Người dân bức xúc vụ “người ngăn thi công quốc lộ 1A, bị đất đá vùi lấp”

06/04/15, 10:03 Chưa phân loại

Người dân huyện Thăng Bình, Quảng Nam hôm Chủ Nhật (5/4) vẫn bày tỏ bức xúc về việc ông Nguyễn Thạnh lao tới nằm phía sau xe thi công quốc lộ 1A nhằm ngăn cản bị 3m3 đất đá đổ lên người vào sáng Thứ Bảy (4/4).

Ông Thạnh ngăn cản thi công bị đống đất đá vùi lấp nằm bất động. (Ảnh VN Express)
Theo người dân, khoảng 10 giờ sáng Thứ Bảy (4/4), khi đơn vị thi công đang san lấp mặt bằng mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua nhà ông Thạnh, thì gia đình ông ra ngăn cản với lý do chưa đồng ý mức bồi thường. Trong lúc ông Thạnh đang phản đối, ông Nguyễn Văn Thanh, 51 tuổi, xã Bình Phục, lái xe tải 92K-9850 đổ đá dăm vùi kín người ông Thạnh. Sau khoảng 15 phút, ông Thạnh mới được đưa ra ngoài và vào cấp cứu tại BV Thăng Hoa, huyện Thăng Bình.

Thượng tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an huyện Thăng Bình, xác nhận vụ việc và cho biết hộ ông Nguyễn Thạnh nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thi công mở rộng quốc lộ 1A. Gia đình ông Thạnh đã bàn giao đất nhưng yêu cầu chính quyền phải chỉnh lý sổ đỏ.

Việc chỉnh lý sổ đỏ phải có lộ trình, không thể làm ngay được. Chính quyền huyện đã ghi nhận và sẽ xử lý“, thượng tá Xuân nói và cho biết ông Thạnh cũng yêu cầu đơn vị thi công phải lấp cho gia đình ao rau muống nằm sát quốc lộ 1 A và chính quyền đã đồng ý.

Bà Huỳnh Thị Thảo, vợ ông Thạnh, cho biết phía đơn vị thi công đã hẹn nhiều lần nhưng đến ngày 3/4 mới đổ được 6 xe đất lấp ao. Sáng nay, chính quyền xã đến nói chuyện và gia đình bà yêu cầu đổ đất lấp xong ao thì mới cho làm đường. “Cán bộ xã đồng ý nhưng khi họ vừa đi khỏi thì có một người của đơn vị thi công chở tới hơn 10 người lạ mặt vào trấn áp, đòi gia đình tôi trả lại số tiền 65 triệu đồng“, bà Thảo nói.

Bà Thảo thuật lại, giữa hai bên xảy ra giằng co. Lúc này, ông Thạnh ra bên ngoài để cản trở việc thi công thì tài xế xe tải đổ đất. “Tài xế biết chồng tôi đang nằm sau xe nhưng vẫn cố tình đổ đất đá để vùi lấp ông ấy“, bà Thảo khẳng định.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thanh (tài xế xe 92K-9850) lại cho rằng trong lúc ông đang đổ đá dăm thì ông Thạnh lao vào nằm phía sau đuôi xe nên bị đá dăm vùi lên người. “Tụi tôi ngụ cùng xã, có quen biết nhau nên không thể có hành động như vậy được”, ông Thanh phân trần.

Thượng tá Xuân cho hay, đã nghe bà Thảo khai báo việc bị hành hung, cướp mất một sợi dây chuyền vàng. Tuy nhiên, đây mới là nghi vấn, công an phải điều tra xác minh.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều Chủ Nhật (5/4), Thượng tá Trần Văn Xuân là Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ việc và chưa đưa ra kết luận.

Theo Thượng tá Xuân, thực tế huyện và gia đình ông Thạnh đã thỏa thuận xong việc bồi thường và họ đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nhà ông Thạnh có cái ao nên đề nghị chính quyền giúp đỡ san lấp luôn. Ngoài ra, ông cũng kiến nghị chính quyền chỉnh lý lại giúp hồ sơ đất đai.

Chính quyền đã đồng ý sẽ san lấp ao giúp gia đình ông Thạnh. Đến thời điểm này đã đổ được sáu xe đất lấp ao rồi. Tuy nhiên, đơn vị thi công cũng còn có nhiệm vụ của mình nữa nên phải san lấp từ từ chứ không thể nói lấp là lấp ngay được. Còn việc chỉnh lý hồ sơ thì chính quyền cũng đang làm. Nhưng không hiểu vì sao gia đình ông Thạnh lại phản ứng như vậy”, Thượng tá Trần Văn Xuân cho hay.

Theo PLHCM, VNE

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x