu đủ, bắp cải, cà rốt, ớt chuông đỏ, khoai tây, đậu, cam, bông cải xanh, củ cải xanh”.

Thời gian qua thảm hoa và lễ hội phục sinh của Antigua vô cùng phổ biến. Đến mức mà nó thu hút hơn 1 triệu du khách đến xem mỗi năm. Do vậy khách du lịch nên đặt phòng khách sạn tại Antigua trước vài tháng, hoặc đi du lịch từ thành phố Guatemala để xem màn trình diễn các loài hoa mang tính biểu tượng.

Những tấm thảm hoa tuyệt đẹp Antigua báo trước Lễ Phục Sinh ở Guatemala.4
Thời gian qua thảm hoa và lễ hội phục sinh của Antigua vô cùng phổ biến. (Ảnh từ gardencollage)

Bà Elsie YiDonoy, giám đốc điều hành của BGT nói rằng: “Tuần lễ thánh ở thành phố Antigua được gọi là Semana Santa. Đây là một trải nghiệm văn hóa thực sự độc đáo trong tín đồ Thiên Chúa Giáo ở  Guatemala. Nó phản ánh sự mộ đạo của loại tôn giáo được du nhập từ Tây Ban Nha vào 500 năm trước”.

Trong đó ngày vui nhất của tuần lễ hội Antigua là thứ sáu Tuần Thánh (Ngày 14 tháng 4 năm 2017). Nó bắt đầu ngay khi bình minh rời khỏi La Merced (một nhà thờ thế kỷ 17 và cũng là tu viện đổ nát được gọi là Convento de Nuestra Senora de la Merced).

Khi này những cánh hoa huệ sẽ được thiết kế để tô điểm cho vòm cổng vào màu vàng của nhà thờ và kể cả đài phun nước khổng lồ rộng 24 mét.

Bên trong đống đổ nát có hình dạng giống như hoa huệ nước. (Biểu tượng quyền lực cho người Maya cổ đại).

Ngoài ra còn có một cuộc diễu hành được thực hiện vào cuối buổi chiều. Nó sẽ xuất phát từ con phố Escuela de Cristo và đôi khi hành động đóng đinh được diễn ra tại khu vực Parque Central.

Ngoài ra còn có một cuộc diễu hành được thực hiện vào cuối buổi chiều
Ngoài ra còn có một cuộc diễu hành được thực hiện vào cuối buổi chiều. (Ảnh từ gardencollage)

Nhưng ngay cả khi bạn không có được sự may mắn để chứng kiến lễ hội phục sinh tại Antigue, bạn vẫn có thể nhìn ngắm cuộc diễu hành và các buổi lễ diễn ra vào tuần chay trong 40 ngày trước ngày chủ nhật phục Sinh.

Tại các thành phố khác cũng có những tấm thảm hoa được trải trên đường phố diễn ra lễ Phục Sinh.

Năm 2014 tại thành phố Guatemala một kỷ lục thế giới Guinness đã được xác lập cho tấm thảm mùn cưa và hoa dài nhất thế giới.

Tác phẩm này có chiều dài khoảng 1980m (hơn 600 mét so với tấm thảm đã nắm giữ kỷ lục trước đó). Nó được 5000 tình nguyện viên sử dụng 50 tấn mùn cưa nhuộm màu tạo thành.

Một học giả địa phương là bà Elizabeth Bell đã viết một tập sách nhỏ giải thích chi tiết về buổi lễ kỷ niệm. Nó bao gồm cả tuần chay và tuần thánh ở Antigua.

Quyển sách này dành một chương nói về: Antigua Guatemala: Thành phố và di sản của nó.

Thông qua tác phẩm, bạn sẽ có được cái nhìn cận cảnh và gần gũi về ngày lễ Phục sinh gắn liền với tấm thảm họa độc đáo ở Antigua.

Những tấm thảm hoa tuyệt đẹp Antigua báo trước Lễ Phục Sinh ở Guatemala.6
Tám thảm hoa bằng rau quả độc đáo. (Ảnh từ gardencollage)

>>> Cố đô Bagan – Vùng đất thiêng của 10.000 ngôi đền cổ

>>> Cuernavaca – “Thành phố mùa xuân vĩnh cửu” với những di tích cổ và khu vườn tuyệt đẹp

Tú Văn, theo gardencollage

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x