Nhà ảo thuật gây chấn động tại America’ s Got Talent từng thừa nhận có công năng đặc dị

31/05/17, 13:33 Giải trí

Nhà ảo thuật Đài Loan Thái Uy Trạch (Will Tsai) trong chương trình America’ s Got Talent, đã sử dụng “công năng đặc dị” của mình để biểu diễn ảo thuật ở cự ly gần, khiến khán giả hết sức kinh ngạc.

will tsai
Thái Uy Trạch biểu diễn trong American’s Got Talent. (Ảnh:America’s Got Talent)

Tiết mục ảo thuật của anh đã khiến khán giả vô cùng kinh ngạc, những người tận mắt chứng kiến đều có cảm giác không thể tưởng tượng nổi.

Một số người ở trên mang nói sẽ vạch trần tiết lộ bí mật ở trong tiết mục ảo thuật này, nhưng hiện tại họ vẫn chưa tìm ra bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào.

Xem tiết mục biểu diễn của Thái Uy Trạch trong America’ s Got Talent:

Trong năm 2016 Thái Uy Trạch cũng từng tham gia vào tiết mục “Vua ảo thuật đường phố”, trong chương trình “TV không giới hạn” của Hồng Kông. Trong tiết mục này anh đã bộc lộ hết thảy tài hoa của mình, như là dùng tay chỉ để kẹo nổ như bắp rang; chỉ cần nắm tay là vật thể liền di chuyển vị trí; nĩa ăn ở trong tay anh ta có thể biến thành cong như thể “nở hoa”.

Anh ta con có thể thông qua tiếp xúc với thân thể người khác, để truyền công năng sang thân thể của họ, “đáng sợ” nhất là, con ngươi của anh ta có thể biến thành rất nhỏ, có thể khiến vật thể bay lên, ly chén nổ tung!

Mà hết thảy những khả năng này, theo lời Thái Uy Trạch, đều là công năng đặc dị mà anh ta có được.

Anh ta nói trong tiết mục: “Kỳ thực tôi có công năng đặc dị… Tay của nhà ảo thuật không nhanh đến vậy, kỳ thực nhanh không phải tay của chúng ta, mà là tế bào máu của chúng ta”.

Trong tiết mục, người khác chạm vào tay của anh ta, thấy cảm giác bị điện giật rất rõ ràng, điều này gián tiếp chứng minh rằng trong người anh ta có tồn tại năng lượng.

Phần biểu diễn của Uy Trạch khiến người dẫn chương trình trước đó không tin anh có công năng đặc dị phải thốt lên rằng: “Thật lợi hại, công năng đặc dị của cậu thật lợi hại”.

Một video về năng lực kinh hồn của Thái Uy Trạch do Đài TVB thực hiện:

Là công năng đặc dị hay là ảo thuật? Đối với con mắt của người bình thường chúng ta mà nói, thì mãi mãi cũng chỉ là ở trong sương mù thưởng thức hoa mà thôi.

Theo Epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x