Nghe nói đây là chuyện hài hước nhất thế giới, 99% người đọc xong sẽ cười

13/04/17, 10:34 Giải trí

Một người đàn ông lớn tuổi chỉ nói mấy câu nhưng đã khiến cả khán phòng cười vui vẻ. Một số cư dân mạng nói rằng đây là câu chuyện “buồn cười nhất thế giới”.

Trong một bữa tiệc bao gồm những nhân vật nổi tiếng tham dự, có một vị tóc đã hoa râm, chống nạng, khập khiễng bước lên sân khấu.

Người chủ tọa bắt đầu hỏi:

“Ông có thường đi đến bác sĩ khám bệnh không?”

 “Có, tôi vẫn thường đi”.

 “Tại sao vậy?”

“Bởi vì người bệnh thường phải đến khám bác sĩ, thì bác sĩ mới có thể tồn tại”.

Cả khán phòng nhiệt liệt vỗ tay, cho rằng vị khách cao tuổi này thật lạc quan và dí dỏm.

Người chủ tọa hỏi tiếp:

“Ngài xin đơn thuốc từ bệnh viện để làm gì?”

“À, tôi cũng thường dùng các đơn thuốc từ bệnh viện, sau đó mua thuốc tại các quầy thuốc. Vì dược sĩ, họ cũng cần phải kiếm tiền để sinh sống”

Khán phòng lại nổ một tràng pháo tay lớn.

“Ngài cũng thường xuyên uống thuốc chứ?”

“Không, tôi thường vứt hết chúng đi, vì tôi cũng cần phải sống mà”.

Khán phòng lại cười ồ.

Người chủ tọa cuối cùng nói:

“Cảm ơn ngài đã có cuộc trò chuyện này cùng chúng tôi”.

“Ồ, không có gì. Tôi biết anh cũng cần phải sống”.

Khán phòng lại tiếp tục phá lên cười.

Bảo An sưu tầm

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x